Wenger có thể bị phạt tiếp

18/08/2011 11:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV Arsene Wenger lại vướng vào một vụ rắc rối mới với LĐBĐ châu Âu (UEFA) sau khi ông cố gắng nhận và gửi tin nhắn từ hàng ghế khán giả xuống băng ghế huấn luyện trong trận Arsenal thắng Udinese 1-0 ở lượt đi vòng sơ loại Champions League tối thứ Ba.

Chiến lược gia người Pháp bị UEFA cấm chỉ đạo một trận vì những bình luận chỉ trích của ông với trọng tài người Thụy Sĩ Massimo Busacca, bắt chính trong trận Barcelona loại Arsenal ở Champions League mùa trước. Ông Wenger giải thích ông tưởng rằng lệnh cấm không bao gồm việc cấm ông đưa ra những chỉ đạo thông qua một bên thứ ba trên băng ghế huấn luyện, nơi trợ lý Pat Rice của ông nắm quyền thay. Vì vậy, trong hiệp 1, HLV Arsenal đã nhiều lần gọi điện cho HLV đội một người Bosnia Boro Primorac để truyền đạt các chỉ đạo cho Rice.

HLV Wenger và cộng sự chỉ đạo trận đấu trên khán đài - Ảnh chụp màn hình

Vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, UEFA đã nhắc nhở Wenger rằng ông không được liên lạc bằng bất cứ hình thức nào với băng ghế chỉ đạo phía dưới và HLV người Pháp đã tỏ rõ vẻ không hài lòng. Trong hiệp 2, Primorac tiếp tục nhận và gọi nhiều cuộc điện thoại. Sự nghi ngờ có thể khiến UEFA tổ chức một cuộc điều tra xem liệu Wenger có cố tình vi phạm lệnh cấm hay không.

HLV người Pháp không tham dự cuộc họp báo cũng như trả lời truyền hình hay báo chí sau trận thắng Udinese với giải thích rằng lệnh cấm chỉ đạo cũng áp dụng với những trao đổi của ông cùng truyền thông. Wenger có thể sẽ lại gặp rắc rối nếu UEFA quyết định làm to chuyện hoặc phạt ông vì đã từ chối trả lời báo chí.

Hiện giờ, những vấn đề nhân sự đã đủ để khiến ông đau đầu và Wenger hẳn không muốn có thêm trục trặc với nhà chức trách. Nhiều khả năng HLV người Pháp sẽ không có Jack Wilshere cho chuyến làm khách đến Liverpool ở Premier League thứ Bảy này. Wilshere dính một chấn thương mắt cá và đã phải rời Emirates với một chân cột tấm bảo vệ. Wenger cũng sẽ không có Alex Song và Gervinho, cả hai bị cấm thi đấu 3 trận vì chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Newcastle thứ Bảy tuần trước. Án phạt với Song là do anh đã đạp lên người Joey Barton, trong khi Gervinho đã tát vào đầu tiền vệ của Newcastle. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã kháng án, nhưng ban tổ chức Premier League quyết định giữ nguyên án phạt.

Trong một diễn biến khác, Samir Nasri đã gây ra thêm vấn đề cho Wenger khi đăng tải những tin nhắn trên Facebook chỉ trích các CĐV Arsenal đã quay lưng lại với anh trước tin tức tiền vệ này sắp chuyển sang Manchester City. Một nhóm CĐV đã hô vang những khẩu hiệu chỉ trích Nasri tại Newcastle. “Hợp đồng giữa tôi và Man City đã sắp hoàn tất, nhưng tôi sẽ ra đi với sự cay đắng và giận dữ”, tiền vệ người Pháp viết. “Tôi tự hào đã chơi bóng cho The Gunners, nhưng tôi thất vọng trước thái độ của các CĐV cuối tuần trước. Tôi vẫn là một cầu thủ Arsenal nhưng chắc chắn tôi sẽ sớm ra đi”.

Trần Trọng

Van Persie làm tân đội trưởng

Tiền đạo người Hà Lan Robin van Persie đã được chỉ định làm tân đội trưởng Arsenal sau khi Cesc Fabregas chuyển sang Barcelona. Van Persie gia nhập The Gunners năm 2004 và sau khi Fabregas ra đi, có lẽ là cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal. “Với tư cách là đội trưởng, bạn là đại sứ của đội bóng và tôi đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đó”, Van Persie nói. “Tôi đã chơi bóng đá chuyên nghiệp được hơn 10 năm và có đủ hiểu biết về thế giới này. Tôi cảm thấy mình là người đã đủ kinh nghiệm và sẵn sàng cho nhiệm vụ này”. Người đảm nhận cương vị đội phó sẽ là Thomas Vermaelen.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm