17h00, HN.ACB – B.BD (VCTV trực tiếp): Hai nhà cùng lận đận

19/03/2011 08:37 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu Chí Công ở lại quê nhà và thi đấu cho Cần Thơ hoặc một CLB khác mà không phải là B.BD thì những sự vụ liên quan đến anh vài ngày qua có lẽ sẽ không thu hút sự quan tâm nhiều đến như vậy. B.BD luôn thế, ngay cả khi họ không có được thành tích tốt nhất vài năm qua, “Chelsea Việt Nam” vẫn luôn là trung tâm của mọi sự chú ý.

Bởi với dàn sao của mình, B.BD là đội bóng duy nhất ở VN tại thời điểm này đủ năng lực trình diễn một thứ bóng đá cống hiến và chinh phục những ai khó tính nhất. Nếu đá đúng sức, B.BD cũng là đội bóng duy nhất tại VN dám “chấp” đối phương ghi bàn, họ sẽ ghi bàn nhiều hơn để giành lấy chiến thắng. Nhưng ở đây lại đang tồn tại một mâu thuẫn rất lớn, rằng một đội bóng như vậy tại sao lại không thể bước lên ngôi cao nhất dù họ rất khát khao thực hiện điều đó?

Lợi thế về tinh thần của HN.ACB vẫn còn nguyên sau chiến thắng đầu tay tại

Eximbank V-League 2011. Ảnh: VSI


Điểm lại vài mùa qua, có thể thấy rằng B.BD gặp phải rất nhiều lận đận cả do trời sinh và cả do người sinh khiến họ không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Trường hợp của Chí Công chỉ là ví dụ gần nhất. Đang ngon trớn với 2 chiến thắng liên tiếp, nhưng vụ việc của trung vệ người Cần Thơ có thể sẽ khiến tinh thần thày trò HLV Formosinho bị ảnh hưởng nặng nề. Đó mới là điều đáng lo nhất đối với B.BD lúc này chứ không phải là bài toán Leandro hay Lee Nguyễn.

Vì thế nhiệm vụ vượt qua đội bóng được đánh giá yếu nhất giải là HN.ACB bỗng nhiên trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với “Chelsea Việt Nam”.

Ở chiều ngược lại, “lận đận” dường như cũng là 2 từ gắn với đội bóng Thủ đô kể từ khi khai sinh đến giờ, khi điệp khúc lên – xuống hạng của họ đã trở thành quen thuộc. Ngay cả khi HN.ACB vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn là TĐCS.ĐT ở vòng đấu trước thì sự hoài nghi dành cho họ cũng không hề thay đổi. Bởi một chiến thắng là không đủ để xóa nhòa hình ảnh yếu ớt của thày trò HLV Mauricio Luis trong chuỗi ngày dài trước đó, còn TĐCS.ĐT luôn được biết đến là một đội bóng không dám “phất cờ”.

Mặt khác, cũng giống như B.BD, tinh thần mới chỉ vừa hưng phấn lên một chút sau chuỗi ngày dài ảm đạm thì HN.ACB bỗng phải đón nhận một tổn thất rất oái ăm. Một loại côn trùng mà người miền Bắc vẫn gọi là “con giời leo” bậu vào mắt của đội trưởng Đức Tuấn trong trận đấu vừa qua khiến anh bị viêm giác mạc và phải ngồi ngoài ở trận này.

Nhưng lợi thế về tinh thần của HN.ACB thì vẫn còn nguyên sau chiến thắng đầu tay tại Eximbank V-League 2011. Thời tiết miền Bắc đột ngột chuyển lạnh giá mấy ngày vừa qua cũng là một lợi thế khác của họ so với đối thủ vốn chỉ quen với nắng ấm miền Nam suốt từ đầu mùa tới giờ. Song chừng đó có là đủ để người ta tin đội bóng Thủ đô sẽ vượt qua cựu vương đất Thủ, ngày cả khi B.BD đang lận đận như bây giờ?

Dự đoán: 1-1 

Lịch thi đấu vòng 7 Eximbank V-League 2011

Ngày 19/3 17h00 HN.ACB-B.BD (VCTV trực tiếp)

Ngày 20/3

16h00

TĐCS.ĐT-HP.HN

SHB.ĐN-K.KH (VTC7 trực tiếp)

HA.GL-ĐT.LA (VTV3 trực tiếp)

V.Hải Phòng-N.SG (VTC3 trực tiếp)

16h30 HN.T&T-V.NB (HTV trực tiếp)

17h00 SLNA-Thanh Hoá (VCTV trực tiếp) 

+Danh sách treo giò
Chí Công (4, B.BD), Duy Lam (21, SHB.ĐN), Đức Nghĩa (14, K.KH), Văn Hoàn (2, SLNA), Quang Tình (17, SLNA), Quốc Long (22, HN.T&T), Felix (21, TĐCS.ĐT), Thanh Tú (1, HA.GL)

+Danh sách ghi bàn
6 bàn: Samson (29, TĐCS.ĐT)
5 bàn: Merlo (27, SHB.ĐN), Evaldo (10, HA.GL)
4 bàn: Timothy (10, HP.HN), Kavin (99, SLNA)

Bảng Xếp Hạng

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

SHB.ĐN

6

4

0

2

11

7

12

2

N.SG

6

3

2

1

8

6

11

3

TĐCS.ĐT

6

3

2

1

10

9

11

4

HP.HN

6

3

1

2

10

5

10

5

SLNA

6

3

1

2

10

8

10

6

B.BD

6

3

1

2

12

12

10

7

K.KH

6

3

0

3

6

5

9

8

HN.T&T

6

3

0

3

9

10

9

9

HA.GL

6

2

1

3

12

10

7

10

V.HP

6

1

4

1

6

7

7

11

Thanh Hóa

6

2

1

3

9

11

7

12

V.NB

6

1

3

2

5

5

6

13

ĐT.LA

6

1

2

3

7

11

5

14

HN.ACB

6

1

0

5

6

13

3

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm