(TT&VH) - Phần lớn những người hùng của U23 Việt Nam, bao gồm cả BHL và các cầu thủ, đều khẳng định U23 Singapore là đối thủ sừng sỏ nhất, trong số các đội còn lại từ vòng bán kết. Mặc dù vậy, tất cả đều hứa quyết tâm sẽ hạ “Sing”, để đi đến trận cuối cùng.
- TRỢ LÝ HLV THỦ MÔN TRẦN VĂN KHÁNH: Đừng đùa với người “Sing” nhé. Chắc không ai trong húng ta quên 2 thất bại liên tiếp trước U23 Singapore, 1 ở vòng bảng và 1 trong trận tranh HCĐ, tại SEA Games 24. Sau bước chạy đà không tốt, U23 Singapore càng đá càng già rơ. Họ chứ không phải chủ nhà Lào mới là những người điều tiết thứ tự xếp hạng ở bảng B, SEA Games lần này”
- TRỢ LÝ HLV PHAN THANH HÙNG: “Theo tôi được biết, bóng đá Singapore đã đi tiên phong trong khu vực và có lẽ chỉ sau người Thái. Nhìn thì có vẻ đơn giản, dễ bắt bài, nhưng họ chơi bóng rất khoa học và hiệu quả. Đá với Sing sẽ khó hơn gặp Lào ở bán kết”
- TRỢ LÝ HLV NGUYỄN ĐỨC THẮNG: “Đến lúc này rồi, thì gặp ai cũng như nhau cả thôi. Việc U23 Thái Lan bị loại, tạo tâm lý rất tốt cho 4 đội còn lại ở bán kết. Tôi hy vọng sẽ có trận chung kết trong mơ giữa chủ nhà Lào và U23 Việt Nam.”
- ĐỘI TRƯỞNG PHẠM THÀNH LƯƠNG: “Tinh thần của đội bóng đang lên rất cao, khả năng phối hợp cũng được cải thiện. Tất nhiên, cứ âm thầm chuẩn bị thôi anh ạ, vì nếu chúng ta đá tốt, chẳng phải ngại ai cả. U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành ngôi cao nhất môn bóng đá nam, tại kỳ Đại hội lần này”

Thành Lương và các đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn trước U23 Singapore
- TIỀN VỆ PHAN THANH HƯNG: “Bàn thắng giúp em giải tỏa được sức ép vô hình, sau nhiều ngày liền bị thầy “Tô” la rầy. U23 Singapore có mỗi bài chồng biên, lật cánh đánh đầu. Nếu đá đúng sức mình, sẽ không có đối thủ nào có thể cản được chúng ta.”
- TIỀN VỆ NGUYỄN THÁI DƯƠNG: “Thật tuyệt vời khi thấy các đồng đội chơi tốt và giành chiến thắng. Ở U23 Việt Nam, chủ nghĩa tập thể luôn được đặt ở nơi cao nhất. Tinh thần đoàn kết sẽ giúp chúng ta vượt qua U23 Singapore”
- HẬU VỆ VÕ HOÀNG QUẢNG: “Vì đã dính 1 thẻ vàng, nên thầy “Tô” không cho em đá trận đấu với U23 Campuchia. Nhìn các đồng đội chơi bóng, em máu lắm. Với sự tập trung tối đa, em tin tưởng rằng chúng ta sẽ vào chơi trận cuối cùng”
- HẬU VỆ TRẦN ĐÌNH ĐỒNG: “Em bị dộp gan bàn chân, vì giày. Hy vọng có thể sớm bình phục để nghênh đón U23 Singapore ở bán kết vào ngày 14/ 12 tới đây. Theo em thì gặp đối thủ nào cũng như nhau mà thôi”
- TRUNG VỆ NGUYỄN THÀNH LONG GIANG: Tôi vẫn không quên cảm giác bị “làm nhục” ở trận tranh HCĐ SEA Games 2007. Đây há chẳng phải cơ hội tuyệt vời để chúng ta đòi lại món nợ đã cho người Sing” vay cách đây 2 năm sao?!”
- TRỢ LÝ HLV THỦ MÔN TRẦN VĂN KHÁNH: Đừng đùa với người “Sing” nhé. Chắc không ai trong húng ta quên 2 thất bại liên tiếp trước U23 Singapore, 1 ở vòng bảng và 1 trong trận tranh HCĐ, tại SEA Games 24. Sau bước chạy đà không tốt, U23 Singapore càng đá càng già rơ. Họ chứ không phải chủ nhà Lào mới là những người điều tiết thứ tự xếp hạng ở bảng B, SEA Games lần này”
- TRỢ LÝ HLV PHAN THANH HÙNG: “Theo tôi được biết, bóng đá Singapore đã đi tiên phong trong khu vực và có lẽ chỉ sau người Thái. Nhìn thì có vẻ đơn giản, dễ bắt bài, nhưng họ chơi bóng rất khoa học và hiệu quả. Đá với Sing sẽ khó hơn gặp Lào ở bán kết”
- TRỢ LÝ HLV NGUYỄN ĐỨC THẮNG: “Đến lúc này rồi, thì gặp ai cũng như nhau cả thôi. Việc U23 Thái Lan bị loại, tạo tâm lý rất tốt cho 4 đội còn lại ở bán kết. Tôi hy vọng sẽ có trận chung kết trong mơ giữa chủ nhà Lào và U23 Việt Nam.”
- ĐỘI TRƯỞNG PHẠM THÀNH LƯƠNG: “Tinh thần của đội bóng đang lên rất cao, khả năng phối hợp cũng được cải thiện. Tất nhiên, cứ âm thầm chuẩn bị thôi anh ạ, vì nếu chúng ta đá tốt, chẳng phải ngại ai cả. U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành ngôi cao nhất môn bóng đá nam, tại kỳ Đại hội lần này”

Thành Lương và các đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn trước U23 Singapore
- TIỀN VỆ NGUYỄN THÁI DƯƠNG: “Thật tuyệt vời khi thấy các đồng đội chơi tốt và giành chiến thắng. Ở U23 Việt Nam, chủ nghĩa tập thể luôn được đặt ở nơi cao nhất. Tinh thần đoàn kết sẽ giúp chúng ta vượt qua U23 Singapore”
- HẬU VỆ VÕ HOÀNG QUẢNG: “Vì đã dính 1 thẻ vàng, nên thầy “Tô” không cho em đá trận đấu với U23 Campuchia. Nhìn các đồng đội chơi bóng, em máu lắm. Với sự tập trung tối đa, em tin tưởng rằng chúng ta sẽ vào chơi trận cuối cùng”
- HẬU VỆ TRẦN ĐÌNH ĐỒNG: “Em bị dộp gan bàn chân, vì giày. Hy vọng có thể sớm bình phục để nghênh đón U23 Singapore ở bán kết vào ngày 14/ 12 tới đây. Theo em thì gặp đối thủ nào cũng như nhau mà thôi”
- TRUNG VỆ NGUYỄN THÀNH LONG GIANG: Tôi vẫn không quên cảm giác bị “làm nhục” ở trận tranh HCĐ SEA Games 2007. Đây há chẳng phải cơ hội tuyệt vời để chúng ta đòi lại món nợ đã cho người Sing” vay cách đây 2 năm sao?!”
T.H (Từ Vientiane)
|
LỊCH THI ĐẤU BK (THỨ HAI 14/12) |