Không khí Đà Nẵng trong ngày vô địch: Trầm lắng

20/08/2012 06:59 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Đả bại V.Ninh Bình 3-1 trong lúc HN.T&T bị SG XT cầm hòa trong lượt đấu cuối cùng mùa giải V-League năm nay, các cầu thủ SHB.ĐN đã mang về chiếc Cúp vô địch danh giá cho người dân Đà thành sau 3 năm chờ đợi. Thế nhưng, bất chấp điều đó, không khí chiều tối qua ở thành phố bên bờ sông Hàn lại khá trầm lắng.

Ngay sau khi SHB.ĐN vô địch, chúng tôi đã xuống đường cùng máy ảnh để sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc phát cuồng của fan SHB.ĐN tại thành phố bên sông Hàn.

Tuy thế, dạo quanh các tuyến đường chính của Đà Nẵng như Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Duẩn, 2/9… ngay sau khi đội bóng SHB.ĐN nâng cao chiếc Cúp vô địch V-League, năm nay không khí lại khá trầm lắng, không có gì đặc biệt. Có chăng là khoảng 100 CĐV không thể lên đường đi cổ động ở Ninh Bình tụ tập bàn tán về chức vô địch của đội bóng con cưng trên đường Ngô Gia Tự, cạnh SVĐ Chi Lăng.



Chỉ có một nhóm nhỏ CĐV Đà Nẵng tụ tập bên ngoài thánh địa Chi Lăng bàn tán về chức VĐ của đội nhà. Ảnh: Hiếu Nguyên

Một số khách qua đường, tiện thể cũng nán lại hóng chuyện. Mọi lời bàn tán đều xoay quanh chức vô địch khá bất ngờ của đội bóng. Theo một CĐV tại đây, mọi người đều rất bất ngờ khi SHB.NĐ vô địch V-League năm nay. Hơn 100 CĐV trong Hội CĐV SHB.ĐN đã lên đường cổ vũ đội bóng ở Ninh Bình cũng không mấy hy vọng đội bóng sẽ giành Cúp năm nay bởi “cửa” của HN.T&T và SG.XT là lớn hơn rất nhiều. Chỉ có một kịch bản duy nhất xảy đến để Đà Nẵng vô địch và kịch bản ấy đã được thực hiện khá ngoạn mục.

Theo lời một CĐV khác thì chức vô địch của SHB.ĐN năm nay khác xa với năm 2009: ”Cuộc chơi năm nay khá bất ngờ, hấp dẫn, kịch tính và thực sự công bằng. Chỉ khác SHB.ĐN vô địch khi khắp nơi mọi người đều không hy vọng mấy. Đáng lẽ ra SHB.ĐN đã có thể ngẩng cao đầu, bon bon về đích nếu họ đá hết mình vì màu cờ sắc áo, lúc ấy chức vô địch sẽ nhiều ý nghĩa hơn”.

Phải chăng sự thất thường của đội bóng sông Hàn trong những mùa giải gần đây – sau chiếc Cúp vô địch danh giá năm 2009 - đã khiến người hâm mộ Đà Nẵng không còn mặn mà với đội bóng con cưng, một biểu tượng cho cả thành phố bên dòng sông Hàn êm ả? Cái không khí năm 2009 nay giờ đâu!? Bao giờ người hâm mộ có còn được sống trong những giây phút ngập tràn hạnh phúc 3 năm trước tại chảo lửa Chi Lăng? Lúc đó, người hâm mộ trưng lên trên khán đài chân dung của lãnh đạo, của một số cầu thủ trụ cột, trong đó có cả ngọai binh. Bên ngoài sân, niềm vui như bất tận khi những dòng người nối dài, diễu hành qua các con phố. Phải rất lâu, câu chuyện vô địch mới bị bão hòa.

Nhìn phố phường vẫn như mọi ngày, chức vô địch không làm cho Đà thành khác đi, đấy là nốt trầm của chức vô địch.

HIẾU NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm