(TT&VH) - TĐCS.ĐT sẽ có chuyến hành quân ra xứ Thanh. Hẳn Timothy, Samson và thậm chí cả Aniekan phải là những người hồi hộp nhất, khi miền đất hứa Ninh Bình chỉ ở ngay sát bên…
Chuyện hơi dài và có lẽ hơi cũ khi nhắc lại vào lúc này. Đại thể rằng, cách đây hai tuần, ông GĐĐH Trần Tiến Đại của đội bóng hạng nhất V.Ninh Bình, đã vào tận Đồng Tháp, để “dọa” sẽ đòi lại Timothy và sẵn dịp chèo kéo 2 ngoại binh còn lại của TĐCS.ĐT về đất cố đô Hoa Lư. Mọi chuyện rồi cũng chẳng đi đến đâu và gần như đã chìm xuồng, bởi thật khó chấp nhận kiểu hành xử tựa bóng đá… phường.
1. Ai cũng biết, V.Ninh Bình rất giỏi gây sự chú ý, như một cách quảng bá thương hiệu, nhất là từ ngày có ông GĐĐH Trần Tiến Đại. Trước khi làm GĐĐH của V.Ninh Bình, ông Đại làm công việc của một nhà môi giới không chính thức, tên dân giã là “cò” cầu thủ. Làm “cò” thì cái gì có lợi thì làm, ngay cả khi công việc ấy vẫn bị xem là “ăn thịt đồng loại”.
Vụ Timothy, theo điều tra của chúng tôi thì đây đơn thuần là mối quan hệ cá nhân giữa ông Đại và bản thân cầu thủ này, chứ không liên quan gì đến vấn đề của Ninh Bình. Trước khi mùa giải 2009 bắt đầu, Timothy bị hàng loạt các đội bóng từ chối và bắt chước cách làm của Henrique Calisto khi còn ở “Gạch”, GĐĐH Trần Tiến Đại “thầu” lại tiền đạo này (cũng như những trường hợp tương tự), với việc bao ăn, ở và cho tiền tiêu vặt. Và thế, nghiễm nhiên Timothy là người của “cò” Đại?!
Nếu không “bắt cóc” được Thimothy, thì V.Ninh Bình (mà cụ thể là GĐĐH Trần Tiến Đại) sẽ thỏa hiệp lại với TĐCS.ĐT. Theo đó, có thể ngay trong giai đoạn lượt về, V.Ninh Bình sẽ đổi tiền đạo Suleiman, tiền vệ A Vỹ, kèm theo 100.000 USD lót tay để có Timothy. Hỏi HLV trưởng V.Ninh Bình Nguyễn Văn Sỹ và những người xung quanh, không ai biết chút gì về việc làm của ông GĐĐH. Giới thạo tin cho rằng, chỉ cần một cú điện thoại của “cò” Đại, bộ ba Timothy – Samson – Aniekan có thể bay thẳng ra Ninh Bình ngay lập tức.

Ông Trần Tiến Đại (phải) xuất thân từ một cò cầu thủ trước khi được chủ tịch V.Ninh Bình Hoàng Mạnh Trường (trái) bổ nhiệm làm GĐĐH.
Không hiểu ông GĐĐH nọ nghĩ gì, nhưng Timothy đã ký hợp đồng 1 năm với tân binh V-League TĐCS.ĐT với đầy đủ giấy phép hành nghề ITC và giấy phép lao động cho chính Sở LĐTBXH Đồng Tháp cấp. Nên ngay cả khi Timothy đã là người của Ninh Bình và chỉ được biệt phái cho Đồng Tháp mượn, theo lời ông Đại, thì hợp đồng giữa chân sút đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới V-League 2009” và TĐCS.ĐT là hợp đồng chuyên nghiệp. Đã là cuộc chơi thì phải tuân thủ đúng luật.
2. Kể từ sau khi ông GĐĐH Trần Tiến Đại đề cập đến chuyện, Timothy có thể quay lại V.Ninh Bình thi đấu, tiền đạo này đã có dấu hiệu chững lại. Cụ thể, 3 lượt trận gần đây nhất, Timothy không nhả đạn. Timothy chẳng ngần ngại thể hiện điều đó ngay trên sân.
Trận đấu với TP.HCM, vòng 11 V-League mới đây, Timothy liên tục phản đối các quyết định thổi phạt của trọng tài. Nếu cứng rắn hơn, hôm ấy trọng tài Võ Quang Vinh đã phải cho Timothy vài cái thẻ. Mặc dù vẫn là một trong những cầu thủ Đồng Tháp chơi năng nổ nhất trên sân, nhưng Timothy rất thường xuyên đá theo cách của mình, bất chấp những chỉ đạo bên ngoài đường piste. Những tình huống bóng cần chuyền thì anh lại sút.
Về cuối trận, không ít lần Timothy ngồi chồm hổm trên sân, mặc cho HLV Phạm Công Lộc có gào thét đến khản cổ. Tại Đồng Tháp, Timothy, Samson và Aniekan được xem là bất khả xâm phạm, trong đó cựu tiền vệ TP.HCM Aniekan được bầu là “đại ca” nhờ thâm niên chơi bóng ở Việt Nam, cũng như việc anh này tường tận mọi ngõ ngách. Bất cứ lúc nào, họ cũng có quyền đòi xe đi Sài Gòn, ăn chơi nhảy múa cả đêm, rồi mới quay lại đại bản doanh của đội vào ngày hôm sau.
Thực tế, đây là những chiêu bài quá xưa của giới cầu thủ Tây balô, khi họ có ý định ruồng bỏ đội bóng cũ. Sẽ không có vấn đề gì, bởi cả 3 người họ đang chơi tốt, nhưng sẽ rất nguy hại, khi TĐCS.ĐT không có những chuyên gia trị Tây giỏi. Một ngày đội bóng tân binh V-League còn phụ thuộc quá nhiều vào “tam giác quỷ” này, thì chừng ấy những rủi ro tiềm ẩn còn cao. Và rằng, rất có thể V.Ninh Bình sẽ có người họ muốn (Timothy), nhưng không biết chừng lúc ấy lại đeo thêm cục nợ vào thân, chứ không còn là hình ảnh của một “sát thủ” đúng nghĩa nữa. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, khi nó là hệ quả của chính cách hành xử kiểu “nhà quê” từ ông “cò” đội lốt GĐĐH một đội bóng.
Chuyện hơi dài và có lẽ hơi cũ khi nhắc lại vào lúc này. Đại thể rằng, cách đây hai tuần, ông GĐĐH Trần Tiến Đại của đội bóng hạng nhất V.Ninh Bình, đã vào tận Đồng Tháp, để “dọa” sẽ đòi lại Timothy và sẵn dịp chèo kéo 2 ngoại binh còn lại của TĐCS.ĐT về đất cố đô Hoa Lư. Mọi chuyện rồi cũng chẳng đi đến đâu và gần như đã chìm xuồng, bởi thật khó chấp nhận kiểu hành xử tựa bóng đá… phường.
1. Ai cũng biết, V.Ninh Bình rất giỏi gây sự chú ý, như một cách quảng bá thương hiệu, nhất là từ ngày có ông GĐĐH Trần Tiến Đại. Trước khi làm GĐĐH của V.Ninh Bình, ông Đại làm công việc của một nhà môi giới không chính thức, tên dân giã là “cò” cầu thủ. Làm “cò” thì cái gì có lợi thì làm, ngay cả khi công việc ấy vẫn bị xem là “ăn thịt đồng loại”.
Vụ Timothy, theo điều tra của chúng tôi thì đây đơn thuần là mối quan hệ cá nhân giữa ông Đại và bản thân cầu thủ này, chứ không liên quan gì đến vấn đề của Ninh Bình. Trước khi mùa giải 2009 bắt đầu, Timothy bị hàng loạt các đội bóng từ chối và bắt chước cách làm của Henrique Calisto khi còn ở “Gạch”, GĐĐH Trần Tiến Đại “thầu” lại tiền đạo này (cũng như những trường hợp tương tự), với việc bao ăn, ở và cho tiền tiêu vặt. Và thế, nghiễm nhiên Timothy là người của “cò” Đại?!
Nếu không “bắt cóc” được Thimothy, thì V.Ninh Bình (mà cụ thể là GĐĐH Trần Tiến Đại) sẽ thỏa hiệp lại với TĐCS.ĐT. Theo đó, có thể ngay trong giai đoạn lượt về, V.Ninh Bình sẽ đổi tiền đạo Suleiman, tiền vệ A Vỹ, kèm theo 100.000 USD lót tay để có Timothy. Hỏi HLV trưởng V.Ninh Bình Nguyễn Văn Sỹ và những người xung quanh, không ai biết chút gì về việc làm của ông GĐĐH. Giới thạo tin cho rằng, chỉ cần một cú điện thoại của “cò” Đại, bộ ba Timothy – Samson – Aniekan có thể bay thẳng ra Ninh Bình ngay lập tức.

Ông Trần Tiến Đại (phải) xuất thân từ một cò cầu thủ trước khi được chủ tịch V.Ninh Bình Hoàng Mạnh Trường (trái) bổ nhiệm làm GĐĐH.
Không hiểu ông GĐĐH nọ nghĩ gì, nhưng Timothy đã ký hợp đồng 1 năm với tân binh V-League TĐCS.ĐT với đầy đủ giấy phép hành nghề ITC và giấy phép lao động cho chính Sở LĐTBXH Đồng Tháp cấp. Nên ngay cả khi Timothy đã là người của Ninh Bình và chỉ được biệt phái cho Đồng Tháp mượn, theo lời ông Đại, thì hợp đồng giữa chân sút đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới V-League 2009” và TĐCS.ĐT là hợp đồng chuyên nghiệp. Đã là cuộc chơi thì phải tuân thủ đúng luật.
2. Kể từ sau khi ông GĐĐH Trần Tiến Đại đề cập đến chuyện, Timothy có thể quay lại V.Ninh Bình thi đấu, tiền đạo này đã có dấu hiệu chững lại. Cụ thể, 3 lượt trận gần đây nhất, Timothy không nhả đạn. Timothy chẳng ngần ngại thể hiện điều đó ngay trên sân.
Trận đấu với TP.HCM, vòng 11 V-League mới đây, Timothy liên tục phản đối các quyết định thổi phạt của trọng tài. Nếu cứng rắn hơn, hôm ấy trọng tài Võ Quang Vinh đã phải cho Timothy vài cái thẻ. Mặc dù vẫn là một trong những cầu thủ Đồng Tháp chơi năng nổ nhất trên sân, nhưng Timothy rất thường xuyên đá theo cách của mình, bất chấp những chỉ đạo bên ngoài đường piste. Những tình huống bóng cần chuyền thì anh lại sút.
Về cuối trận, không ít lần Timothy ngồi chồm hổm trên sân, mặc cho HLV Phạm Công Lộc có gào thét đến khản cổ. Tại Đồng Tháp, Timothy, Samson và Aniekan được xem là bất khả xâm phạm, trong đó cựu tiền vệ TP.HCM Aniekan được bầu là “đại ca” nhờ thâm niên chơi bóng ở Việt Nam, cũng như việc anh này tường tận mọi ngõ ngách. Bất cứ lúc nào, họ cũng có quyền đòi xe đi Sài Gòn, ăn chơi nhảy múa cả đêm, rồi mới quay lại đại bản doanh của đội vào ngày hôm sau.
Thực tế, đây là những chiêu bài quá xưa của giới cầu thủ Tây balô, khi họ có ý định ruồng bỏ đội bóng cũ. Sẽ không có vấn đề gì, bởi cả 3 người họ đang chơi tốt, nhưng sẽ rất nguy hại, khi TĐCS.ĐT không có những chuyên gia trị Tây giỏi. Một ngày đội bóng tân binh V-League còn phụ thuộc quá nhiều vào “tam giác quỷ” này, thì chừng ấy những rủi ro tiềm ẩn còn cao. Và rằng, rất có thể V.Ninh Bình sẽ có người họ muốn (Timothy), nhưng không biết chừng lúc ấy lại đeo thêm cục nợ vào thân, chứ không còn là hình ảnh của một “sát thủ” đúng nghĩa nữa. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, khi nó là hệ quả của chính cách hành xử kiểu “nhà quê” từ ông “cò” đội lốt GĐĐH một đội bóng.
TÙY PHONG