Nụ cười Ukraina: Bé 6 tuổi bỗng dưng nổi tiếng

13/06/2012 19:18 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH Online) - Ở đất nước Ukraina những ngày này nếu bạn hỏi các fan ai là người nổi tiếng, họ sẽ nhắc cùng lúc 2 cái tên: Shevchenko và Timur.

Sheva lập cú đúp vào lưới Thụy Điển, mang về cho Ukraina chiến thắng 2-1 trong trận mở màn. Anh vốn dĩ đã nổi tiếng từ lâu nên bây giờ các CĐV của tuyển Ukraina nhắc tên anh cũng không phải chuyện lạ. Nhưng trường hợp của cậu bé 6 tuổi Timur thì quả là đặc biệt. Chỉ sau một trận đấu, hay nói chính xác hơn là sau một khoảnh khắc, tên tuổi và hình ảnh của cậu đã phủ sóng khắp đất nước Ukraina, trên các phương tiện truyền thông và trong trái tim của biết bao người hâm mộ.



Hình ảnh đáng yêu của Timur

Timur là con trai chị Anzhelika. Chị cho biết cậu bé đã bảo bố mẹ đưa đến SVĐ Olympic để theo dõi trận đấu giữa Ukraina và Thụy Điển. Chiều theo nguyện vọng của con, anh chị Anzhelika đã đưa con trai và con gái họ tới sân theo dõi tuyển Ukraina thi đấu. Ngồi trên khán đài với cặp mắt mở to, chăm chú dõi theo các cầu thủ Ukraina, Timur cầm lá quốc kỳ Ukraina trong tay, vẽ một lá quốc kỳ khác trên má và mặc áo sơ mi màu vàng

Khi Ibrahimovic mở tỷ số cho Thụy Điển, những giọt nước mắt buồn bã lăn dài trên má cậu. Nhưng rất nhanh chóng sau đó, nó đã được lau khô khi Shevchenko ghi bàn san bằng tỷ số cho Ukraina. Timur nhảy cẫng lên, giơ cao lá quốc kỳ Ukraina trên đầu bằng hai tay, miệng mở to hết cỡ reo hò và ánh mắt bừng lên niềm hạnh phúc.

Camera truyền hình chĩa vào gương mặt thơ ngây trong khoảnh khắc hạnh phúc rất đỗi hồn nhiên, vô tư ấy. Và từ đó, hình ảnh và tên tuổi của Timur nổi tiếng khắp Ukraina. Chị Anzhelika mẹ cậu bé cho biết, Timur rất lanh lợi và thích hòa mình vào đám đông. Cậu chơi đá bóng với đám bạn ở sân nhưng lại tập bơi ở trường thể thao địa phương. Rất có thể sau kỳ EURO này, sở thích của cậu sẽ thay đổi

Các phóng viên thi nhau phỏng vấn vợ chồng chị Anzhelika về cậu con trai của họ. Nhưng chị Anzhelika từ chối tiết lộ họ của Timur vì không muốn gia đình mình trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Nhưng có điều chắc chắn là bây giờ hình ảnh của Timur đã trở nên rất đỗi quen thuộc, vô cùng đáng yêu. Khi nụ cười thơ trẻ, hồn nhiên của cậu đã đi vào trái tim của tất cả người hâm mộ bóng đá Ukraina.

HT

Clip cậu bé 6 tuổi Timur ăn mừng bàn thắng của Sheva


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm