Chelsea: Đã đến lúc Villas-Boas thôi mơ mộng?

31/10/2011 17:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Nhờ có Andre Villas – Boas, Chelsea đang chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt như tôn chỉ của ông chủ Roman Abramovich. Nhưng, cũng vì lối chơi tấn công đẹp mắt ấy, Chelsea đang phải trả những cái giá nhất định...

Những kết quả tồi tệ của Villas–Boas

Thất bại 3-5 trước Arsenal đã khiến cho Chelsea phải nhận trận thua thứ 3 sau 10 vòng đấu đầu tiên. Cũng bởi trận thua đau này, Chelsea đã nhận tới 15 bàn thua bằng đúng số bàn thua mà Chelsea dưới thời Jose Mourinho phải nhận trong cả mùa giải 2004-05, mùa bóng họ đăng quang ngôi vô địch. Đáng nói hơn, trong 19 trận chơi trên sân nhà ở mùa giải đó, Chelsea chỉ phải nhận 6 bàn thua. Trong khi đó, chỉ riêng trận thua trước Arsenal, Chelsea đã phải nhận 5 bàn thua tại Stamford Bridge.

Một con số khá phũ phàng là với 3 thất bại trong 10 trận đầu tiên, Villas - Boas đang có một sự khởi đầu tồi tệ nhất trong số các HLV dưới thời của Abramovich.


Những con số báo động cho hàng thủ của Chelsea - Ảnh Getty

Thời của Claudio Ranieri, phải tới trận thứ 18, Chelsea mới nhận 3 thất bại. Jose Mourinho còn “khủng” hơn khi phải đến trận thứ 64, họ mới nhận đủ 3 thất bại. Dưới thời của Avram Grant, trong 32 trận, Chelsea mới để thua 2 trận, trong đó thất bại đầu tiên đến ở trận thua trước M.U ở Old Trafford.

Thời của Scolari, Chelsea thua 3 trong 21 trận. Họ thua trận thứ 4 sau 25 trận và sau đó nhà cầm quân này bị “trảm”. Cuối cùng, dưới thời của Carlo Ancelotti, Chelsea thua 3 trong 15 trận đầu tiên và thua 6 trận trong cả mùa giải nhưng đổi lại, đội bóng của chiến lược gia người Italia vẫn có cú đúp danh hiệu.

Thậm chí trong 10 trận đầu tiên của mùa giải thứ 2, Chelsea cũng chỉ có 1 thất bại. Phải đến vòng thứ 14, họ nhận trận thua thứ tư và 6 thất bại sau 21 trận. Đương nhiên, những con số này khiến cho Carlo Ancelotti mất việc.

Dưới thời của Villas–Boas, Chelsea đã có 9 trận liên tiếp ở Premier League không thể giữ sạch lưới. Trận duy nhất họ giữ sạch lưới là trận hòa 0-0 trước Stoke ở vòng 1. Đây chính là thành tích tồi tệ nhất trong 10 năm trở lại đây.

Chelsea “chết” bởi hàng thủ?

Với những con số như thế, chưa thể nói rằng đây sẽ là một mùa giải thất bại cho Chelsea nhưng vẫn có những dẫn chứng buộc người ta phải nghi ngờ về phong độ của đội bóng này.

Villas–Boas còn trẻ. Đương nhiên với một nhà cầm quân như thế, Chelsea cần phải trao cho ông thời gian. Ông chủ Abramovich, người luôn nổi tiếng là thiếu kiên nhẫn, cũng phải học cách để quen với điều này. Tuy nhiên, với các fan của Chelsea, những người đã thể hiện sự bức xúc cũng như những nỗi thất vọng trong trận đấu trước Arsenal hôm thứ Bẩy vừa qua, đang cho thấy những nỗi hoài nghi lớn, nhất là hàng thủ của “The Blues”.

Trong hiệp một, Chelsea đã chơi phòng ngự cực kì kín kẽ. Ngược lại, Arsenal lại phòng ngự cực dở. Cả hai bàn thắng đầu tiên của Chelsea đều xuất phát từ những sai lầm của Per Mertecacker. Trong khi đó, Andre Santos đã có 45 phút đầu tiên chơi như mơ ngủ. Tuy vậy, chỉ sau 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, tất cả đã thay đổi. Hàng thủ Arsenal chơi chắc chắn trong khi các hậu vệ Chelsea chơi chệch choạc.

Bosingwa cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công của anh rất tốt nhưng cũng bởi vì luôn hướng về phía trước mà anh quên đi khả năng phòng ngự. Ngay lập tức, Chelsea trả giá với pha dâng cao của Santos. Tuy nhiên, những sai lầm nghiêm trọng nhất lại chính là ở trung tâm hàng thủ, nơi những vấn đề đã phát sinh.

Dưới thời của Mourinho, John Terry và Ricardo Carvalho thiết lập một hàng phòng ngự cực kì chắc chắn trước khung thành của Cech. Nhưng sau 5 năm, Carvalho đã ra đi, trong khi Terry cũng đã già thêm 5 tuổi và anh không có được sự hỗ trợ tốt nhất từ đối tác của mình khi Ivanovic và David Luiz chơi trận được trận không. Cú “trượt chân” của Terry trong  trận thua trước Arsenal chỉ là cao trào cho một hệ thống phòng ngự của Chelsea đã kém cỏi đi rất nhiều theo thời gian.

Ngay như Petr Cech cũng không còn là lá chắn thép như xưa. Việc bị đánh bại tới 3 lần với những cú dứt điểm đưa bóng vào góc gần trong một trận đấu đã cho thấy những bất ổn về phong độ của thủ môn người CH Czech.

Với những vấn đề như thế, Villas–Boas đang phải đối mặt với một mùa giải khó khăn hơn rất nhiều khi trước mặt nhà cầm quân trẻ này vẫn còn một núi công việc cần phải giải quyết.

Hằng Thu

 * Bạn có cho rằng Villas-Boas nêu ưu tiên cho kết quả thay vì cố gắng theo đuổi bóng đá đẹp? Liệu những gì đã xảy ra trước QPR và Arsenal có phải là những dấu hiệu cho một cuộc khủng hoảng khác ở Stamford Bridge? Cơ hội cho Chelsea ở Premier League mùa này còn được bao nhiêu? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn. Những ý kiến ngắn sẽ được đăng ngay trong mục comment dưới đây, những ý kiến dài, mang tính chất bài viết, và có chất lượng sẽ được đăng trên trang chủ trong những ngày trước trận đấu (bạn có thể gửi bài vào địa chỉ e-mail quocte.ttvhonline@gmail.com). Chúng tôi khuyến khích những comment, bài viết có đầu tư về nội dung, sử dụng ngôn từ trong sáng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm