Cuộc chiến HN. T&T - SHB. ĐN: Chơi đẹp

19/02/2011 12:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cuộc chiến giữa hai người anh em HN.T&T-SHB.ĐN trở thành tâm điểm, nhất là nó diễn ra sớm hơn 6 cặp đấu của vòng 3 một ngày. HN.T&T thua, mất ngôi đầu bảng, dĩ nhiên trong sâu thẳm bầu Hiển khó tránh cảm giác hụt hẫng. Có điều, nếu xét mọi góc độ, thì trận đấu này ông vẫn có nhiều lãi, thậm chí rất nhiều.

Đầu tiên, đấy là ông đã chứng minh được lời hứa trước thiên hạ sẽ làm trọng tài để 2 anh em phân định cao thấp một cách sòng phẳng. Thực tế 90 phút, dù hòa khí, nhưng cả chủ lẫn khách đã tập trung đá bóng, đá một cách sòng phẳng.

Công Vinh đã trở lại nhưng chưa thể là cứu tinh của HN.T&T. Ảnh: VSI

Thứ đến, mới 3 vòng đấu, chưa cần phải đau óc tính toán, nên chắc chắn bầu Hiển muốn kiểm chứng một cách xác thực hơn 2 đội bóng của ông, để biết chĩa mũi hàn vào lỗ rò nào. SHB.ĐN, nhà vô địch 2009 nhưng đột ngột đổ sụm năm 2010,  và ĐKVĐ HN.T&T, đang có những gì trong tay?

Nói thế bởi sau khi chật vật đoạt Siêu Cúp nhờ thắng SLNA bằng loạt luân lưu 11m, HN.T&T vẫn chưa thể hiện được sức mạnh của ĐKVĐ ở V-League. Trên sân Hàng Đẫy, họ chỉ thắng sát nút trước HP.HN và HN.ACB, 2 đội bóng dưới cơ. SHB.ĐN thì sau trận thắng HA.GL 2-1 trên sân nhà, vòng 2 vào Long Xuyên họ để thua TĐCS.ĐT 2-3.

Kết quả ra nghiệm: HN.T&T vẫn mong manh thật, dù họ đã bung hết sức. Nếu không có gì mới, nhất là không khơi gợi cảm hứng chinh phục đỉnh cao trở lại, thì e rằng việc bảo vệ thành công ngôi vua trong bối cảnh quá nhiều đội đầu tư mạnh, là quá sức với HN.T&T.

Nên nhớ, SHB.ĐN đã chấp người anh rất nhiều: họ chấp 1 Tây hơn 2/3 thời gian trận đấu (có quyền tung 3 ngoại binh+Nguyễn Rogerio từ đầu). Họ chấp luôn hàng thủ, khi vắng Văn Hạnh, Phước Vĩnh, Cao Cường để thủ môn trẻ Thanh Bình (nhưng sau đó chấn thương rời sân và Xuân Nam thế chỗ), Thành Trung, Duy Lam (thay Cao Cường) khiên cưỡng đảm trách. Chấp Quốc Anh chấn thương chưa bình phục bên hành lang cánh phải. SHB.ĐN hôm qua đá không hay, nhưng họ nổi trội ở khát khao chiến thắng, sự đoàn kết và lòng quyết tâm. Không ai khác, việc Thanh Hưng chính là người sút tung lưới đội bóng ông bác của mình, HLV Phan Thanh Hùng, ở bàn thắng mở tỷ số có ý nghĩa cực lớn trong thế trận bế tắc như thế.

Những thứ ấy trong mùa giải 2010 là thứ xa xỉ với đội bóng sông Hàn. Ngược lại, đường đến vinh quang của HN.T&T không  chói ngời ở chuyên môn, mà ở sự đồng cam cộng khổ. Đấy là bài học “câu chuyện bó đũa”, những chiếc đơn lẻ dễ dàng bị bẻ gãy, song cả tập thể thì rất cứng cỏi. HN.T&T đăng quang năm 2010 đâu cần ngôi sao được kỳ vọng nhất đầu mùa như Lê Công Vinh. Trong khi đó, thất bại nặng nề năm ngoái của đội bóng sông Hàn cho thấy, họ thực sự là bó đũa tự tách rời nhau.

Bây giờ mới thực sự bắt đầu mùa giải với bầu Hiển. Tất nhiên, ngoài HN.T&T cần gắng hoàn thiện mình hơn, bầu Hiển hẳn muốn SHB.ĐN trận nào cũng quyết tâm như đá với người anh em.

Chứ đừng năm nóng, năm lạnh, kiểu như mùa trước đang bê bết, bỗng vùng dậy hạ gục HN.T&T, nhưng ngay vòng sau lại buông xuôi trước N.SG trên sân Thống Nhất.

Như thế thì không “fair-play” với bầu Hiển, với khán giả sông Hàn!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm