Biểu tượng Euro, Olympic bằng vỏ trứng!

18/06/2008 20:21 GMT+7 | Văn hoá

Biểu tượng Euro từ vỏ trứng

Ông Nguyễn Thành Tâm từng rất nổi tiếng với việc tạo hình ông già Noel, đám cưới chuột bằng...vỏ trứng, và hiện đang được đề xuất ghi vào kỷ lục guinness Việt Nam “Người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất”.
 
 Những ngày này ông lại cho ra đời 2 sản phẩm mới. Đó là là biểu tượng Euro 2008 và linh vật biểu tượng Olympic đều làm bằng vỏ trứng cút.
 
Ông Tâm cho biết, biểu tượng Euro 2008 (hình 2 cầu thủ khoác vai nhau) được làm bằng vỏ trứng cút cao khoảng 12-13 phân.
 
Đầu tiên, ông lấy quả trứng đục lỗ 2 lỗ nhỏ ở 2 đầu để lấy lòng trứng ra, sau đó ráp 2 vỏ trứng lại thành đầu và thân của “cầu thủ”. Sở dĩ không lấy trứng gà, vịt, ngỗng, hoặc đà điểu để tạo hình như lâu này vì sợ... tốn kém, các em nhỏ không có đủ tiền để học theo. Hơn nữa, trứng vịt, gà rất dễ vỡ không mềm dai như vỏ trứng cút.
Ông Nguyễn Thành Tâm giới thiệu sản phẩm độc đáo của mình

Công việc tiếp theo là tạo hình mái tóc hình ngọn lửa của các “cầu thủ” bằng giấy, áo làm bằng bằng dây ruy- băng vải, tay làm bằng mút mỏng, chân làm bằng dây ăng ten Tivi. Thú vị nhất là đôi bàn chân của cầu thủ. Ông tạo hình một bàn chân bằng... vỏ lạc. Còn bàn chân trụ thì mới thật là kỳ công. Để chân này có đủ độ nặng để cầu thủ khỏi “ngã chổng kềnh” ông lấy một cục đất sét, ấn vỏ lạc lên để tạo thành “khuôn”, sau đó ông nấu chảy chì, đổ vào “khuôn” đó, thế là đã thành một bàn chân bằng chì giống hệt một cái vỏ lạc. Có một cách đơn giản hơn, đó là ra hàng bán đồ câu, mua sẵn một cục chì nhỏ nhét vào trong “bàn chân vỏ lạc” của cầu thủ cũng được.

Cách làm 5 linh vật biểu tượng của Olympic cũng tượng tự.

Biểu tượng Olympic 2008
cũng được làm từ vỏ trứng

Ông Tâm cho biết, hiện bộ sưu tập các bức tượng bằng vỏ trứng của ông đã lên tới 150 bức.
 
 Ông tâm sự: “Tôi không định kinh doanh sản phẩm này, mà muốn giới thiệu một bộ môn “khéo tay hay làm” để cho tất cả mọi người, nhất là các em nhỏ có thể tham gia. Nhứng bức tượng của tôi “của chỉ một đồng”, nhưng “công một vạn”. Tôi là thầy giáo dạy học trò ở nhà, các học trò của tôi, bên cạnh việc học kiến thức văn hóa, nhiều em cũng học làm những bức tượng như thế này.
 
Để các em ở xa cũng có thể tập làm những sản phẩm từ vỏ trứng, tôi đang thực hiện những đĩa VCD để “truyền nghề”; tôi đây tôi sẽ đưa lên... mạng để tất cả mọi người đều có thể làm theo.
 
 
 Doãn Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm