Arsenal thiếu mạnh mẽ để vô địch Premier League

23/11/2015 07:17 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ đúng vào thời điểm người ta kỳ vọng nhiều về Arsenal, thì thầy trò Arsene Wenger lại đón nhận thất bại khó tin. Phải chăng đội chủ sân Emirates không đủ mạnh mẽ để cạnh tranh cho ngôi vô địch?

Khi mọi thứ đi đúng hướng, Arsenal là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất tại Premier League. Những ngôi sao tấn công như Mesut Oezil hay Alexis Sanchez di chuyển giống như những vũ công trên sân khấu, hợp thành dàn hợp xướng làm say mê khán giả.

Nhưng Premier League không phải chỗ dành cho thứ bóng đá nghệ thuật ấy. Để lên ngôi vào tháng Năm, một đội bóng cần phải có sự vững vàng, nhiệt huyết và thể hiện phong độ thuyết phục. Đáng buồn ở chỗ Arsenal đều thiếu cả ba thứ nói trên.

Trận thua trên sân The Hawthorns ở vòng 13 đến đúng vào thời điểm giới chuyên môn chuẩn bị đưa ra những nhận xét đại loại như thời của Arsenal đang tới. Những câu như thế đã lặp đi lặp lại qua nhiều mùa giải. Chúng ta quá say mê với hàng công Arsenal mà quên mất rằng tuyến phòng ngự của đội bóng này lại là nơi dễ bị tổn thương nhất.

Tất nhiên Arsenal sẽ sớm đứng lên sau thất bại này, nhưng tất cả nên chấp nhận giới hạn mà thầy trò Wenger có thể đạt được. Họ giống như một tác phẩm nghệ thuật gây ấn tượng trong mắt người xem, nhưng chẳng có chút chức năng thực tế nào. Đội chủ sân Emirates thừa mứa nghệ sĩ, nhưng thiếu những công nhân cần mẫn để kết hợp thành một hình mẫu lý tưởng cho danh hiệu vô địch.

SỐC cho Arsenal: Coquelin có thể nghỉ thi đấu đến hết năm

SỐC cho Arsenal: Coquelin có thể nghỉ thi đấu đến hết năm

Arsenal đã đón nhận hung tin khi tiền vệ Francis Coquelin nhiều khả năng sẽ không thể thi đấu cho đến hết năm nay, sau chấn thương đầu gối gặp phải trong trận đấu với West Brom vào thứ Bảy vừa qua.


Không nói đâu xa, chỉ cần nhìn vào những đánh giá về màn trình diễn của các cầu thủ Arsenal trước West Brom. Oezil và Sanchez vẫn tiếp tục chơi tốt, đặc biệt là Oezil với đường kiến tạo để Giroud mang về bàn mở tỷ số.

Nhưng bi kịch mà Arsenal hứng chịu lại nằm ở bên phần sân nhà, nơi các cầu thủ phòng ngự trải qua một buổi tối đáng quên. Santi Cazorla – Francis Coquelin, bộ đôi tiền vệ trung tâm của Arsenal ngày hôm đó, trải qua một buổi tối không hề dễ chịu chút nào. Cazorla là người đá hỏng quả phạt đền cuối trận, trong khi Coquelin chỉ hiện diện trên sân chưa đầy 15 phút.

Người thay thế anh, Mikel Arteta, chính là tác giả của vở bi kịch, khi phạm lỗi dẫn đến tình huống đá phạt mang về bàn gỡ hòa của West Brom, đồng thời tự mình đá phản lưới nhà mang về chiến thắng cho đối thủ.

Thật khó để hy vọng Arsenal cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch nếu những màn trình diễn như thế vẫn còn diễn ra.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm