Đội tuyển Tây Ban Nha: Thời của Diego Costa đã đến

09/10/2014 16:07 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như Diego Costa là bản hợp đồng “gãi đúng chỗ ngứa” của Chelsea, một sự bổ sung đúng vào nơi yếu nhất thì vị trí và vai trò của anh với đội tuyển Tây Ban Nha không hoàn toàn như thế.

1. Mùa giải 2013-14 là mùa bóng đầu tiên mà Jose Mourinho không giành được danh hiệu nào ở Chelsea. Họ phải chứng kiến Manchester City vô địch Premier League và thất bại trước Atletico Madrid ở bán kết Champions League. Đó là mùa giải phơi bày điểm yếu chí tử của Chelsea: Vị trí tiền đạo.

“The Blues” có cầu thủ giỏi ở hầu khắp mọi nơi: Một hàng thủ xuất sắc, một hàng tiền vệ chắc chắn và sáng tạo bậc nhất châu Âu, nhưng tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng lại cực thấp do sự yếu kém của Fernando Torres, Samuel Eto'o và Demba Ba.

Diego Costa bởi thế đã được đưa về khi mùa bóng vừa khép lại, từ đầu tháng 6. Đó là cầu thủ giữ vai trò giống như Didier Drogba trước kia, một người giàu thể lực, giỏi càn lướt, giữ bóng tốt và có tỷ lệ ăn bàn cao. Kỹ năng chơi bóng của cầu thủ gốc Brazil cực kỳ phù hợp với bóng đá Anh và với 9 bàn thắng sau 7 trận, anh cùng Angel Di Maria là những tân binh ấn tượng nhất của Premier League.

Mourinho rất cưng nựng Costa khi tống khứ cả 3 tiền đạo của mùa trước để biến anh thành “số 9” bất khả xâm phạm. Mourinho còn đưa về Cesc Fabregas, cầu thủ có phong cách chơi bóng trực diện là nguồn tiếp đạn cho chân sút 26 tuổi. Fabregas đã kiến tạo 7 bàn thắng cho Chelsea mà 4 trong đó là những đường chuyền dọn cỗ cho Costa tận dụng.

Sau 7 trận, Costa đã dứt điểm 19 lần thì tới 12 trong đó là do Fabregas chuyền bóng. Họ là những người cùng trang lứa, hiểu tiếng nói của nhau, khoác chung màu áo đội tuyển quốc gia lẫn CLB và có lối chơi tương thích để làm nổi bật sức mạnh của nhau. Một đôi bạn cùng tiến.

2. Jose Mourinho đã tìm ra cách kích hoạt khẩu pháo Diego Costa bằng cách trao cho nó một bệ phóng nhưng Vicente Del Bosque thì vẫn chưa dù cả hai đều xem Costa là chân sút chủ lực của mình. Kể từ ngày ra mắt vào tháng 2 tới nay, Costa đã chơi 8 trận cho đội tuyển TBN, dứt điểm gấp đôi số lần dứt điểm cho Chelsea nhưng không ghi nổi một bàn. Ấn tượng duy nhất về anh chỉ là quả penalty tranh cãi tạo ra trong trận đấu khai màn World Cup gặp Hà Lan.

Trong thời gian 8 tháng ấy, David Villa đã kịp ghi 3 bàn cho đội tuyển. Fernando Torres và Pedro Rodriguez đóng góp 2 bàn. Những tiền vệ như Iniesta, Sergio Busquets, David Silva, Juan Mata cũng đều lập công. Đó đều là những gương mặt cũ, những gương mặt của thời cực thịnh với tiki-taka.

Những cựu binh Xavi, Xabi Alonso, David Villa đã rút lui và Del Bosque sau thất bại ở Brazil đã đi tìm hướng đi mới với những con người mới. Nhưng cho đến lúc này, La Roja mới chỉ bước đầu thay đổi về con người, còn lối chơi thì vẫn chưa.

3. Một nhà chiến thuật đã “đóng đinh” với một phong cách chơi quá lâu và gặt hái mọi vinh quang với kiểu chơi ấy sẽ rất khó để thay đổi, nhất là ở tuổi của Del Bosque. Ngài râu kẽm không thể không dùng Busquets, không thể không dùng Iniesta (người luôn tin rằng “tiki-taka là cách tốt nhất để chiến thắng”, như chính anh thú nhận)... Koke, một người rất phù hợp với Costa chưa được trọng dụng. Và chưa rõ tầm ảnh hưởng của Fabregas sẽ như thế nào, cho dù anh là người từng dự World Cup 2006 nhưng sau gần chục năm, qua 3 đời HLV vẫn chỉ giữ vai trò rất mờ nhạt ở đội tuyển.

Khó khăn của TBN hiện nay nằm ở tư tưởng, không phải ở con người. Họ sở hữu nhiều nhân tố giỏi chơi bóng trực diện, là David Silva, là Juan Mata, Fabregas, Isco, Jesus Navas... tất thảy đều có thể giải quyết trận đấu bằng một đường chuyền dài cho Diego Costa tận dụng.

Lý thuyết là thế, còn thực hành là do Del Bosque.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm