Dư âm trận CK: Người Hà Lan không hài lòng với trọng tài

12/07/2010 09:02 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Không hài lòng với công tác trọng tài trong trận chung kết World Cup 2010, một số ngôi sao của ĐT Hà Lan đã đổ lỗi cho trọng tài Howard Webb sau thất bại trước Tây Ban Nha.

Tiền đạo Dirk Kuyt cho rằng trọng tài Webb đã thổi thiên vị cho Tây Ban Nha khiến Hà Lan phải nhận thất bại. “Chúng tôi rất giận dữ vì Hà Lan đã đến rất gần với chức vô địch. Trọng tài đã thổi nương tay với các cầu thủ Tây Ban Nha hơn chúng tôi. Và chính điều đó đã khiến chúng tôi phải trả giá bằng chức vô địch”, trang Eurosport trích lời của Kuyt.


Tổ trọng tài điều khiển trận chung kết - Ảnh: Getty
Trước lối chơi rắn của các cầu thủ Hà Lan, trọng tài Webb đã phải rút ra tới 12 thẻ vàng và một thẻ đỏ dành cho Johnny Heitinga ở trận đấu này, trong đó Tây Ban Nha phải nhận 5 thẻ vàng.


Arjen Robben cũng tỏ ra bức xúc với trọng tài Webb khi cho rằng lẽ ra Carles Puyol của Tây Ban Nha mới là người đầu tiên phải rời sân trong trận đấu đêm qua. Tình huống mà Robben nói tới xảy ra ở phút 80 của trận đấu khi anh đi bóng vượt qua cặp trung vệ của Tây Ban Nha và bị Puyol phạm lỗi kín giúp thủ thành Casillas kịp thời lao ra bắt bóng ngay trong chân tiền đạo người Hà Lan. Theo Robben, Puyol xứng đáng phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu (Puyol đã nhận 1 thẻ vàng trong hiệp 1 – PV).

“Trong cơ hội nguy hiểm thứ hai mà tôi có, lẽ ra trọng tài phải cho chúng tôi hưởng một quả đá phạt, còn Puyol phải nhận một thẻ vàng. Trong tình huống đó, tôi đã vượt qua anh ấy nhưng bị phạm lỗi và thủ môn của họ đã dễ dàng bắt được bóng trong chân tôi. Ở một trận đấu như chung kết World Cup, bạn cần có một trọng tài đẳng cấp thế giới, nhưng hôm nay thì điều đó đã không xảy ra”, Robben cho biết trên Reuters.

Sau trận thắng Brazil ở tứ kết, Robben đã bị chỉ trích là một kẻ ăn vạ, nhưng trong trận chung kết đêm qua, tiền đạo người Hà Lan lại cố gắng đứng vững sau khi bị phạm lỗi thay vì lăn ra sân để tạo áp lực lên trọng tài. “Với tư cách là một cầu thủ, bạn sẽ luôn muốn tiến lên, đặc biệt là trong 10 phút cuối của trận chung kết khi trước mặt bạn là khung thành đối phương. Cơ hội bị bỏ lỡ đầu tiên của tôi đơn giản là một sai lầm. Tôi đã không đủ bình tĩnh để đi bóng qua thủ môn mà thay vào đó là một pha dứt điểm cẩu thả”, Robben nói tiếp.

Tiền vệ Nigel De Jong cũng tỏ ra bức xúc: “Trọng tài Webb đã có một số quyết định kỳ lạ trong trận đấu này, nhưng đó là bóng đá. Bạn phải chấp nhận và tiếp tục chiến đấu nhưng thật khó khăn. Luôn rất dễ dàng để đổ lỗi cho trọng tài sau mỗi trận thua và phải nói rằng chúng tôi đã không kiểm soát được trận đấu này”.

HLV Bert van Marwijk đã tán thành với quan điểm của các học trò và cho rằng cách cầm còi của trọng tài Webb trong trận đấu này đã bị ảnh hưởng bởi những chỉ trích mà "ông vua áo đen" người Anh phải nhận sau trận thua của Tây Ban Nha trước Thụy Sĩ tại vòng bảng. AFP trích phát biểu của HLV van Marwijk: “Tôi không nghĩ trọng tài đã có một trận đấu tốt. Tôi đã đọc nhiều bài báo về việc trọng tài  Webb bị chỉ trích sau khi Tây Ban Nha thua Thụy Sĩ ở vòng bảng và tôi cho rằng ông ấy đã bị ảnh hưởng. Khi bạn nhìn vào cách cầm còi của trọng tài trong trận đấu này, chắc hẳn bạn cũng sẽ nghĩ như vậy”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm