Dư âm trận HN T&T - XMHP: Bất đắc “trí”

22/07/2010 12:12 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chiến thắng ở phút cuối của XMHP không làm những người Hải Phòng nguôi ngoai cơn giận dữ về công tác trọng tài. Họ đã đi từ chỗ lấy tên tục của trọng tài chính Võ Minh Trí ra nhiếc móc, cho tới việc khoảng 2 ngàn người đồng thanh cho trọng tài quê gốc Long An này ăn đủ thứ trong suốt hiệp hai.

Đó là một cách phản ứng thiếu văn hóa của các CĐV Hải Phòng, nhưng hãy đặt ra một giả thiết là nếu như HN T&T đủ khả năng để tận dụng các ưu thế (sân nhà, trọng tài…), thì cuộc đua vô địch của V-League 2010 đã có thể ngã ngũ phần nào ngay sau chiều qua, và bản thân XMHP không thể chễm chệ ở vị trí thứ 5 với 33 điểm.  

Sân Hàng Đẫy hôm qua là tâm điểm. Không chỉ các CĐV đất Cảng luôn tạo ra những sức nóng đặc biệt (đã lại đốt pháo sáng), mà tính chất chuyên môn của trận đấu như nói ở trên, mới thực sự khiến nó được chú ý.

Trọng tài Võ Minh Trí được kéo ra Bắc để bắt trận đấu này thể hiện sự kỳ vọng và cả niềm tin rằng một trận đấu lớn, nhạy cảm thì cần có trọng tài tương xứng.


 Các cầu thủ XM.HP chịu không thấu vì các quyết định gây tranh cãi của trọng tài Võ Minh Trí

Xét về mặt lý lịch và cả năng lực thì đó không phải là lựa chọn tồi, thậm chí có thể khẳng định ngược lại, là xứng tầm: Võ Minh Trí là trọng tài FIFA và là hạt giống của đội ngũ áo đen của châu lục.

Nhưng 3 năm không giành được chiếc Còi Vàng trong các cuộc bầu chọn trọng tài-đủ để khiến ai đó dễ nảy sinh tâm lý bất đắc chí, có lẽ đã khiến trọng tài này thay đổi nhân sinh quan và nguyên tắc điều hành trận đấu.

3 lần tranh chấp bình thường của Đinh Hoàng Max trong trận đấu đều bị cắt còi. Các pha đấu tay đôi 50-50, XMHP đều là phía bị phạt. Sỹ Cường đánh nguội, với cú ra tay vào người của một cầu thủ bên phía XMHP phát ra tiếng động tới mức những người ngồi tít trên khán đài cao cũng nghe thấy, lại chỉ bị thẻ vàng, và “nạn nhân” cuối cùng cũng bị cảnh cáo như thủ phạm. Và sau đấy, chính Sỹ Cường đã đá chân Leandro trong pha bóng tiền vệ Brazil đột nhập sát vòng cấm, thì trọng tài lại xua tay cho bóng tiếp tục lăn.

Chừng đó là thừa đủ để những người xem trung lập đưa ra một phán xét là trọng tài là “cổ động viên” của đội nào.

Nhưng thực ra, điều đáng nói ở đây là XMHP không phải lúc nào cũng là nạn nhân. Trận thắng của họ trước V.Ninh Bình đã châm ngòi cho những điều bất ổn xảy ra. Tức là trận nào, đội bóng chủ nhà nào cũng được hưởng những cái quyền ấy, giống như một quy luật. Phải chăng, các trọng tài không “nương” theo quy định ấy mới là ngạc nhiên?  

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm