Hà Nội T&T: Hoãn cái sự sung sướng

10/08/2010 12:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Giới cầu thủ với nhau hôm qua lan đi một câu chuyện, đến phút 80 trận đấu giữa V.Ninh Bình và Hà Nội T&T, thông tin từ Cao Lãnh báo về, XM.HP đang bị TĐCS.Đồng Tháp dẫn trước 1-0 và gần như không có khả năng gỡ hòa.

Vì so với trận thảm bại 0-6 trước ĐT.LA ở vòng trước đấy, các học trò của HLV Phạm Công Lộc bỗng nhiên “sung” đến bất ngờ. Hoặc giả XM.HP cũng thừa hiểu, cơ hội tranh đoạt với đội bóng của “bầu” Hiển gần như bằng “zero”, nên thi đấu như đã chấp nhận vị trí á quân. Lý do thì không phải vấn đề quan trọng.

Quay lại với trận đấu giữa hai đội bóng láng giềng ở trên, “bầu” Hiển đã lập tức điện cho HLV Phan Thanh Hùng, yêu cầu chỉ đạo quân bằng mọi giá giữ nguyên tỷ số 1-1 với V.Ninh Bình. Thế nên lần lượt các “mũi nhọn” của Hà Nội T&T, từ Cao Sỹ Cường, Benicio đến “gà son” Gonzalo lần lượt bỏ lỡ các cơ hội rất ngon ăn trước khung thành thủ môn Đinh Hoàng La.

Ông Hiển có vấn đề gì lại đưa ra một chỉ thị “trái” đời đến thế, khi ai cũng biết đăng quang chức vô địch V-League là nhiệm vụ tối thượng của Hà Nội T&T ở mùa giải năm nay, mục tiêu được coi như món quà mừng kỷ niệm 1000 năm tuổi của Thủ đô Thăng Long-Hà Nội?


 HN.T&T chấp nhận mạo hiểm để đăng quang trên sân nhà

Câu trả lời được cho là, Hà Nội T&T muốn trong lần đầu tiên đoạt Cúp, phải đăng quang trên sân nhà Hàng Đẫy ở trận đấu với Navibank Sài Gòn, trước con mắt của hàng nghìn người hâm mộ bóng đá Thủ đô, mới đủ “ép phê”. Kể cũng có phần mạo hiểm, nhưng với khoảng cách 6 điểm so với đối thủ, trong khi giải chỉ còn 2 trận, chức vô địch coi như đã nằm trong túi “bầu” Hiển. Khiêm tốn như HLV Phan Thanh Hùng cũng tuyên bố, đội bóng của mình sẽ đăng quang khi gặp Navibank Sài Gòn, đủ hiểu Hà Nội T&T tự tin như thế nào.

Mà tự tin như thế là đúng. Thực tế là giờ, nếu hỏi 10 người, sẽ đến 9 khẳng định Hà Nội T&T vô địch. Đến độ cái sân Hàng Đẫy vừa qua đang được tu sửa lại, cũng lập tức bị liên hệ đến chuyện chuẩn bị sân khấu đăng quang cho thầy trò ông Hùng. VFF nghe đâu cũng đã bắt đầu lên phương án dự phòng. Nếu không phải vì lo ngại sẽ có người nói ra nói vào, thì hẳn Hà Nội T&T đã đề nghị VFF cho mang Cúp vô địch đặt luôn tại sân Hàng Đẫy trong trận đấu diễn ra vào Chủ nhật tới.

Ở đây, lại phải nói rằng, nếu đăng quang chức vô địch V-League (một khả năng đã tới 99,99%), Hà Nội T&T có lẽ sẽ là nhà vô địch đầu tiên ít được nhắc đến nhất, chỉ xét riêng ở khía cạnh chuyên môn. Có vẻ như là một thiếu sót, nhưng một thực tế là, không có mấy người, từ chuyên gia đến dân “ngoại đạo”, đánh giá cao đội bóng của “bầu” Hiển, trên góc độ lực lượng. Đa số nghiêng về B.Bình Dương, hay SHB.Đà Nẵng. Thẳng như “bầu” Đức, thì Hà Nội T&T, xét từng vị trí, chỉ bằng 70% của B.Bình Dương là cùng. Hay như ông Phạm Công Lộc, cho dù TĐCS.Đồng Tháp thất thủ trước Hà Nội T&T, cũng vẫn “vote” cho đội bóng đất Thủ.

Thế thì đâu là công thức giúp Hà Nội T&T lên ngôi?

Vĩnh Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm