HN.ACB chuẩn bị cho mùa giải mới: Lặng lẽ

31/10/2010 11:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Là nhà quán quân của giải hạng Nhất 2010 và thuộc quyền sở hữu của một trong những người giàu nhất VN, nhưng nhìn cách chuẩn bị cho mùa bóng mới của của HN.ACB mà thấy nao lòng.

Từ một buổi tập

Một mặt sân lồi lõm, nhấp nhô với thảm cỏ lâu ngày không được chăm sóc. Một khung thành rỉ sét và không có lưới. Một nhóm cầu thủ trong những bộ quần áo không giống nhau và đủ loại màu sắc chạy theo trái bóng. Hình ảnh đó không giống với buổi tập luyện của một đội bóng chuyên nghiệp tại V-League.
HLV Mauricio Luis (phải) tranh bóng với các cầu thủ HN.ACB
trên mặt sân lồi lõm như mặt ruộng
Nếu như không có sự xuất hiện của HLV Mauricio Luis, thật khó tin những con người trên cái sân tập kể trên chính là các cầu thủ của CLB HN.ACB, đội bóng sẽ chinh chiến tại V-League mùa giải tới.

Song, cách xuất hiện của HLV Mauricio Luis cũng rất đặc biệt và có lẽ là khác xa rất nhiều so với các đồng nghiệp tại V-League. Người ta thấy ông chạy chỗ, tranh bóng với cầu thủ, chuyền bóng, qua người và dứt điểm thành bàn. Dù đã rời xa sân cỏ vài năm, nhưng những phẩm chất kỹ thuật của “El Buli” vẫn tỏ ra vượt trội so với phần còn lại trên sân bóng.

Đến sự chuẩn bị

Không biết các cầu thủ của HN.ACB có học hỏi được điều gì từ người thầy của mình không, nhưng nếu trẻ thêm vài tuổi, Mauricio Luis, với tư cách là cầu thủ, chắc vẫn sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng tại đội bóng Thủ đô, bởi cả 2 tiền đạo G.Goran và A.Gelatini (2 trong số 3 ngoại binh của HN.ACB ở mùa giải trước) mới đây đều đã bị thanh lý hợp đồng.

Hẳn nhiên, chỉ còn lại một mình hậu vệ H.Sesay là không đủ cho HN.ACB thi đấu tại V-League năm tới, nhưng hiện vẫn chưa có ngoại binh nào tìm đến HN.ACB thử việc. HLV Mauricio Luis cho biết ông đang xúc tiến tìm kiếm ngoại binh từ Nam Mỹ và châu Phi, song phải đến tháng 12 họ mới sang Việt Nam.

Tuy vậy, sau chuyện “con cá bự” G.Merlo không chui vào “lưới” của bầu Kiên, có lẽ đội bóng Thủ đô sẽ rất khó kiếm được hàng hiệu ở đội lính lê dương trong thời gian tới.

Danh sách đăng ký của HN.ACB ở mùa giải hạng Nhất vừa rồi có 29 cầu thủ. Ngoài G.Goran và A.Gelatini, mới chỉ có Trịnh Phong Thu là người thứ 3 bị thanh lý hợp đồng. Bên cạnh đó, 6 cầu thủ trẻ đã được đôn lên từ tuyến 2, và như vậy có hơn 30 cầu thủ đang nằm trong biên chế của đội bóng Thủ đô. Tuy đông về số lượng, nhưng chắc cũng chỉ có Thành Lương và Xuân Thành là những cái tên đáng chú ý.

Và những bí ẩn của bầu Kiên

Chừng 2 tháng nữa, khi khu huấn luyện của HN.ACB xong phần xây dựng cơ bản, các cầu thủ của họ sẽ có một mặt cỏ mới hơn, tốt hơn để luyện tập. Bầu Kiên hẳn phải có những dự định (lớn) của mình khi góp vốn cùng HP.HN xây dựng Trung tâm bóng đá ở Mỹ Đình, giống như việc 10 năm nay ông gắn bó với HN.ACB thì đằng sau đó cũng phải có một lý do xác đáng.

Với vị thế của Ngân hàng Á châu (ACB), ông Nguyễn Đức Kiên không cần đến bóng đá để người ta biết đến mình. Có thể tin rằng, ông đang “chơi bóng đá” theo một lối riêng. Người ta đồn rằng bầu Kiên là con người của những “bất ngờ thú vị”, giống như việc ông bất ngờ đến với bóng đá, hay bất ngờ thưởng 2 tỷ đồng cho thành tích thăng hạng của HN.ACB mùa giải vừa rồi.

Với địa vị của mình, ông có cái uy khiến người khác phải nể phục. Nhưng có một sự thật là trong giới cầu thủ ngày nay, họ không chú ý lắm tới danh tiếng hay túi tiền của các ông chủ, mà quan tâm nhiều hơn tới những con số trong các bản hợp đồng. Và như thế, cũng có nghĩa là chừng nào bầu Kiên chưa có hành động nào “bất ngờ thú vị”, thì chừng đó HN.ACB vẫn cứ âm thầm, lặng lẽ chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm