ĐTVN – Philippines 0 – 2: "Cơn địa chấn" ở Mỹ Đình

06/12/2010 08:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - ĐTVN, chủ nhà và lại là ĐKVĐ, thất thủ 0 – 2 trước đội bóng bị đánh giá là yếu nhất bảng đấu, Philippines, thoạt nghe tưởng đâu bom nổ. Nhưng, sự thật đấy!

Có biến..

Phút thứ 37, từ một quả tạt tưởng như vô hại từ hành lang cánh phải theo hướng tấn công của Philippines, Christopher Greatwich trong thế không bị ai kèm, đánh đầu lái bóng hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu. Lỗi vị trí trong tình huống này thuộc về bộ đôi trung vệ Như Thành – Phước Tứ. Nếu chịu tác động hay ít nhất chỉ cần một động thái gây sức ép, Greatwich sẽ không thể thoải mái lắc đầu hoàn hảo như thế.

Không ai nghĩ rằng ĐTVN lại có thể thua đau đến như thế
trước Philippines ngay trên sân nhà. Ảnh: VSI
Nhưng chưa hết! Khi chúng ta vẫn còn bế tắc và bất lực với các phương án tiếp cận và xé mành lưới đối thủ nhằm tìm bàn gỡ, thì Philippines đã lại có thêm bàn thắng nữa để đóng đinh trận đấu. Phút 78, Philip James Younghusband bình tĩnh đảo qua Như Thành, trước khi hạ gục thủ thành Hồng Sơn lần thứ 2. Hơn 3 vạn khán giả có mặt ở SVĐ Mỹ Đình tối qua, như muốn ù tai, hoa mắt.

Lại phải nhắc tới lỗi để mất bóng và kèm người của Như Thành ở bàn thua này. Sau khi dẫn bóng lên giữa sân và chuyền thẳng vào chân đối thủ, Như Thành chạy thục mạng về bọc lót cho người đá cặp Phước Tứ, nhưng lại dễ dàng ngã khụy ở pha đảo người của tiền đạo đối phương. Thành bị thay ra ngay sau đó, bằng Quang Hải.

Và tai tiếng

Lẽ dễ hiểu trong một trận bóng đá, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, nguy cơ dính đòn hồi mã thương là cực lớn. Trận đấu giữa ĐTVN và Philippines tối qua là một hình ảnh như thế. HLV Calisto không chịu thừa nhận học trò của ông đã mắc sai lầm trong những bàn thua, dù sự thật là thế. Trận thua Philippines để lại quá nhiều tai tiếng, và người trong cuộc đã bất lực với lời giải thích tại sao thua.

10 phút sau tiếng còi khai cuộc, Thành Lương cảnh báo bằng cú găm mu bóng sống, từ khoảng cách hơn 20m, sau tình huống phối hợp phạt góc với Quang Thanh. Một quả đá phạt trực tiếp trước khu vực cấm địa, nhưng Minh Phương đã không thành công, như trận trước đó. Phút 24, đội trưởng ĐTVN thử vận may một lần nữa bằng cú sút xa, nhưng bóng lại không đi trúng đích.

Phút 28, Thành Lương đá phạt góc, Anh Đức băng cắt nhưng cú đánh đầu đi vọt xà trong gang tấc. Phút 34, Anh Đức đệm bóng trong vòng 5m50, sau đường chuyền của Thành Lương, bóng đi vọt xà. Cùng thời điểm đó, trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Phút 60, Thành Lương thoát xuống phá bẫy việt vị, nhưng đường căng ngang của tiền vệ nhỏ con này, bóng lại không thể tìm đến Anh Đức trong tư thế bị kèm rất chặt. Phút 65, cú nã đại bác của Vũ Phong ở cự ly gần, nhưng như thể bị ma ám, bóng lại tìm đến ngay vị trí của thủ thành Philippines. Cùng với cú sút dội xà của Thành Lương, đấy là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được.

Ngay cả pha xuất tướng lóng ngóng của Hồng Sơn sau đó, ĐTVN như thể bị ma ám. Tất cả đều đổ lỗi cho… thủ thành Neil Etheridge của Philippines, với sự tập trung cao độ và cản phá hầu hết các cú sút của ĐTVN. Đó là lời giải thích cho trận thua “oan uổng” của ĐTVN?!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm