Arsenal: Nguyện vọng của Fabregas

09/12/2009 15:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Fabregas nói không sai. Arsenal cần một tiền đạo mang phong cách... không Arsenal. Một Drogba thì càng lý tưởng.

Chấn thương của Robin van Persie, cây làm bàn số 1 của Pháo thủ mùa này, buộc Arsenal phải lao vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông để tìm kiếm một chân sút. Theo thủ quân Fabregas, đó nên là một người cao, khỏe và cơ bắp, mà một Drogba mới là lý tưởng nhất. Fabregas không hề có ý "phản" lại người thầy Wenger, vốn từng cho rằng Drogba "chẳng làm được gì nhiều", "chỉ gặp may" khi lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Chelsea tại Emirates cách đây 10 ngày. Quan điểm của Fabregas hoàn toàn mang tính thực tế: "Suốt trận gặp Man City (Arsenal thua 0-3 tại Cúp Carling), chúng tôi chiếm ưu thế về kiểm soát bóng nhưng chẳng có ai có thể thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương, ngoại trừ Carlos Vela. Chúng tôi sở hữu nhiều cầu thủ nhỏ bé giống nhau, những người tưởng chừng bị trái bóng nuốt chửng. Sự thực là đôi lúc bạn cần một sự lựa chọn khác". Fabregas cho rằng Chelsea sẽ trở nên bình thường khi thiếu Drogba: "Có lẽ đó là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, có khả năng tạo ra sự khác biệt. Không có Didier Drogba, Chelsea sẽ chỉ còn là đội bóng bình thường".

Theo Fabregas, Arsenal cần một tiền đạo mạnh mẽ như...Drogba

Drogba từng ghi 10 bàn vào lưới Arsenal. Bất cứ hậu vệ nào được giao nhiệm vụ kèm Drogba, đó là đêm ác mộng của anh ta. Từ Senderos đến Gallas và ngay cả một cầu thủ thường thi đấu tỉnh táo như Vermaelen. Tân binh trị giá 10 triệu bảng người Bỉ đã không thể chặn đứng Drogba ghi bàn mở tỷ số, và 4 phút sau tự mình đá phản lưới nhà trong cuộc đối đầu gần nhất ở Emirates. Một tình huống bi hài mà có lẽ Fabregas đã chứng kiến trong trận ấy: khi thấy Drogba băng xuống, hậu vệ trái cao 1m85 và năng 82 kg Armand Traore lao vào ở tốc độ cao, chủ động tì vai vào người Drogba nhưng cuối cùng chính Traore bị bắn ra hơn 3m.

Chelsea có Drogba. M.U có Rooney. Liverpool có Torres. Man City hiện sở hữu Emmanuel Adebayor, vừa cao vừa khỏe, đôi chân lại khéo đúng "chất Arsenal". Mùa 2007-2008, Adebayor đạt phong độ đỉnh cao, Fabregas chơi thăng hoa và Arsenal từng dẫn đầu Premier League suốt nửa chặng đường. Khi Adebayor đến Man City, anh đã khiến đội bóng cũ khốn đốn trong lần gặp lại đội bóng cũ và ghi 1 bàn từ pha bật cao đánh đầu uy lực. Từ khi Adebayor ra đi, sau mỗi lần xuống biên, những hậu vệ cánh như Clichy hay Sagna không còn tạt bổng vào trong như trước mà thay vào đó trả bóng ngược phía sau hoặc căng sệt. Rõ ràng, các phương án tiếp cận khung thành đối phương sẽ bị hạn chế đi rất nhiều khi chỉ dùng như tiền đạo đá thiên về kỹ thuật cá nhân như Eduardo, Arshavin hay van Persie.

Wenger từng trọng dụng Nicklas Bendtner trong giai đoạn đầu mùa. Bendtner chưa đạt đến đẳng cấp của một cầu thủ lớn, không phải là sát thủ đích thực và đôi chân trông rất thô cứng khi đứng trong đội hình của Arsenal. Nhưng thân hình vạm vỡ, lối chơi thiên về thể lực và chiều cao của anh luôn khiến hàng thủ đối phương trở nên rối loạn. Tiếc thay, Bendtner không thể thi đấu suốt 1 tháng rưỡi qua vì chấn thương.
Một HLV giàu kinh nghiệm như Wenger chắc chắn phát hiện ra từ lâu vấn đề mà Fabregas đề cập. Nhưng đâu phải cứ muốn là có thể tìm ngay được một Drogba mới. Nhất là khi ở Arsenal, quỹ chuyển nhượng vốn luôn eo hẹp.
 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm