(TT&VH))- Khi hiệp 1 kết thúc, điều mà CĐV Brazil và trung lập nghĩ đến là đội bóng của HLV Dunga sẽ ghi tiếp bao nhiêu bàn trong hiệp 2. Nhưng Brazil đã bất ngờ trượt ngã và thua ngược vì tai nạn và sai lầm không thể tha thức của Melo. Cú ngược dòng của Hà Lan thì in đậm dấu ấn Sneijder, có mặt trong 2 pha làm bàn của hiệp 2.
Phút 31, Robinho sử dụng kỹ thuật siêu việt để vượt qua 2 cầu thủ Hà Lan dọc biên trái, nỗ lực chuyền cho Fabiano ở phía trong. Fabiano đánh gót điệu nghệ ngược cho Kaka, và sau khi khống chế bóng, Kaka tung cứ cứa lòng bằng chân phải và chỉ có tài năng tuyệt vời của thủ thành Stekelenburg mới cứu thua cho Hà Lan.
Đó là một trong rất nhiều pha phối hợp đẹp mắt và đẳng cấp cao của Brazil trong hiệp 1. Một tình huống khác đã dẫn đến bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 10: Melo tung đường chọc khe vào giữa hai trung vệ đối phương, Robinho từ cánh trái lao vào giữa và sút nối, hạ gục Stekelenburg. Ở pha làm bàn của Robinho, cặp trung vệ của Hà Lan đã mắc sai lầm hớ hênh. Trận này, Heitinga đá cặp với Ooijer vì Mathijsen dính chấn thương đầu gối lúc khởi động.
Ghi bàn thắng trước, đá thăng hoa, phối hợp đẹp như mơ, xử lý bóng điệu nghệ. Lần đầu tiên dưới triều đại Dunga, Brazil thể hiện đúng chất samba truyền thống. Nhưng có một điều mà họ không thể làm được: gia tăng cách biệt lên 2-0 sau một số cơ hội trông thấy, như cú đệm bóng cận thành của Juan hay cú cứa lòng của Kaka. Để rồi trong hiệp 2, Brazil đã phải trả giá. Cái giá rất đắt.
Pha đáng đầu phản lưới nhà của Melo- Ảnh Getty
Ở thời điểm người ta tin rằng Hà Lan không đủ sức gượng dậy thì bất ngờ đã xuất hiện. Phút 53, sau một tình huống đá phạt nhanh, Sneijder câu bóng vào vòng cấm. Melo và thủ thành Cesar đã phối hợp không ăn ý, để rồi Melo đánh đầu phản lưới nhà. Bàn phản luới bất ngờ của Melo đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Brazil như một quả bóng xì hơi, không còn thăng hoa như hiệp 1, thậm chí không thể kiểm soát khu vực trung tuyến. Ngược lại, với tinh thần hưng phấn, Hà Lan tự tin cầm bóng, tổ chức tấn công và ngoạn mục lội ngược dòng. Từ một quả phạt góc, Kuyt đánh dầu ngược và Sneijder đánh đầu nối, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Lan ở phút 86.
Brazil đã chơi hay trong 45 phút đầu tiên. Nhưng họ đã nhanh chóng sụp đổ trong vòng 20 phút, quãng thời gian từ bàn phản lưới đến chiếc thẻ đỏ, mà chủ nhân đều là Felipe Melo. Đó là chiếc thẻ đỏ không đáng có khi Melo cố tình đạp vào chân của Robben. Nếu như bàn phản lưới chỉ là tai nạn thì chiếc thẻ đỏ là sai lầm cá nhân. Chơi đủ người, Brazil vẫn có cửa gỡ hòa trong 20 phút cuối trận (tính cả bù giờ). Nhưng với một người ít hơn, lại bị dẫn bàn, Brazil dễ dàng gục ngã và hứng chịu thất bại.
Đây là trận đấu mà Hà Lan thi đấu không quá xuất sắc về mặt chuyên môn. Nhưng tinh thần và bản lĩnh thi đấu mà họ thể hiện trong hiệp 2 thực sự rất tuyệt vời. Một số cá nhân đã để lại dấu ấn đậm nét. Sneijder là người hùng. Kuyt vẫn chạy không biết mệt mỏi và có đóng góp không nhỏ. Van Bommel và de Jong cực kỳ tinh quái khi đoạt bóng và phạm lỗi. Ngôi sao được chờ đợi nhất, Arjen Robben, ở đâu? Dù không trực tiếp ghi bàn, dù những pha đi bóng ngang vòng cấm bị bắt bài, chính Robben là khiến các cầu thủ Brazil bối rối, hoảng loạn và mắc sai lầm. Ngoài chiếc thẻ đỏ của Melo, Robben còn khiến Bastos dính thẻ vàng, phải sớm rời sân ở phút 62 và từ sau đó, Brazil không thể lên bóng đều từ cánh.
Người Brazil cảm thấy bất công khi bị loại. Nhưng họ chỉ biết tự trách mình, đã mắc sai lầm và trả giá. Hà Lan vẫn xứng đáng đi tiếp, ít nhất qua những gì họ đã thể hiện trong hiệp 2.
Đ.Lộc
* Thông tin trận đấu
+ Ghi bàn: Melo 53' (phản lưới), Sneijder 68' - Robinho + Hà Lan: Stekelenburg - van der Wiel, Heitinga, Ooijer, van Bronckhorst - van Bommel, de Jong - Kuyt, Sneijder, Robben - van Persie (Huntelaar 85'). + Brazil: Cesar - Maicon, Lucio, Juan, Bastos (Gilberto 62') - Melo, Silva - Alves, Kaka, Robinho - Fabiano (Nilmar 77'). Thẻ đỏ: Melo 73'. Trọng tài: Yuichi Nishimura (Nhật Bản).
* Con số: 24 Với màn ngược dòng này, Hà Lan đã kéo dài chuỗi trận bất bại liên tiếp lên con số 24. Đây là kỷ lục trong lịch sử bóng đá Hà Lan và hoàn toàn thuộc về HLV Bert van Marwijk.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc đã trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 2/5, hưởng thọ 107 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn cho giới văn hóa, học thuật và những người yêu mến ông.
Bãi biển Copacabana (Brazil) nổi tiếng đã biến thành một đại dương rực rỡ của người hâm mộ vào tối 3/5 khi siêu sao nhạc pop toàn cầu Lady Gaga trình diễn một buổi hòa nhạc miễn phí, đánh dấu màn trình diễn lớn nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của cô.
Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ và Trưởng Ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã dự khán trận chung kết và tham gia lễ trao giải AFC Champions League Elite 2024/25.
Kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5 năm nay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận diễn ra sôi động, nhộn nhịp và đảm bảo an toàn. Toàn tỉnh Bình Thuận đón khoảng 228.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú (tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2024). Doanh thu ước khoảng 450 tỷ đồng.
Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, trong một bài viết sâu sắc đăng tải trên tờ báo La Patrie News của Algeria, nhà báo Mohamed Abdoun đã chia sẻ những ấn tượng đặc biệt về Việt Nam...
Sáng 4/5, Tổng thống nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak từ ngày 4-6/5/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Ý tưởng sử dụng dấu vân tay như một "signature" độc đáo của Soobin Hoàng Sơn cho thấy sự nghiêm túc và khát vọng khẳng định vị thế của nam ca sĩ trên thị trường âm nhạc Việt Nam.