Tây Ban Nha không còn là của riêng Real và Barca

11/09/2014 06:23 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới sự chèo lái của thuyền trưởng Diego Simeone, Atletico vẫn đang duy trì được phong độ ấn tượng đã giúp họ lên ngôi ở Liga trong mùa giải năm ngoái.

Và họ cũng tạo ra sự khác biệt lớn trong thành phần của tuyển Tây Ban Nha. Đội bóng của ông Vicente Del Bosque đã không còn chỉ là của riêng hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona.

Sự chuyển mình của Atletico

Kể từ khi Jimmy Floyd Hasselbaink sút tung lưới Real Madrid mang về chiến thắng 3-1 hồi tháng 10/1999, Atletico chỉ biết cúi đầu trước Real Madrid. 14 năm qua, trong những cuộc đối đầu giữa hai đội ở Liga, họ không tìm kiếm nổi một chiến thắng. Nhưng ngày 28/9/2013 chứng kiến một cơn địa chấn ở Liga: Atletico đã phá tan bữa tiệc derby Madrid vốn chỉ luôn là cuộc chơi riêng của gã hàng xóm giàu có. Pha ghi bàn duy nhất của Diego Costa đã làm lu mờ màn ra mắt của Gareth Bale, bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới.

Với chiến thắng bước ngoặt ấy, đội bóng của HLV Diego Simeone đã chuyển mình mạnh mẽ. Không còn là một đội bóng yếu bóng vía và rất dễ sụp đổ, Atletico cứ như một cỗ máy chiến thắng lầm lũi tiến. Trước khi hạ Real Madrid ở Bernabeu, Atletico đã có 6 trận toàn thắng từ đầu mùa. Phải đến vòng đấu thứ 9, mạch thắng này mới bị chặn lại sau thất bại 0-1 trước Espanyol. Hết mùa giải, họ còn nhận thêm 3 thất bại khác (0-2 trước Almeria), (0-3 trước Osasuna) và (0-2 trước Levante) nhưng chung cuộc, đội bóng của Simeone vẫn bước lên đỉnh cao nhất của Liga.

Chiến công của Atletico không đến nhờ khía cạnh tài chính bởi đội bóng sân Vicente Calderon bước vào mùa giải với khoản nợ 100 triệu euro từ các ngân hàng. Thế nên, việc Atletico ngoạn mục vượt qua Real Madrid và Barcelona được lý giải bởi đam mê, quyết tâm và nhiệt huyết của mỗi một thành viên trong đội. Chính những nỗ lực không biết mệt mỏi và tinh thần đoàn kết khăng khít đã giúp Atletico mạnh lên qua từng trận đấu để trở thành một tập thể hoàn hảo.

La Seleccion đã “bình đẳng” hơn

Tháng 9/2013, thời điểm mùa giải Liga vừa khởi tranh, Tây Ban Nha hòa Chile 2-2 ở Geneve. Trận ấy, không có một cầu thủ nào của Atletico Madrid có tên trong đội hình xuất phát của La Seleccion. Những lần trước đó, nòng cốt của tuyển Tây Ban Nha chủ yếu là những cầu thủ thuộc biên chế của Real và Barca. Những cái tên từ Atletico hay Valencia hầu như chỉ lên tuyển cho có chứ không thể chen chân vào đội hình chính thức.

Hôm thứ Sáu tuần trước, có một khác biệt lớn trong đội hình của La Seleccion ở trận giao hữu với Pháp (thua 0-1). Koke và Raul Garcia cùng có tên trong đội hình xuất phát. Đáng nói hơn, Garcia được mặc áo số 7 trong khi Koke khoác áo số 8. Theo truyền thống, đây là hai số áo luôn được dành cho những cầu thủ quan trọng nhất. Và việc ông Del Bosque trao cho cặp đôi của Atletico cho thấy vị thế của họ đối với tuyển Tây Ban Nha.

Đến trận đấu với Macedonia ở lượt trận đầu tiên vòng loại EURO 2016, ông Del Bosque tiếp tục để Koke đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ. Juanfran cũng được trọng dụng ở hành lang cánh phải. Nếu tính cả đội hình xuất phát, số cầu thủ của Real Madrid và Barca chỉ là 6, trong khi Atletico có 2 (Koke và Juanfran), còn lại là 1 của Man City (David Silva) và của Napoli (Raul Albiol). Đó là một sự thay đổi mang tính cách mạng trong bối cảnh ông Del Bosque đang cần thêm những nhân tố mới cho La Seleccion.

Về phần Atletico, dù đã bán đi chân sút hay nhất Diego Costa nhưng họ lại chiêu mộ được Mario Mandzukic và Antoine Griezmann. Bộ đôi này đã thể hiện được giá trị trong những trận đấu đầu tiên cho Atletico ở mùa Hè này. Những tân binh khác cũng đang trong quá trình hòa nhập. Đó sẽ là sự bổ sung quan trọng cho Atletico mùa này. Nếu họ duy trì được sự ổn định, cuộc đua Liga mùa này được kì vọng sẽ hấp dẫn hơn cả mùa giải năm ngoái, và điều đó giờ không chỉ tốt cho Atletico, mà cho cả đội tuyển TBN.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm