HN.T&T: Đi vào tâm bão

09/03/2011 13:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đã từng có một chút khúc mắc giữa HLV Phan Thanh Hùng và tiền đạo Lê Công Vinh trong trận đấu với Thanh Hóa ở vòng 4 Eximbank V-League 2011. Đó là tình huống khi Thanh Hóa đang dẫn trước HN.T&T 1-0, còn Công Vinh thì không được vào sân thi đấu. Tiền đạo người Nghệ An đã hờn giận ra mặt, bởi đơn giản, anh muốn được cống hiến.

Có chứng kiến những giây phút miệt mài của Công Vinh trên sân tập những ngày này mới hiểu được khát khao quay trở lại của anh. Công Vinh đã ngồi tính nhẩm: “Trận gặp SHB.ĐN đá được khoảng 10 phút, trận gặp HA.GL đá được khoảng 20 phút. Hy vọng trận tới sẽ đá được 30 phút hoặc nhiều hơn”. Cầu thủ cần được hít thở bằng bầu không khí của những trận đấu, đó là một nguyện vọng chính đáng.

Nhưng Công Vinh sẽ rất khó trách HLV Phan Thanh Hùng. Hơn ai hết, trong hoàn cảnh khó khăn của HN.T&T hiện tại, chắc chắn ông Hùng là người mong mỏi ngày Công Vinh trở lại nhất. Nhưng với kinh nghiệm của một cựu danh thủ của bóng đá VN và tấm lòng của một người thầy, cũng hơn ai hết, HLV Phan Thanh Hùng hiểu rằng một sự mạo hiểm bây giờ là hạ sách với chính Công Vinh và với chính đội bóng của mình.

HN.T&T vẫn đang chờ sự trở lại của Công Vinh

Sự quan tâm mà HLV Phan Thanh Hùng dành cho Công Vinh có thể được diễn đạt rất biểu cảm bằng khuôn mặt hớt hơ hớt hải khi ông thấy cậu học trò của mình nằm sân sau một pha va chạm trong buổi tập. Hoặc cách ông tận tình uốn nắn Công Vinh những bước di chuyển trên sân.

Giống như một sự trớ trêu của số phận, năm ngoái khi chân sút số một của HN.T&T phải ngồi ngoài hầu như suốt cả mùa giải thì đội bóng Thủ đô bước lên ngôi cao nhất. Còn năm nay, khi Công Vinh quay trở lại, đội bóng của anh thất bại 3 trận liên tiếp. Người độc miệng bảo đó là do cái “vía”. Tiền đạo xứ Nghệ cũng có những phút chạnh lòng mặc cảm vì điều đó.

Nhưng chắc chắn HLV Phan Thanh Hùng vẫn tin tưởng, vẫn chờ đợi Công Vinh, nhất là trong hoàn cảnh Gonzalo phải ngồi chơi xơi nước một tháng nữa, còn Matias vẫn chưa cho thấy bóng dáng của một tiền đạo tài năng. Hàng tấn công đang là cơn ác mộng với HN.T&T hiện tại, và còn tới 8 vòng đấu nữa mới kết thúc lượt đi Eximbank V-League 2011, thời điểm để HN.T&T nghĩ tới chuyện tăng cường nhân sự cho tuyến đầu, nên Công Vinh nói riêng và đội bóng Thủ đô nói chung chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghiến răng dong buồm vượt bão. Hoặc sẽ vượt qua sóng cả như “chuyên gia ngược dòng” ĐT.LA từ V-League 2008 trở lại, hoặc sẽ chìm nếu ngã tay chèo như người anh em SHB.ĐN

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm