HN.ACB, đội bóng bị “ruồng bỏ”?!

19/07/2011 13:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Tính cả trận đấu với K.KH ở vòng 22 vừa rồi, nếu không nhầm thì không dưới 3 lần ở mùa giải này, các trận đấu của HN.ACB diễn ra trên sân Hàng Đẫy đã không được bất kỳ một đài truyền hình nào tường thuật trực tiếp. Vào buổi chiều hôm đó, VCTV chỉ dành một kênh để tường thuật trận đấu của đội bóng cùng thành phố với HN.ACB, HP.HN, nhưng ở mãi tận trong... Gia Lai.

Cách đấy 24 giờ, vào buổi chiều thứ 7, cả 5 cặp đấu sớm ở vòng 22 đều được VTV, VCTV (2 kênh), VTC và thậm chí cả đài truyền hình địa phương của Bình Dương đăng ký truyền hình trực tiếp. TT&VH đã nối máy với một cán bộ của VCTV để tìm câu trả lời cho thắc mắc: Tại sao các trận đấu của HN.ACB diễn ra trên sân nhà lại bị “ghẻ lạnh” như thế?


Những trận đấu có HN.ACB (áo xanh) bây giờ, lượng khán giả ở mức thấp nhất V-League

Không nằm ngoài suy đoán, câu trả lời nhận được là: Trong kế hoạch truyền phát sóng của mình, các đài truyền hình đã chủ động chọn các trận đấu mà họ cho rằng người hâm mộ sẽ quan tâm nhiều hơn. Và như thế cũng có nghĩa rằng, việc loại trừ các trận đấu có HN.ACB là một hành động có chủ đích.

Không hiểu các nhà đài có hối tiếc với quyết định không tường thuật trực tiếp trận đấu giữa HN.ACB với K.KH? Bởi những ai ngồi trên sân Hàng Đẫy buổi chiều vừa nhắc ở trên đã được chứng kiến những sự kiện mà đôi khi giới truyền thông tìm đỏ mắt cũng không ra.

Đầu tiên là việc các CĐV của đội chủ nhà đã giăng lên những băng-rôn với nhiều ý nghĩa sâu sắc và sau đó là hành động quay lại vẫy tay chào CĐV của bầu Kiên khi trận đấu kết thúc, những người mà trước đó trong nhiều năm, ông chủ của HN.ACB coi như không hề tồn tại qua việc phủ nhận cái gọi là Hội CĐV của đội bóng Thủ đô.

Theo tháng, theo năm, vẫn có một nhóm những người hâm mộ CAHN ngày nào lưu giữ trong mình tình yêu cháy bỏng dành cho bóng đá Thủ đô đi theo HN.ACB sau những lần chuyển đổi phiên hiệu, những bước thăng trầm và cả những lần lên xuống hạng. Nhưng không khó để nhận ra rằng, càng ngày nhóm CĐV ruột ấy lại càng ít đi và những trận đấu có HN.ACB bây giờ, lượng khán giả ở mức thấp nhất V-League.

Điều đó cũng giống như chính ông Nguyễn Đức Kiên cách nay gần 10 năm, khi mới tiếp quản đội bóng Thủ đô, đã hồ hởi, say mê với biết bao ý tưởng về bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng càng ngày người ta càng thấy ông ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, ít nói về bóng đá và thậm chí có những lúc để đội bóng của mình tồn tại theo kiểu “sống chết mặc bay”.

Thỉnh thoảng HN.ACB cũng khiến người ta phải cảm động vì những nghĩa cử cao đẹp ẩn chứa trong sự dị biệt của họ. Nhưng chắc chắn, tình cảm không thể nảy sinh nếu như tự bên trong đội bóng ấy, họ đã không biết cách để gìn giữ và làm cho tình yêu nảy nở, hoặc biến đội bóng trở thành thứ phục vụ cho sở thích của chỉ một người.

Thế thì đừng hỏi tại sao nếu phần còn lại coi HN.ACB giống như một đội bóng bị ruồng bỏ!

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm