Vicem Hải Phòng: “Người giàu” cũng khóc

22/12/2010 12:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Ít ai ngờ khi gắn tên Vicem, Tổng Công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp nặng, bóng đá Hải Phòng lại bị ví như vừa lùi một bước. Nói thế bởi có vẻ như bóng đá đất Cảng đã hết danh “đại gia” như khi còn mang tên XM.HP.

Đất hứa thành đất cằn  

3 năm nay, XM.HP được ví là “miền đất hứa” của V-League. Không phải ngẫu nhiên mà cái tên XM.HP trở nên hấp dẫn với đủ mọi thành phần. “Lót tay” hậu, lương cao, thưởng nhẹ cũng vài trăm triệu đồng cho một trận thắng, XM.HP nghiễm nhiên là điểm đến mơ ước của giới cầu thủ.

Bên cạnh vật chất, XM.HP còn được xem là đội bóng đầy khát vọng. Trừ năm 2008 khi mới lên hạng, hai năm tiếp theo, XM.HP luôn công khai mục tiêu vô địch. Mà XM.HP không chỉ nói suông, họ bỏ ra cả đống tiền để mua về những ngôi sao cả nội lẫn ngoại.  

Sau V-League 2009, XM.HP mua hàng loạt ngoại binh nổi bật. Lazaro từ QK4, Aniekan từ CS.Đồng Tháp, Đinh Hoàng Max từ V.Ninh Bình, John Wole từ CLB TP.HCM. Các sao nội cũng lần lượt tụ về. Xuân Phú, Đức Dương từ Nam Định, Minh Đức từ Sông Lam Nghệ An. Những gương mặt này đã biến XM.HP thành một thế lực.

Nhưng sau khi chủ tịch Lê Văn Thành nhận công tác mới ở UBND thành phố Hải Phòng, XM.HP cũng bỏ bóng đá. Chính xác thì họ vẫn là đơn vị quản lý, nhưng “quả bóng” trách nhiệm đã được khéo léo đẩy sang Vicem – Tổng công ty xi măng Việt Nam.  

Ngoại binh đang là nỗi lo lớn nhất của Vicem Hải Phòng (phải). Ảnh: Quang Nhựt  
 
Tiếng là gắn tên với Tổng công ty nhưng Vicem Hải Phòng không được đầu tư nhiều như 3 năm trước. Dự trù kinh phí hoạt động của Vicem Hải Phòng năm 2011 lên tới hơn 70 tỷ đồng. Trong số này, Vicem tài trợ chính, phần còn lại là ngân sách và tiền bán vé. Nhưng khoản tiền này chưa được phê duyệt và đến thời điểm hiện tại, cũng chưa biết Vicem Hải Phòng sẽ có bao nhiêu tiền ở mùa bóng mới.
Túi tiền không còn rủng rỉnh, XM.HP mất Leandro, Minh Đức vì không thỏa mãn được đòi hỏi về tiền bạc. Họ cũng không còn đủ hấp lực để giữ chân trụ cột Ngọc Thanh. Trong số tân binh nội của HLV Vương Tiến Dũng mùa này, đáng chú ý nhất chỉ có Xuân Thành, cựu cầu thủ Thể Công, đá dự bị một mùa ở Hòa Phát.HN và Từ Hữu Phước, người vẫn ở dạng triển vọng từ K.Khánh Hòa.  

Đừng mơ Tây “xịn”

HLV Vương Tiến Dũng hơn một lần bày tỏ ao ước sẽ tìm được một Leandro mới. Thực tế thì Vicem Hải Phòng cũng có đối tác đủ khả năng cung cấp “hàng khủng”. Thế nhưng, túi tiền của họ không đủ để săn tìm những món hàng chất lượng.

Tới thời điểm này, ông Dũng mới có được một trung vệ, một tiền đạo người Nigieria. Tân binh ngoại còn lại có thể sẽ là một trong những tiền vệ của đội Matsubara vừa thi đấu ở Cúp Truyền hình Bình Dương 2010. Suất ngoại còn lại thuộc về Aniekan, cựu tiền vệ CS.Đồng Tháp sẽ chơi mùa thứ hai ở Hải Phòng và được xem là linh hồn khu trung tuyến.

Nếu không có bất ngờ vào phút cuối, Vicem Hải Phòng sẽ chỉ có 4 cầu thủ này. Theo đánh giá của HLV Vương Tiến Dũng, bốn ngoại binh của XM.HP không có ai nổi trội, mà Vicem Hải Phòng vốn dựa quá nhiều vào sự bùng nổ của ngoại binh, vì thế có thể dự đoán V-League 2011 sẽ là mùa bóng khó khăn nhất của bóng đá đất Cảng trong vòng 3 năm trở lại đây.  

Sau khi dự Cúp Truyền hình Bình Dương, thầy trò ông Dũng về lại Hải Phòng, ra Cát Bà tập thể lực và tập chay ở Lạch Tray. Với lực lượng hiện có, theo ông Dũng, Vicem Hải Phòng không thể mơ top 3. “Thực tế nhất ở trụ hạng ở giữa bảng xếp hạng. Đó cũng là thành công”, ông Dũng nói.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm