Chỉ có một con đường

17/02/2011 11:52 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có lẽ sau đây nhiều năm nữa, người ta vẫn sẽ nhắc lại chuyện một ông chủ sở hữu 2 đội bóng thi đấu ở cùng giải như là một trong số khá nhiều ví dụ tiêu biểu cho sự “kỳ lạ” của bóng đá VN trong thời kỳ manh nha bước lên chuyên nghiệp. Và chỉ có một cách để giảm bớt điều tiếng mỗi khi HN.T&T đá với SHB.ĐN là trận đấu không được phép “có mùi”.

“Ghét” nhau ra mặt

Chiến thắng chỉ có 1, nhưng cả HN.T&T của Benicio (10) lẫn SHB.ĐN

của Rogerio đều rất khát khao. Ảnh: VSI

Mãi tới tận bây giờ, trung vệ Đại Đồng (HN.T&T) và tiền đạo Ngọc Thanh (SHB.ĐN) mới chịu giảng hòa sau khi có những va chạm trên sân tập, khi thày trò HLV Phan Thanh Hùng tập huấn tại Đà Nẵng hồi trước mùa giải. Và mặc dù chỉ là một trận giao hữu tại giải bóng đá Hà Nội mở rộng diễn ra cách đây không lâu, nhưng những pha bóng kiểu như Hải Lâm (SHB.ĐN) tung gầm giầy vào mặt Gonzalo (HN.T&T) là không hiếm.   

Sự thật là cho tới giờ này, nhiều thành viên của SHB.ĐN vẫn tỏ ra không tâm phục khẩu phục chức vô địch mùa giải 2010 của đội bóng Thủ đô, bởi năm ngoái HN.T&T đã đăng quang một cách trầy trật, khác xa phong thái hừng hực cùng với lối chơi tấn công cống hiến như khi SHB.ĐN lên ngôi vô địch V-League 2009.

Về phần mình, mỗi khi gặp SHB.ĐN, thày trò HLV Phan Thanh Hùng luôn gồng lên đá như muốn để khẳng định rằng họ mới là đội mạnh hơn. Nỗ lực lấy số trong mắt của bầu Hiển khiến cho 2 “đứa con” của ông dù chưa đến mức lao thẳng vào nhau, nhưng ở bất cứ cuộc đụng độ nào không hề có sự khoan nhượng. Có thể xem cách SHB.ĐN cản đường HN.T&T ở trận lượt về mùa giải trước (thắng 2-0) là một ví dụ cho điều đó.  

Đằng sau những nụ cười và cái bắt tay trong những buổi trà dư tửu hậu do bầu Hiển tổ chức mỗi khi 2 ban “quần thần” của mình tề tựu, người của HN.T&T và SHB.ĐN lại luôn tâm niệm rằng “đèn nhà ai nhà nấy rạng”.

Và quyết tâm cao

Nếu như có HLV nào muốn vượt qua HN.T&T nhất, có lẽ người đó sẽ là Lê  Huỳnh Đức. Bởi sau một mùa giải bết bát với niềm kiêu hãnh bị tổn thương, sẽ không có cách nào mỹ mãn hơn giúp anh và đội bóng của mình đánh bóng lại hình ảnh bằng việc vượt qua đội ĐKVĐ, cũng là người anh em nhưng bấy lâu luôn được ưu ái, cưng chiều.

Hà Nội mấy ngày này lại chuyển gió lạnh với những cơn mưa phùn rả rích khiến mặt sân tại Trung tâm đào tạo của VFF lầy lội và trơn trượt như mặt ruộng. Nhưng không có bất cứ sự trễ nải nào trong từng bước chạy của cầu thủ đội bóng sông Hàn dưới sự chỉ đạo của vị tướng trẻ họ Lê. 

Chiều qua, thời điểm 2 ngày trước trận đấu, SHB.ĐN tập đủ 2 tiếng với nội dung thi đấu đối kháng, dù họ mới chỉ vừa có mặt tại Hà Nội vào đêm hôm trước. Cứ nhìn cái cách tiền đạo Kalifa phải bỏ dở buổi tập giữa chừng với gói đá to tướng bọc ở đầu gối, có thể hiểu mức độ quyết tâm và cả quyết liệt của đội bóng sông Hàn.

Nhưng HN.T&T cũng không hề kém cạnh. Chính trên sân tập ấy chiều hôm trước, tiền vệ Benicio cũng phải ra ngồi ngoài sân với cái bọc đá thậm chí còn... to hơn của Kalifa. Nếu có hình ảnh nào tiêu biểu cho ý chí của đội bóng Thủ đô những ngày này thì đó chính là hình ảnh thương binh Công Vinh miệt mài luyện tập với ao ước dù chỉ vào sân 5, 10 phút thôi cũng hạnh phúc lắm rồi.

Suốt từ đầu tuần tới giờ, HN.T&T kiêng khem và giữ gìn đủ thứ để chuẩn bị cho trận cầu tiêu điểm của vòng 3. Như thường lệ, HLV Phan Thanh Hùng vẫn khiêm tốn cho biết đội bóng của ông sẽ cố gắng hết sức. Nhưng ai cũng thấy rằng mục tiêu của HN.T&T sẽ không thể là điều gì khác ngoài 3 điểm.

Khoảng giữa buổi tập chiều qua, HLV Lê Huỳnh Đức gom quân về một góc sân rồi hỏi họ có gặp vấn đề gì về thời tiết và sức khỏe không. Dù đứng cách khá xa nhưng ai cũng có thể nghe thấy cầu thủ SHB.ĐN đồng loạt hô “không” như là một cách thể hiện quyết tâm của họ.

Chiều nay, đội bóng sông Hàn sẽ có buổi tập để làm quen sân Hàng Đẫy, còn HN.T&T lại quay về sân tập quen thuộc của mình ở Mỹ Đình. Và quyết tâm sẽ tiếp tục được truyền thêm nhiệt.   

Lịch thi đấu vòng 3 Eximbank V-League 2011

Ngày 18/2/2011

16h30 HN.T&T – SHB.ĐN (VCTV trực tiếp)

Ngày 19/2/2011

16h00 V.Hải Phòng – TĐCS.ĐT (VCTV trực tiếp)

17h00 HN.ACB – HA.GL

17h00 B.BD – K.KH

17h00 V.NB – ĐT.LA (VTV trực tiếp)

17h00 Navibank SG – Thanh Hoá

17h00 SLNA – HP.HN

Bảng xếp hạng Eximbank V-League 2011

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

 

BB

1

HN.T&T

2

2

0

0

6

4

-

2

2

SLNA

2

1

1

0

4

5

-

3

3

B.BD

2

1

1

0

4

3

-

2

4

TĐCS.ĐT

2

1

1

0

4

3

-

2

5

HP.HN

2

1

0

1

3

4

-

2

6

SHB.ĐN

2

1

0

1

3

4

-

3

7

Thanh Hóa

2

1

0

1

3

3

-

3

8

K.Khánh Hòa

2

1

0

1

3

1

-

1

9

V.Hải Phòng

2

1

0

1

3

2

-

3

10

V.NB

2

0

2

0

2

1

-

1

11

N.SG

2

0

2

0

2

0

-

0

12

ĐT.LA

2

0

1

1

1

2

-

3

13

HA.GL

2

0

0

2

0

2

-

4

14

HN.ACB

2

0

0

2

0

1

-

5

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm