Bóng đá Việt

Họ có xứng đáng bị “trảm”

13/03/2009 12:04 GMT+7 Google News
(TT&VH) - TT&VH điểm qua thành tích của 4 HLV trưởng đã bị mất việc tại V-League và giải hạng Nhất 2009 để xem họ có xứng đáng phải rời bỏ cương vị của mình.
 
> Sau sự ra đi của HLV Dusit và HLV Riedl: Còn chiếc ghế nào gãy ?

HLV Dusit Chalermsaen (HA.GL):

Hiện nay HLV Dusit vẫn đang là người chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn tại HA.GL, nhưng trên danh nghĩa, nhà cầm quân trẻ tuổi này đã bị gác chức HLV trưởng sau 2 thất bại liên tiếp ở V-League 2009 để nhường chỗ cho ông thầy Chatchai Paholpat. Như vậy, chỉ sau 3 trận đấu với kết quả thắng 1 thua 2, HLV Dusit đã phải rời khỏi vị trí của mình.

Cúp QG:
Vòng 1/16: HA.GL – SG United: 3-2
V-League 2009:
Vòng 1: HA.GL – TĐCS.ĐT: 0-3
Vòng 2: TP.HCM – HA.GL: 1-0
 
HLV Alfred Riedl (XM.HP):

So với HLV Dusit, “tuổi thọ” của HLV Riedl tại V-League 2009 dài hơn một chút, bởi lãnh đạo XM.HP vẫn còn kiên nhẫn với ông sau 2 trận thua liên tiếp của XM.HP ở mùa bóng năm nay (1 ở Cúp QG và 1 tại V-League). Tuy nhiên, nghịch lý là ngay sau chiến thắng đầu tiên của XM.HP trong mùa giải mới trước Thể Công, ý định thay thế HLV Riedl đã bắt đầu xuất hiện trong đầu các ông chủ đội bóng đất Cảng, và thất bại 0-2 ngay trên sân nhà ở vòng 4 trước GM.M.NĐ chỉ như giọt nước làm tràn ly.
Cho tới giờ HLV Riedl vẫn cảm thấy ấm ức vì đã bị XM.HP sa thải
 
Ngày mai (14/3), HLV Riedl sẽ lên Hà Nội để chuẩn bị về Áo nhưng cho tới lúc này ông vẫn chưa nguôi cảm giác ấm ức vì bị sa thải. HLV Riedl cho rằng đây là một quyết định không công bằng, bởi mùa giải chỉ vừa mới bắt đầu và XM.HP vẫn chưa có đội hình tốt nhất vì chấn thương.

Cúp QG:
Vòng 1/16: HP.HN – XM.HP: 5-4 (penalty)
V-League 2009:
Vòng 1: SHB.ĐN – XM.HP: 1-0
Vòng 2: XM.HP – Thể Công: 2-1
Vòng 3: XM.HP – GM.M.NĐ: 0-2
 
HLV Nguyễn Văn Nhã (TP.Cần Thơ):

Trong số 4 HLV bị mất việc ở mùa bóng 2009 tính cho tới thời điểm này, HLV Nguyễn Văn Nhã là người duy nhất chủ động nộp đơn từ chức sau khi lãnh đạo đội bóng từ chối “xử lý” một số trụ cột theo yêu cầu của ông. Dưới thời của HLV Nguyễn Văn Nhã, TP.Cần Thơ thi đấu tổng cộng 6 trận với kết quả thắng 2, hoà 1 và thua 3. Có điểm đáng chú ý là TP.Cần Thơ đều giành chiến thắng ngay trên sân khách trong 2 trận đấu đầu tiên ở Cúp QG và giải hạng Nhất 2009, nhưng họ lại không duy trì được mạch phong độ đó.

Cúp QG:
Vòng 1/16: TP.HCM – TP.Cần Thơ: 1-2
Vòng 1/8: TP.Cần Thơ – Bình Dương: 1-3

Giải hạng Nhất:
Vòng 1: AĐ.G.AG – TP.Cần Thơ: 0-1
Vòng 2: TP.Cần Thơ – TPK.Tiền Giang: 0-0
Vòng 3: TP.Cần Thơ – Đồng Nai Berjaya: 1-2
Vòng 4: SG United – TP.Cần Thơ: 1-0
 
HLV Đoàn Minh Xương (V.NB):

Trong số các HLV bị mất chức thuyền trưởng ở mùa bóng 2009, HLV Đoàn Minh Xương xem ra là người kém may mắn nhất, bởi sau 4 vòng đấu của giải hạng Nhất 2009, V.NB có 1 trận thắng, 2 trận hoà và mới chỉ có duy nhất 1 trận thua. Thành tích như vậy cũng không đến nỗi nào, nhưng điều đó lại là không đủ để ngăn cản lãnh đạo V.NB đi đến quyết định thay tướng.

Giải hạng Nhất 2009:
Vòng 1: Than QN - V.Ninh Bình: 0-2
Vòng 2: V.Ninh Bình – HP.HN: 0-0
Vòng 3: HN.ACB – V.NB: 1-0
Vòng 4: NHS.Quảng Nam – V.NB: 1-1
 
Kết luận: Cả 4 HLV trưởng bị “trảm” ở mùa bóng năm nay đều có ít nhất 1 trận thắng và chưa thua quá 3 trận, nhưng có vẻ như lãnh đạo của các đội bóng đều rất thiếu kiên nhẫn (trừ trường hợp của HLV Nguyễn Văn Nhã). Thế nên, có thể nói quyết định thay tướng ở giải hạng Nhất và V-League tính tới thời điểm này đều quá nhanh chóng và giản đơn, bởi hầu hết các HLV đều chưa nhận được sự tin tưởng cần thiết để chèo lái đội bóng của mình vượt qua khó khăn. HLV Dusit là trường hợp đặc biệt nhất trong số này, khi ông là người mất chức sớm nhất nhưng có vẻ sắp trở thành người duy nhất được phục chức, nếu như HLV trưởng Chatchai vẫn nhất định không quay lại phố núi.

H.Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm