Robin van Persie 5 Chelsea 3

29/10/2011 22:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Sẽ không có gì quá đáng nếu như HLV Arsene Wenger bỏ vợ con ở nhà và mời Robin van Persie đi ăn với ông một bữa thịnh soạn tối mai, một tối Chủ nhật, sau những gì tiền đạo người Hà Lan đã làm được ở Stamford Bridge.

Sau Dion Dublin, Nwankwo Kanu và Patrick Berger, Van Persie là cầu thủ thứ tư trong lịch sử Premier League ghi được một hat-trick vào lưới Chelsea ngay tại sào huyệt của họ. Nhưng chân sút người Hà Lan chắc chắn là người làm điều đó một cách ấn tượng nhất. Chelsea của thời Dublin, Kanu và Berger là một đội bóng mạnh, nhưng còn đầy khiếm khuyết. Còn ở Stamford Bridge tối qua, trước khi trận đấu bắt đầu, ngay cả những CĐV áo đỏ trắng tự tin nhất chắc hẳn không khỏi thấy lo lắng, bởi lẽ Chelsea hiện giờ, bất chấp thất bại ở QPR lượt trước, vẫn là ứng cử viên hàng đầu không thể tranh cãi cho chức vô địch, còn Arsenal có vẻ đang dần trở thành một đội bóng hạng hai, quá phụ thuộc vào đội trưởng của họ, chân sút duy nhất biết ghi bàn và cầu thủ đẳng cấp duy nhất còn lại trong đội hình của Wenger.

Trước hồi còi khai cuộc, những bình luận viên trên đài BBC đã không ngần ngại gọi trận đấu ở Stamford Bridge tối qua là “Chelsea đấu với Robin van Persie”. Những gì Arsenal thể hiện trong 90 phút đầy cảm xúc cho thấy nhận xét đó không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không dễ bác bỏ hoàn toàn. Nếu như bàn đầu tiên của Van Persie là nhờ tinh thần đồng đội tuyệt vời của Gervinho, thì 2 bàn sau đó cho thấy tại sao Arsenal đang thực sự là “đội bóng một người”. Van Persie đã làm tất cả. Van Persie đi bóng qua thủ môn. Van Persie sút tung lưới đối phương. Van Persie dẫn dắt lối chơi. Van Persie chuyền bóng. Van Persie vực lại tinh thần khi đội nhà bị dẫn trước. Và Van Persie nới rộng khoảng cách khi đội nhà đã dẫn bàn.



Van Persie một mình nhấn chìm Chelsea - Ảnh getty

Petr Cech, thủ thành của Chelsea, đã trải qua một trong những buổi chiều tồi tệ nhất sự nghiệp của anh. Thực ra, trong suốt 7 năm gắn bó cùng màu áo xanh, anh chưa bao giờ phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần ở Stamford Bridge và cũng chưa bao giờ để cầu thủ đối phương nào ghi một hat-trick. Và không chỉ có Cech, toàn bộ hàng thủ Chelsea, với những lựa chọn tốt nhất mà Andre Villas-Boas có, từ phải sang, Jose Bosingwa, Branislav Ivanovic, John Terry và Ashley Cole, đã có một buổi chiều kinh hoàng. Tất cả đều phải cúi rạp trước mũi giày của Van Persie.

Cả Cech và Terry đều bị biến thành những gã hề trong bàn thắng thứ hai của tiền đạo người Hà Lan ở phút 85, cũng là bàn có ý nghĩa quyết định mang về chiến thắng cho đội khách. Rồi sau đó là phát đạn ân huệ ở phút 90, trong một góc sút mà cả đội hình Arsenal, có lẽ không ai khác trừ Van Persie có thể đưa ra quyết định dứt điểm, một cú sút dứt khoát, lạnh lùng, với tất cả sức mạnh và sự tự tin ngạo nghễ rằng bóng phải nằm trong lưới. Và bóng đã nằm trong lưới. Với đẳng cấp của những cái tên ở hàng thủ mà Villas-Boas đang sở hữu, màn trình diễn đó là vô tiền khoáng hậu.

Thêm vào hat-trick tối qua, tiền đạo người Hà Lan đã có tổng cộng 28 bàn trong 27 trận đá cho Arsenal ở Premier League từ đầu năm 2011, đồng nghĩa với việc mỗi khi anh ra sân là Wenger chắc chắn có trong tay một bàn thắng. Hồi mùa Hè, nhiều người đã vội vàng kết luận rằng Arsenal không còn là chính họ sau khi để mất hai trụ cột ở hàng tiền vệ, Samir Nasri và Cesc Fabregas. Nhưng với những gì diễn ra tại Stamford Bridge tối qua, có lẽ chẳng còn CĐV Arsenal nào tiếc nuối Nasri và Fabregas, rốt cuộc, họ vẫn còn Van Persie, và đó mới là điều quan trọng nhất vào thời điểm này.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm