HLV Vương Tiến Dũng: Tôi tin Singapore và Indonesia
05/12/2008 14:06 GMT+7
HLV Vương Tiến Dũng
(TT&VH) - Bảng này, Singapore vẫn
là đội mạnh nhất. Mấy năm qua, họ là đội bóng luôn thực dụng, và biết “quy
hoạch” hiệu quả những toan tính của mình. Singapore chơi bóng theo kiểu “công
nghiệp”, không gây hứng khởi và bản thân tôi vẫn chán cách chơi của họ. Đấy là
chơi bóng theo kiểu Anh, chuyền dài và dùng sức lực nhiều hơn kỹ thuật.
Tuy vậy, ở cách làm của
họ, chúng ta nên học và đặt những dấu hỏi. Tại sao chỉ trong một thời gian
ngắn, họ lại biết cách tiếp cận được ngôi vị cao nhất ở Đông Nam á. Điều mà
chúng ta, và rất nhiều đội khác cứ loay hoay cả chục năm trời vẫn không thực
hiện nổi.
Tôi thích Indonesia hơn.
Và tôi tin, nếu LĐBĐ của họ có sách lược hợp lý thì bóng đá Indonesia sẽ
phát triển không thua kém bất cứ quốc gia nào trong khu vực, kể cả Thái Lan.
Thật lạ là những trận quyết định có tính lịch sử, họ không làm được điều đó.
Cầu thủ của Indonesia có
những tố chất rất tốt như thể lực, thể hình. Ngoài tốc độ, họ chơi bóng kỹ
thuật, rất phù hợp với con người Á Đông. Tôi luôn nghĩ, trong khu vực,
chỉ có họ mới đủ sức hạ gục được Thái Lan. Tôi vẫn tin điều đó sẽ xảy ra trong thời
gian tới.
Myanmar trước
đây tôi từng chứng kiến họ cực mạnh; thời kỳ hội nhập họ đã không hoà nhập được
thì phải. Bóng đá phát triển gắn với xã hội, có thể quan niệm, cách nghĩ, rồi
cơ chế không thoáng đã ảnh hưởng đến sự phát triển của nền bóng đá Myanmar.
Tóm lại, tôi vẫn hy vọng
năm nay Indonesia sẽ quật khởi, chứng minh phẩm chất một đội bóng mạnh của họ.
Trận đầu tiên có ý nghĩa rất quan trong, lại thi đấu trên sân nhà, BHL phải
biết điều chỉnh cái đầu cầu thủ để họ tránh bị áp lực, hay phân tâm từ nhiều
phía. Myanmar có thể sẽ chơi hay, nhưng chỉ gây được khó khăn trong một số thời
điểm nào đó, và sẽ thua.
Campuchia thì không đủ
sức cầm cự. Singapore có lẽ sẽ đá nhởn nhơ và khi thắng, họ sẽ cho trụ cột vào
nghỉ để dưỡng sức chờ trận sau.