16h30 sân Long An, ĐT.LA-Thanh Hóa: Trận đấu của nỗi niềm

02/03/2013 06:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không còn ở thời hoàng kim nhưng cái tên ĐT.LA có thể khiến HLV Mai Đức Chung phải cau mày mỗi khi nhắc đến, bởi trong 2 mùa giải dẫn dắt N.SG, ông Chung chưa hề biết đến vị ngọt chiến thắng với đối thủ này. Thế nhưng, ở trận đấu chiều nay, không chỉ riêng mình ông Chung phải đối mặt với nỗi ám ảnh từ quá khứ.

Việt Thắng sẽ có rất nhiều động lực khi gặp lại Thanh Hoá. Ảnh: VSI

Sau thời gian dài “ở ẩn”, việc HLV Mai Đức Chung tái xuất để dẫn dắt Thanh Hóa sát giờ bóng lăn là một bất ngờ lớn với giới chuyên môn. Được xem là một trong những HLV lão làng nhất của bóng đá Việt Nam, nhưng cũng không dễ cho ông Chung bởi ngay khi vừa trở lại, lãnh đạo CLB đã đặt chỉ tiêu tốp 3 trong mùa giải 2013.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Thời gian không nhiều để tôi làm được nhiều việc hơn với Thanh Hóa. Nền tảng của Thanh Hóa vẫn là những con người cũ”. Lực lượng của Thanh Hóa không có nhiều xáo trộn so với mùa giải trước, và trước trận đấu hôm nay, HLV Mai Đức Chung vẫn có trong tay đội hình mạnh nhất.

Dù là cựu binh dày dạn trận mạc ở V-League nhưng ở trận ra quân với chủ nhà ĐT.LA, Thanh Hóa chỉ đặt mục tiêu có 1 điểm. HLV Mai Đức Chung vẫn giữ thói quen thận trọng khi đánh giá đối thủ: “ĐT.LA là đối thủ mạnh, họ có lợi thế sân nhà, khán giả nhà. Trong giai đoạn đá giao hữu, ĐT.LA đã thắng B.BD 2 trận, thủ hòa 1 trận nên Thanh Hóa phải thận trọng trong việc tiếp cận đối phương. Vì là trận mở màn mùa giải nên tôi mong muốn một khởi đầu thuận lợi cho đội bóng của mình. Mục tiêu của Thanh Hóa là 1 điểm chiều nay”.

Lý do khác để ông Chung phải dè chừng chủ nhà còn là bởi, khi còn dẫn dắt N.SG, ĐT.LA luôn là đối thủ khó chịu của HLV Mai Đức Chung. Năm 2010, N.SG thua 1-2 ở Thống Nhất và hòa 1-1 trên đất Long An. Tương tự, mùa giải 2011, N.SG thất thủ 0-1 trên sân nhà và hòa 1-1 trên sân khách. 

Ngoại trừ truyền thống và yếu tố sân nhà, lực lượng ĐT.LA không nhỉnh hơn là bao so với Thanh Hóa. Trước giờ bóng lăn, “Gạch” đón nhận tin mừng khi 2 trụ cột Nhật Tân và Obimo West đảm bảo thể lực để xung trận.

Trận này, tiền đạo Việt Thắng sẽ gặp lại những người quen cũ ở đội bóng mà anh đã thi đấu theo bản hợp đồng cho mượn từ B.BD vào giai đoạn 2 mùa bóng 2012. Thanh Hóa là nơi Việt Thắng lấy lại tiếng tăm, nhưng cũng chịu lắm tai tiếng liên quan đến tiền nong, nên sẽ không có sự nhượng bộ nào từ cựu tuyển thủ quốc gia này khi gặp lại Thanh Hoá.

“Với tôi, mỗi bàn thắng trong lần trở về này sẽ vui hơn gấp nhiều lần so với những bàn thắng của tôi trước đây, cũng ở Long An này. Tôi muốn đóng góp nhiều hơn cho CLB đã cho tôi có được ngày hôm nay”, Việt Thắng chia sẻ trước giờ khai cuộc. Cũng trong hôm nay, rất nhiều cầu thủ trẻ của ĐT.LA như Thanh Hải, Tấn Tài, Bảo Anh… có thể sẽ được thưởng thức không khí V-League. “Càng gần đến thứ Bảy, tim em đập nhanh hơn vì hồi hộp”, Thanh Hải nói.

Cuộc so tài chiều nay rất đáng chờ đợi vì những nỗi niềm riêng như thế.

Dự đoán: 1-0

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Sáng qua, “Gạch” đã bầu ban cán sự CLB cho mùa bóng 2013 một cách công khai. Một điều khiến không ít người trong cuộc bất ngờ là cái tên Nguyễn Việt Thắng đã được xướng lên trong vai trò đội trưởng của “Gạch”. Ngay cả GĐĐH Võ Thành Nhiệm phải ngạc nhiên với tin tức trên, bởi lẽ, Việt Thắng chỉ đầu quân cho ĐT.LA theo bản hợp đồng cho mượn từ B.BD mới cách đây vài tháng.

Dù vậy, những thành tích trong quá khứ cùng cách sinh hoạt chừng mực với các đồng đội đã giúp cựu công thần của “Gạch” chinh phục được thiện cảm của cả đội. Việt Thắng được chỉ định đeo băng đội trưởng của “Gạch” còn khiến chính bản thân cầu thủ này bất ngờ. 2 đội phó của ĐT.LA trong mùa giải tới sẽ là Tuấn Phong và Nhật Tân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm