Đòn gió của Wenger?

11/08/2011 10:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong khi Arsenal đã đăng ký tên của cả Cesc Fabregas và Samir Nasri trong danh sách 25 người tham dự Champions League mùa này, bắt đầu bằng trận đá loại trực tiếp hai lượt với Udinese, thì những tin đồn về khả năng bộ đôi này rời Emirates vẫn tiếp tục lan nhanh.

Nếu Fabregas và Nasri ra sân khi Arsenal gặp Udinese, họ sẽ bị treo giò ở Champions League nếu chuyển sang một đội bóng khác. Như vậy, giá trị của các tiền vệ này sẽ giảm đáng kể, nhất là với hai CLB hiện giờ đang theo đuổi họ ráo riết nhất, Barcelona và Manchester City, đều sẽ tranh tài ở Champions League. Nasri bị treo giò trong trận lượt đi với Udinese, sẽ diễn ra vào thứ Tư tuần sau, nhưng có thể ra sân trong trận lượt về, còn Fabregas có thể ra sân, đồng nghĩa với việc Barcelona phải nhanh tay hơn nữa trong nỗ lực của họ đưa anh về Nou Camp.

Arsenal đăng ký Nasri và Fabregas vào danh sách dự Champions League - Ảnh Getty

Trong danh sách đăng ký của Arsenal còn có cả các hợp đồng mới Gervinho, Alex Oxlade-Chamberlain và Ryo Miyaichi. Tiền vệ 18 tuổi người Nhật vừa nhận giấy phép lao động ngày hôm qua và đã ngay lập tức được đưa vào danh sách. “Chúng tôi rất mừng vì Ryo đã có giấy phép lao động. Cậu ấy không khác gì một bản hợp đồng mới... Ryo đã làm việc rất chăm chỉ trong chuyến du đấu đầu mùa và chơi tốt trong các trận đấu ở châu Á, Đức và BĐN”, HLV Arsene Wenger nói. “Ryo có tố chất kỹ thuật bẩm sinh, tốc độ và những đường chuyền thông minh. Cậu ấy đã thành công với Feyenoord ở Hà Lan mùa trước, nơi cậu ấy có cơ hội ra sân thường xuyên”. Miyaichi được cấp giấy phép lao động trên cơ sở là “tài năng đặc biệt” dù vẫn chưa đủ tiêu chuẩn về số lần khoác áo đội tuyển Nhật Bản.

Trở lại với Fabregas và Nasri, tiền đạo người Marocco của Arsenal Marouane Chamakh nói thẳng ra rằng anh không nghĩ hai đồng đội của mình sẽ ra sân trong trận gặp đối thủ đến từ Italia. “Tôi cho rằng cả hai đã sắp ra đi”, Chamakh nói. “HLV hiện đang tìm kiếm người thay thế, nhưng chưa ra, và trước khi để họ ra đi, ông ấy muốn tìm được người thế chỗ. Nasri chỉ còn lại một năm trong hợp đồng. Nếu họ không bán anh ấy bây giờ, anh ấy sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè sang năm. Liệu một CLB có thể từ chối đề nghị 18 triệu bảng để giữ lại một cầu thủ chắc chắn sẽ ra đi trong một năm nữa và họ không được đồng nào? Điều kỳ lạ là một CLB như Arsenal lại không gia hạn hợp đồng với anh ấy sớm hơn”.

Trong các mục tiêu mà Wenger đang theo đuổi, ưu tiên số một lúc này có lẽ là tiền vệ Juan Mata của Valencia, người có thể chơi ở cả vị trí của Fabregas lẫn Nasri. Ngoài ra, chiến lược gia người Pháp cũng đang nỗ lực kiếm thêm một hoặc hai hậu vệ nữa. Tuy nhiên, mục tiêu chính ở hàng thủ, trung vệ của Everton Phil Jagielka, có vẻ sẽ ở lại Goodison Park sau khi Arsenal không đưa ra một đề nghị khác sau khi lời ngỏ ý trị giá 12 triệu bảng của họ tháng trước bị từ chối.

“Anh ấy không lên tiếng nói rằng muốn ra đi, nên tôi cho rằng anh ấy sẽ ở lại”, đồng đội của Jagielka ở Everton, Sylvain Distin, nói. “Tôi không cho rằng có cầu thủ nào của Everton muốn ra đi”. Điều đó có thể buộc Wenger phải cân nhắc các giải pháp khác, với danh sách mục tiêu dự bị bao gồm Chris Samba của Blackburn, Gary Cahill của Bolton và Scott Dann của Birmingham.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm