HLV Vương Tiến Dũng và Vicem.Hải Phòng: “Ca” này khó “đỡ” hơn nhiều

22/11/2010 11:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Xuất sắc giành HCB V-League 2010, nhưng Vicem.Hải Phòng (V.HP) lại đang lay lắt, sau cuộc tháo chạy hàng loạt của các trụ cột khỏi Lạch Tray. HLV Vương Tiến Dũng là người thích mơ mộng, dân Hải Phòng cũng thế, tuy nhiên, với V.HP, việc bảo vệ được ngôi á quân mùa trước, giống như mò kim đáy bể vậy.

V.HP hành quân vào đất Thủ, dự BTV - Number 1 Cup ở tuổi lên 11, trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Việc tạo được một thế trận rất đảm bảo, và thậm chí còn nắm được lợi dẫn 1 - 0 cho đến phút thứ 90, trước người chủ nhà B.BD, là rất đáng khâm phục. V.HP có lý do để phải tha thiết giữ HLV Vương Tiến Dũng ở lại đất Cảng. Ông Dũng “béo” là người có tâm, có tầm, điều này có lẽ không phải bàn nhiều. Xứ hoa phượng đỏ đã và đang lưu giữ những kỷ niệm đẹp với ông Dũng, cũng như chiều ngược lại.

Bất đắc dĩ phải kéo Xuân Phú vào trám chỗ của Minh Châu, để chơi cạnh Aniekan ở gần vòng tròn trung tâm, nhưng đó là một giải pháp không tồi. Tuy không nhanh nhẹn và mạnh mẽ như người đồng đội Minh Châu, nhưng Phú lại có hệ số an toàn cao. Tuy nhiên, Aniekan mới là đại bàng thực sự, kể từ khi đất cảng không còn Leandro. Mạnh mẽ, chiến đấu không khoan nhượng, thi thoảng “Kan” cũng có những đường tỉa tót ra trò. Chứng kiến Aniekan quán xuyến tuyến giữa và tỏa sáng, ông Dũng đã lại thấy lo. Tại sao?



Các ngoại binh vẫn để lại những nỗi lo với V.HP

Những người tinh ý đều thấy rằng, Aniekan và Minh Châu (khi anh trở lại đội hình) không phải lúc nào cũng phối hợp tốt với nhau. Không ít lần “Kan” phàn nàn về chuyện Châu cố tình giẫm chân mình và không hỗ trợ phòng ngự, khi cầu thủ người Nigeria lên tham gia tấn công. Nhưng, tiền vệ người Quảng Ninh từng ăn cơm đất cảng đến cả gần chục năm nay, lại không nghĩ thế. Aniekan mới là trung tâm của rắc rối, bởi sự tự tôn thái quá, cùng thói sống có phần vô kỷ luật. Việc giải quyết những mâu thuẫn giữa 2 người này, không hề đơn giản.

“Minh Châu vẫn là một mắt xích quan trọng trong đội hình của đội bóng. Khi anh ấy quay lại, chúng tôi sẽ có những phương án hợp lý. Ở V.HP, chủ nghĩa tập thể luôn được đặt ở nơi cao nhất”, HLV Vương Tiến Dũng chỉ có thể nói thế. “Đây là trận đấu mà các cầu thủ của tôi đã chơi rất hay. Tôi hài lòng về họ”, hôm qua, tướng Dũng đã lại khiêm nhường, đề cao các học trò của mình, sau trận hòa trên thế thắng trước người chủ nhà B.BD.


Bài toán đối với V.HP của HLV Vương Tiến Dũng bây giờ còn là vấn đề ngoại binh. Rất nhiều người đến (thử việc), rồi đi, mà không để lại chút ấn tượng nào.


Có thể V.HP sẽ không còn hào hoa như trước được nữa, bởi Leandro, Ngọc Thanh, Minh Đức…, cũng đã đi rồi. Chọn chiến thuật phòng ngự tập trung và tung ra những pha phản công sắc sảo, xem chừng sẽ hợp hơn với những gì mà đội bóng đang có. Nhưng, đấy là cho mục tiêu… trụ hạng, chứ không phải việc bảo vệ ngôi thứ vừa giành được.


VIỆT HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm