HN.T&T – Thanh Hóa 0-0: Dấu hỏi về năng lực chiến thắng

16/05/2011 09:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Kể từ trận thua cuối cùng tại V-League 2011 trước TĐCS.ĐT ở vòng 8 (26/3), tính cả trận đấu với Thanh Hóa chiều qua, đã 5 vòng HN.T&T chưa phải nếm mùi thất bại. Nếu tính thêm cả đấu trường AFC Cup, trong gần 2 tháng qua, đội bóng Thủ đô đá 4 trận và mới chỉ thua đúng một lần. Đó là phong độ không quá tồi đối với bất kỳ đội bóng nào, nhưng lại là không đủ đối với một đội bóng mang tham vọng vô địch, khi quá nửa trong số 9 trận đấu vừa nhắc ở trên kết thúc với tỷ số hòa (5 trận).

Một cách công bằng, khác với trận lượt đi ở xứ Thanh, HN.T&T đã chơi trên cơ trước Thanh Hóa trong trận đấu chiều qua. Có 2 lý do dẫn tới điều đó, thứ nhất, HLV Lê Thụy Hải đã cho các học trò nhập cuộc bằng lối chơi phòng ngự phản công, nên HN.T&T đã không gặp nhiều khó khăn trong khâu kiểm soát thế trận.

Thứ hai, sau một sự khởi đầu khá lập cập hồi đầu mùa, phong độ của thày trò HLV Phan Thanh Hùng đã được cải thiện đáng kể thời gian gần đây.

Trong suốt 90 phút, đội bóng Thủ đô đã tạo ra không dưới nửa tá cơ hội rõ rệt trước khung thành thủ môn Mạnh Dũng, nhưng bàn thắng lại cứ lảng tránh những Gonzalo, Benicio, Công Vinh... Đúng là các chân sút của HN.T&T đã có một buổi chiều quá thiếu may mắn, trong đó đáng tiếc nhất là tình huống trung vệ Cristiano lên tham gia tấn công đánh đầu đập cột dọc hay Benicio lắc đầu đưa trái bóng đi sạt mành lưới.

Nhưng ngay cả khi sự kém may mắn tưởng như sẽ không còn có ý nghĩa gì trước những cơ hội mười mươi thì HN.T&T cũng không thể tận dụng được thời cơ để vượt lên. Đó là tình huống ở phút 74, khi Công Vinh đối mặt với thủ môn Mạnh Dũng, nhưng rút cuộc lại thất bại trước đôi tay nhựa của thủ thành gốc Hải Phòng, người đã chơi rất xuất sắc trong trận đấu này.

Khả năng giành chiến thắng của HN.T&T (phải) đang bị đặt dấu hỏi

Trên thực tế, các cầu thủ phòng ngự của đội bóng xứ Thanh rất đáng nhận được lời khen ngợi dành cho tinh thần thi đấu ngoan cường của họ. Nhưng hãy nhìn vào những cái tên trong hàng phòng ngự ấy mới thấy hết sự bất lực của HN.T&T. Đó là những món “hàng thải” như Anh Tuấn, Phong Thu, hết đát như Văn Hiển hoặc tưởng không bao giờ lớn như Tuấn Tùng.

4 cái tên vừa nhắc ở trên cũng chính là bộ tứ vệ đã thi đấu ở trận lượt đi, góp công quan trọng giúp Thanh Hóa giành chiến thắng. So với trận lượt đi, ở trận lượt về chiều qua, HN.T&T còn có thêm Công Vinh và Gonzalo chơi trọn 90 phút chứ không phải rời sân ngay những phút đầu vì chấn thương. Điều đó có nghĩa là mặc dù sức mạnh đã được tăng cường, nhưng đội bóng Thủ đô lại một lần nữa không thể khoan phá hàng phòng ngự thuần nội và vá víu của đội bóng xứ Thanh.

Khi một hiện tượng lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó không còn là hiện tượng. Tính cả 2 đấu trường AFC Cup và V-League trong gần 2 tháng qua, khi HN.T&T đá 9 trận chỉ thắng có 3 thì SLNA đã đá 10 trận, trong đó chỉ duy nhất một trận hòa còn lại là 9 lần thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng nở nụ cười thắng lợi.

Liệu HN.T&T có dám nhìn thẳng vào sự thật để nói rằng năng lực chiến thắng và chiến thắng xuyên suốt nhiều trận đấu không phải là điều mà họ đang sở hữu?!

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm