Hà Nội T&T đối đầu SHB.ĐN: Trận giả - Trận thật

18/02/2011 11:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH Cuối tuần) - Chiều nay, dù không muốn nhưng hai đứa con của bầu Hiển cũng phải “uýnh nhau” trên sân  Hàng Đẫy để phân định thắng thua.

Bóng đá Việt Nam thời bao cấp, nhiều trận khó đá vì tình nghĩa nhưng tình anh em thời đó chỉ là sự quý nhau giữa cầu thủ hai địa phương, giúp nhau khi khó khăn (như Quảng Nam Đà Nẵng với SLNA), chứ không như cảnh huống trớ trêu của SHB.ĐN, cùng uống một bầu sữa mẹ.Nếu là hai đội bóng không cùng ông chủ, thì dĩ nhiên đây là trận đấu hay nhất vòng, thuộc dạng đại chiến và “của hiếm” ở mặt trận V-League. Đơn giản bởi đấy là cuộc chạm trán giữa nhà đương kim vô địch với cựu vương SHB. ĐN, đội bóng có lực lượng khủng và đang khao khát lấy lại vinh quang sau một mùa giải bê bết.

Mặt khác, khu vực kỹ thuật, ban huấn luyện hai đội bóng chẳng bên nào thích nhau. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng trong thâm tâm không bao giờ phục Lê Huỳnh Đức, người đàn em ở mọi phương diện. Cũng phải thôi, bởi Huỳnh Đức chính là người đã ngồi lên cái ghế thuyền trưởng của họ Phan năm 2008. Ngay khi nắm quyền bính, Đức đã thể hiện triệt để quyền lực của mình, trong đó gây khó dễ không ít cho Thanh Hùng. Ông Hùng buộc phải nhẫn nhịn, tìm mọi cách thoát ra khỏi tầm kiểm soát của Huỳnh Đức để vãn hồi sự nghiệp của mình. Nếu đối diện, phải ngồi cùng mâm hay bắt tay nhau, thì cả hai không dấu sự gượng gạo. Đấy là điều có thực, dù bầu Hiển rất nỗ lực để hai vị tướng trẻ xích lại gần nhau. 


   Hà Nội T&T đã thay SHB Đà Nẵng thống trị ngôi vương ở V-League

Có những khoảng cách không thể vãn hồi, bởi nó đã hằn sâu trong ký ức và định kiến. Giống như, mùa giải trước đó, Hữu Thắng cũng rất “ghét” Huỳnh Đức, xuất phát từ thời còn ăn cơm tuyển. Vòng đấu thứ 15 trên sân Chi Lăng, SHB. ĐN của Đức đã thắng T&T. HN 2-1. Tối đó ngồi với nhau, Thắng “Mạch” cụng ly Huỳnh Đức cái đốp rồi mặt lạnh tanh: “Năm nay SHB. ĐN vô địch, sang năm đến lượt T&T. HN”. Nếu còn ở lại, không biết Hữu Thắng cũng có cơ hội cùng đội bóng bầu Hiển vô địch. Chỉ biết rằng, trong màu áo SLNA, ông đã cùng học trò lập kỷ lục đánh sụm SHB. ĐN với 5 bàn trắng trên sân Vinh. Lượt về SLNA tiếp tục thắng SHB. ĐN ngay tại sào huyệt…

Cuộc đời bãi biển nương dâu, với hai vị huấn luyện viên từng uống nước sông Hàn một thời, thì năm 2010 Phan Thanh Hùng đã lấy lại tất cả những gì từng thuộc về ông. Bắt đầu là cuộc hạ sát SHB. ĐN của Huỳnh Đức ở vòng đấu thứ 5 trên sân Hàng Đẫy, bằng bàn thắng duy nhất của Cao Sỹ Cường. Ông Hùng “yêu” Cường lắm, coi như đệ tử ruột bởi sự chung tình và có những bàn thắng như dưới đất chui lên, giúp HN. T&T bay bổng. Bàn thắng duy nhất đó đã mang về ngôi đầu bảng cho HN. T&T, khi trước đó nó thuộc về thầy trò Huỳnh Đức. Đấy cũng là ngả rẽ giữa hai đội bóng của bầu Hiển, kẻ đỉnh cao, người vực sâu. Cuộc chạm trán lượt về, Huỳnh Đức đang thế bí bách khi thua cả hai trận sau kỳ nghỉ World Cup. Ông đã chỉ đạo những đệ tử ruột "đá chết bỏ" người anh em. Phước Vĩnh đang đau chân nhưng được bác sỹ tiêm trực tiếp thuốc giảm đau để chiến đấu. Trận đó, SHB.ĐN đã may mắn thắng 2-1, nhưng Huỳnh Đức mất không ít.

Cả hai đội bóng bầu Hiển đã bị đánh văng khỏi Cúp QG. HN. T&T đang xếp thứ nhất, trong khi SHB. ĐN thứ 6, khoảng cách vị thứ chỉ bằng đúng trận thắng. Đây là trận đấu  rất quan trọng với HN. T&T, bởi ngôi vị số 1 còn rất mong manh.

3 năm cùng chơi V-League, SHB. ĐN luôn thua ở sân Hàng Đẫy. Lịch bốc thăm luôn khiến SHB. ĐN phải chạm trán lượt về, nghĩa là lúc đó HN. T&T đã có thể điều tiết được tình huống.

Vậy thì, chẳng có lý do gì thầy trò Huỳnh Đức có cửa thắng trong  trận đấu chiều nay. SHB.ĐN sẽ phải hy sinh 3 điểm lượt đi mà thôi.

Để trận đấu vẫn thật.

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm