Louis van Gaal: Vượt qua nỗi ám ảnh Italia

23/02/2011 11:35 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Mùa này, HLV Louis van Gaal đã phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích từ các quan chức lãnh đạo của Bayern vì thành tích bết bát. Đáp lại, ông vẫn đang giữ thái độ rất bình tĩnh. Và bây giờ có thể là lúc Van Gaal lên tiếng.

Van Gaal lớn lên trong hoàn cảnh mà thứ bóng đá tấn công tổng lực của người Hà Lan do Rinus Michels sáng tạo ra rồi Johan Cruyff nâng tầm thành một nghệ thuật làm mưa làm gió khắp châu Âu, và chịu ảnh hưởng rõ nét từ tư tưởng các bậc tiền bối. Các đội bóng mà Van Gaal đã dẫn dắt, từ Ajax, Barcelona, AZ Alkmaar cho đến Bayern, đều sống bằng thứ bóng đá tấn công mang đậm chất Hà Lan do ông truyền thụ.

Chính nhờ thứ bóng đá tấn công đó mà Bayern của Van Gaal đã đoạt được chức vô địch Bundesliga, giành Cúp quốc gia và lọt vào đến trận chung kết Champions League mùa trước, ngay trong năm đầu tiên của nhà cầm quân người Hà Lan ở đội bóng số 1 nước Đức. Kết quả sẽ trở nên hoàn hảo với Van Gaal, nếu Bayern thắng Inter trong trận đấu cuối cùng của Champions League tại Santiago Bernabeu. Thất bại là điều chẳng ai muốn, nhưng nó cũng trở thành một động lực lớn để Van Gaal cùng các học trò phấn đấu nhiều hơn nữa trong mùa giải này. Ông đã có 4 chức vô địch Hà Lan, 2 chức vô địch Tây Ban Nha, 1 chức vô địch Đức cùng 5 Cúp quốc gia khác nhau, nhưng với 1 Champions League và 1 UEFA Cup vẫn là hơi ít.

HLV Louis van Gaal- Ảnh AP

Nếu trên sân cỏ, các đội bóng do Van Gaal dẫn dắt luôn trình diễn một thứ bóng đá sống động, tấn công hấp dẫn thì trên băng ghế chỉ đạo, và đặc biệt phía sau hậu trường, nhà cầm quân người Hà Lan lại hết sức điềm tĩnh. Ông là mẫu huấn luyện viên cổ điển, vẫn trung thành với những ghi chép bằng tay dù trong đội ngũ giúp việc có hẳn một chuyên gia đảm trách việc ghi hình và phân tích video các buổi tập cũng như trận đấu của Bayern. Suốt 90 phút, ông cặm cụi ghi chép đến từng chi tiết và chỉ đứng lên, chạy ra sân ăn mừng khi các học trò ghi được bàn thắng. Chỉ khi đó, hình ảnh của Van Gaal mới thực sự “động”.

Sự điềm tĩnh của Van Gaal còn thể hiện qua cách mà ông đối phó với những búa rìu của dư luận, với những chỉ trích nặng nề giáng thẳng vào ông. Hết Chủ tịch Uli Hoeness đến CEO Karl-Heinz Rummenigge rồi Giám đốc thể thao Christian Nerglinger của Bayern, tất cả đều có những phát biểu không mấy thiện chí, thậm chí còn gây sốc, về Van Gaal, xoáy sâu vào cách huấn luyện, sử dụng chiến thuật cũng như đối nhân xử thế của nhà cầm quân người Hà Lan. Nếu là Jose Mourinho, Arsene Wenger hay Alex Ferguson, những hành động như vậy sẽ thổi bùng lên các cuộc khẩu chiến quyết liệt. Nhưng Van Gaal lại chọn cách im lặng.

Bây giờ có thể là lúc Van Gaal được quyền lên tiếng, nếu vượt qua nỗi ám ảnh với người Italia.Trong sự nghiệp cầm quân, ông đã có mặt trong 3 trận chung kết Champions League, 2 lần với Ajax và 1 lần với Bayern. Điều đặc biệt thú vị là cả 3 đối thủ của ông ở những trận đấu này đều là các đội bóng Italia. Năm 1996, Ajax của Van Gaal thua Juventus 2-4 trên chấm penalty. Mùa trước là thất bại trước chính Inter. Vì trận thua ấy, ông đã bỏ lỡ cơ hội để cùng Ernst Happel và Ottmar Hitzfeld trở thành những nhà cầm quân từng giành Champions League với 2 câu lạc bộ khác nhau, nhường vinh quang lại cho người chiến thắng là Jose Mourinho.

Đông Hà



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm