(TT&VH Online) – Để bảo vệ Kevin-Prince Boateng trước nguy cơ trở thành “vật tế thần” của dư luận Đức sau chấn thương của thủ quân ĐTQG Đức M.Ballack, HLV Grant và các đồng đội ở Portsmouth đã lên tiếng ủng hộ tiền vệ này.
Chiến lược gia người Israel, ông Avram Grant cho rằng K. Boateng không có lỗi trong tình huống dẫn tới chấn thương của Ballack. Ông khẳng định: “Kevin-Prince không có lỗi. Cậu ấy đã phải chịu quá nhiều sức ép sau trận đấu đó. Chúng tôi đã không gặp may trong trận chung kết với Chelsea. Dẫu sao, tôi vẫn rất hài lòng về thái độ thi đấu của Kevin-Prince cùng với các cầu thủ”.
Cũng có quan điểm tương tự như HLV Grant, chia sẻ trên kênh Sky Sports tiền vệ O’Hara cũng cho rằng Boateng không cố tình phạm lỗi khiến Ballack bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu ở World Cup 2010. O’Hara khẳng định: “Đó chỉ là một pha vào bóng thường thấy ở giải ngoại hạng và không ai muốn chứng kiến một cầu thủ phải bỏ lỡ World Cup. Tôi tin rằng Boateng không cố ý gây chấn thương cho Ballack. Cậu ấy không bao giờ muốn làm hại người khác và sau trận đấu, Boateng cho biết cậu ấy rất nóng lòng tái ngộ Ballack ở World Cup 2010”.
“Thật đáng tiếc khi Ballack không thể dự World Cup 2010. Tôi cũng đã cố gắng động viên Kevin. Cậu ấy cần quên những rắc rối hiện nay đi để tập trung thi đấu cho tuyển Ghana ở World Cup 2010. Đó là một sự kiện đặc biệt đối với Kevin”, O’Hara cho biết thêm.
Dù nhận được không ít lời ủng hộ từ HLV cũng như đồng đội ở Portsmouth nhưng chưa chắc Kevin-Prince Boateng đã kịp lấy lại được tinh thần cho World Cup 2010. Trước khi thông tin về chấn thương của Ballack được thông báo, Boateng đã phải chịu khá nhiều sức ép do đã đá hỏng quả penalty quý giá của Portsmouth trong trận chung kết với Chelsea. Sau tình huống hỏng ăn của Boateng, Portsmouth đã bị Drogba trừng phạt bởi một cú sút phạt thần sầu. Ngay lập tức, các camera đã chĩa về Boateng, cầu thủ đang ôm đầu và tỏ ra hết sức thất vọng. Và kể từ đó tới khi hết trận, Boateng chỉ còn là “cái bóng” trên sân.
![]() |
Cũng có quan điểm tương tự như HLV Grant, chia sẻ trên kênh Sky Sports tiền vệ O’Hara cũng cho rằng Boateng không cố tình phạm lỗi khiến Ballack bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu ở World Cup 2010. O’Hara khẳng định: “Đó chỉ là một pha vào bóng thường thấy ở giải ngoại hạng và không ai muốn chứng kiến một cầu thủ phải bỏ lỡ World Cup. Tôi tin rằng Boateng không cố ý gây chấn thương cho Ballack. Cậu ấy không bao giờ muốn làm hại người khác và sau trận đấu, Boateng cho biết cậu ấy rất nóng lòng tái ngộ Ballack ở World Cup 2010”.
“Thật đáng tiếc khi Ballack không thể dự World Cup 2010. Tôi cũng đã cố gắng động viên Kevin. Cậu ấy cần quên những rắc rối hiện nay đi để tập trung thi đấu cho tuyển Ghana ở World Cup 2010. Đó là một sự kiện đặc biệt đối với Kevin”, O’Hara cho biết thêm.
Dù nhận được không ít lời ủng hộ từ HLV cũng như đồng đội ở Portsmouth nhưng chưa chắc Kevin-Prince Boateng đã kịp lấy lại được tinh thần cho World Cup 2010. Trước khi thông tin về chấn thương của Ballack được thông báo, Boateng đã phải chịu khá nhiều sức ép do đã đá hỏng quả penalty quý giá của Portsmouth trong trận chung kết với Chelsea. Sau tình huống hỏng ăn của Boateng, Portsmouth đã bị Drogba trừng phạt bởi một cú sút phạt thần sầu. Ngay lập tức, các camera đã chĩa về Boateng, cầu thủ đang ôm đầu và tỏ ra hết sức thất vọng. Và kể từ đó tới khi hết trận, Boateng chỉ còn là “cái bóng” trên sân.
Anh Hiển (Tổng hợp)
