Đội tuyển Việt Nam: 4, 3, 2 và 0

06/12/2010 11:03 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) - Những con số này là cách chúng ta đếm ngược phương pháp dùng người của HLV Calisto ở hàng hậu vệ. Từ 4 hậu vệ ban đầu, ông Calisto rút xuống còn 3 (ở đầu hiệp nhì, thời điểm mà chúng ta đang bị dẫn 0 – 1); ngay sau đó chỉ còn 2, và cuối cùng là không ai cả, với hơn một lần Hồng Sơn phải xuất tướng.

ĐTVN đã dịch chuyển đội hình từ 4 – 5 – 1, xuống 3 – 5 – 2 và sau đó là 2 – 3-5. Nếu ai không tưởng tượng được, hoặc vẫn chưa hiểu, hãy hỏi HLV Calisto. Phù thủy người Bồ Đào Nha sẽ được tặng bằng sáng kiến, nếu đội bóng lội ngược dòng thành công. Đằng này…

Khi một chủ lực ở hàng thủ ĐTVN như Như Thành còn bị các chân sút
Philippines dễ dàng vượt qua thì ĐTVN khó mà tránh khỏi thất bại. Ảnh: VSI
Đã có ý kiến trên khán đài, rằng ông Calisto chơi canh bạc tất tay, khi mọi hy sinh phải được tính toán có lợi cho tuyến đầu?! Ở thế bị dẫn, rõ ràng là không còn gì để mất, nên chúng ta mới cần mạo hiểm thế?! Câu trả lời chỉ là sự chua chát.

Chưa bao giờ, hình ảnh nhà vô địch bị hạ thấp đến độ như thế, kể từ sau ngày chúng ta nâng cao chiếc Cúp vàng tại Mỹ Đình. Dường như HLV Calisto rối thực sự và cảm giác như phù thủy người Bồ đã hết phép trong việc hóa giải đối thủ.

Ở phòng họp báo sau trận đấu, HLV Calisto cho rằng Philippines đã không chơi bóng, mà chỉ dựng một chiếc xe buýt 2 tầng trước cầu môn. Tức là Philippines còn không được coi như một đội bóng đã chơi rất dở?! Thế thì ĐTVN hẳn phải tự bắn vào chân mình.

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm