(TT&VH) - Ngay cả khi có không tham gia thêm 2 mặt trận là AFC Cup và Cúp QG thì điều đó cũng không phải là một sự đảm bảo cho thành công của HN.T&T tại V-League. Bởi với thực lực của mình, năng lực chiến thắng của đội bóng Thủ đô vốn cũng không phải là điều dễ dàng như lấy món đồ trong túi.
Nhưng HN.T&T vẫn hô vang câu quyết tâm. Hồi đầu mùa, một buổi lễ xuất quân rầm rộ đã được tổ chức tại Hà Nội với những lời úy lạo tinh thần tướng sỹ HLV Phan Thanh Hùng chơi hết vốn trên cả 3 mặt trận.

Song chỉ sau đó ít ngày, HN.T&T đã phải nhận một gáo nước lạnh khi họ bị N.SG loại khỏi Cúp QG. Điều đáng nói là sau trận đấu ấy, từ BHL cho tới các cầu thủ của đội bóng Thủ đô đều cho rằng họ đã tự thua chính mình nhiều hơn là do đối thủ xuất sắc. Điều này đã được chứng minh ở vòng 11 V-League vừa qua khi HN.T&T “nện” cho N.SG một trận nhừ tử (4-0).
Tiếp đến là đấu trường AFC Cup! Đầu tiên, đội bóng Thủ đô đặt ra mục tiêu đá hết mình và tiến càng sâu càng tốt. Sau đó, họ chỉ “khiêm tốn” đặt ra mục tiêu lọt qua vòng bảng để rồi cuối cùng là “chia tay trong danh dự”.
Bây giờ, khoảng cách 9 điểm trên BXH V-League so với đội đầu bảng SLNA giống như cái hố quá sâu và quá rộng nằm chắn ngang trên con đường bảo vệ ngai vàng của nhà ĐKVĐ. Song HN.T&T không còn cách nào khác là phải vượt qua nếu không muốn nguy cơ về một mùa giải thất bát đang ngày càng hiển hiện rõ mồn một trước mắt họ.
Tình thế của HN.T&T bây giờ có thể đã không quá khó khăn đến vậy nếu ngay từ đầu họ xác định cho mình một hướng đi phù hợp với năng lực. Hồi đầu mùa, đội bóng Thủ đô đã từng phải trả giá cho cái sự “tham” khi họ cố sống cố chết theo đuổi Samson mà không chuẩn bị sẵn phương án dự phòng.
Và ngay cả khi không chiêu mộ được “mũi tên đen” thì HN.T&T vẫn nuôi tham vọng đóng vai một người thợ săn mặc dù trong tay không có những vũ khí đủ mạnh để trấn áp “thú dữ”.
Nhưng HN.T&T vẫn còn may mắn là trước mắt họ còn 14 trận đấu nữa tại V-League (tính cả trận đấu bù vòng 13 với K.KH) để sửa chữa sai lầm. Lòng tham nếu còn thì sẽ phải là tham vọng quay trở lại cuộc đua trước khi quá muộn.