Đội hình kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở V-League 2013

02/03/2013 06:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Nhà nghèo” ở đây ý muốn đề cập những đội bóng ít tham vọng, không dư dả tiềm lực tài chính và đương nhiên, sở hữu quá ít các ngôi sao, ví như tân binh Đồng Nai, ứng viên xuống hạng ĐT.LA, K.KG hay thậm chí cả XMXT.SG và XM V.HP. Nguyên khí của V-League 2013 dường như chỉ đổ dồn vào một nhóm các “ông lớn”. Ở đó, các đội bóng dường như chắc chắn vẫn phải “thở” bằng các bàn thắng của ngoại binh.

Văn Quyết ở HN.T&T, Gaston Merlo tại SHB.ĐN hay Trọng Hoàng trong màu áo SLNA… được kỳ vọng sẽ bùng nổ ở mùa giải 2013 mang tính bản lề 2013 này. TT&VH xin được phác thảo chân dung những ngôi sao sẽ tỏa sáng (sơ đồ 4-4-2 với đầy đủ 3 ngoại binh trong đội hình).

Thủ môn: Thanh Bình (SHB.ĐN)


Với sự hậu thuẫn của hàng tứ vệ được tổ chức khá chặt chẽ, nhiều ý kiến cho rằng, Thanh Bình sẽ có rất ít việc phải làm ở khâu chốt chặn trong khung gỗ. Nhưng trên thực tế, đây mới là vị trí quan trọng bậc nhất cho vũ khí chiến thắng và hành trình lên ngôi của đội bóng bên bờ sông Hàn. Không có một phản xạ nhanh nhạy và lì đòn kiểu Dương Hồng Sơn (HN.T&T), cũng không sở hữu sải tay dài như Tấn Trường (XMXT.SG), nhưng ưu điểm của Thanh Bình là sự ổn định. Từ vai trò của người gác đền, đến tham vọng bá vương của nhà vô địch, sự ổn định là yếu tố tiên quyết cho sự thành bại.

Trung vệ: Vincent (B.BD)


27 tuổi, cao 1m90 và là đương kim tuyển thủ QG Togo, Vincent vừa trở về từ CAN 2013, giải đấu mà tân binh B.BD từng khiến cho những chân sút cự phách như Drogba hay Toure (Bờ Biển Ngà) phải nản lòng. Trước VCK CAN 2013, quả thật rất ít người biết Vicent, trung vệ khoác áo N.SG ở mùa giải trước, nhưng vẻ như chỉ ở những sân chơi lớn, một cầu thủ lớn mới phát huy vai trò. Rất không may khi Vicent, cùng Adebayor và các đồng đội đã không thể vượt qua Bukina Faso, đội bóng sau đó giành ngôi á quân CAN 2013, ở tứ kết.

Trong màu áo một đội bóng giàu tham vọng như B.BD, lại được chơi cạnh những đồng đội số má như Nguyễn Hoàng Helio hay Chí Công, ở trung tâm hàng phòng ngự, Vicent được kỳ vọng sẽ tỏa sáng.

Trung vệ: Hải Lâm (SHB.ĐN)


Đây sẽ là mùa giải cuối cùng của cựu trung vệ ĐT U23 Việt Nam, Trần Hải Lâm, với nhà ĐKVĐ SHB.ĐN. Trong bối cảnh mà đồng đội Phước Vĩnh phải nghỉ dưỡng thương dài hại, Cao Cường vẫn quá non, Hải Lâm có thể sẽ được cất nhắc nhiều hơn cho một vị trí chính thức ở trung tâm hàng tứ vệ ở mùa giải năm nay. Xét về đẳng cấp chơi bóng, thẳng thắn mà nói, Hải Lâm không hề thua kém Như Thành hay Huy Hoàng. Nhưng phần vì những hệ lụy từ vụ tiêu cực SEA Games 2005, lại không gặp thời, không được tạo nhiều cơ hội thể hiện, nên Hải Lâm mới bị lãng quên. Và giờ, trung vệ tài năng này đang sẵn sàng trở lại.

Hậu vệ phải: Văn Hoàn (SLNA)


Là đương kim tuyển thủ QG và là sự lựa chọn tuyệt đối trong màu áo SLNA cũng như trên bình diện các ĐTQG từ 2 năm đổ lại đây, Văn Hoàn đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Khổ người gọn, thể lực dồi dào, Văn Hoàn lên công về thủ rất nhịp nhàng. Ngoài ra, những cú tạt bóng bằng lòng trong chân phải cực kỳ chính xác của Văn Hoàn, khi anh lên tham gia tấn công, cũng là một điểm mạnh. Sau đàn anh Quang Thanh, Văn Hoàn là điển hình cho một hậu-vệ-tấn-công kiểu mẫu trong sơ đồ 4-4-2 cổ điển.

Hậu vệ trái: Văn Nhiên (HA.GL)


Đây là vị trí mà nhiều người cho rằng, kể từ sau Đức Thắng của “thế hệ vàng” hơn chục năm qua, vẫn chưa có một cái tên đủ đẳng cấp nào để thay thế. Rất nhiều các triền đại HLV trên bình diện ĐTQG đã từng thử nghiệm, từng trám chỗ rất nhiều cầu thủ thuận chân phải cho vai trò này, nhưng chưa bao giờ phát huy tối đa tính hiệu quả. Sau Việt Cường và lần gần đây nhất, Văn Phong đã được giao nhiệm vụ, nhưng quả thật, việc không tiến cử Văn Nhiên là một thiếu sót. Hậu vệ người Nghệ An, Hồng Tiến (HN.T&T) có thể là một đối trọng khác, nhưng Văn Nhiên giàu chất thủ lĩnh hơn và cũng bền bỉ hơn.

Tiền vệ phòng ngự: Nguyên Sa (SHB.ĐN)


Thể lực dồi dào, tranh chấp bóng quyết liệt và cả những đường phất dài, những cú duỗi mu từ ngoài vòng cấm làm rung mành lưới đối thủ, là những kỹ năng hay nhất của Nguyên Sa. Sau một mùa bóng khá thành công với chức vô địch V-League 2012 cùng SHB.ĐN, cảm giác như thời của Nguyên Sa đã đến. Ở sân Chi Lăng, Nguyên Sa chứ không phải Minh Phương hay Thanh Hưng mới là người không thể thay thế. Ở Sa còn có tính kỷ luật trong lối chơi và một HLV nghiêm khắc nổi tiếng như Lê Huỳnh Đức, Nguyên Sa đương nhiên được đề cao vai trò.

Tiền vệ tấn công: Trọng Hoàng (SLNA)


Tại sao là Trọng Hoàng, mà không phải Tấn Tài (XM V.HP), Sỹ Cường (HN.T&T), Thanh Hưng, Minh Phương (SHB.ĐN), thậm chí cả Nguyễn Rogerio, Moses (XMXT.SG)…, lại được đánh giá cao hơn tất cả?! Đơn giản, bởi tương lai của SLNA là Trọng Hoàng và thế hệ cầu thủ đầy tài năng của anh. Rất đều đặn, Trọng Hoàng luôn là một trong những cầu thủ nội có hiệu suất làm bàn cao nhất V-League từ độ 3 mùa giải gần đây, dù anh không sắm vai tiền đạo như đồng đội trẻ Văn Quyết. Được phép làm những điều mình muốn, đặc biệt trong màu áo SLNA, Trọng Hoàng luôn tiềm ẩn khả năng bùng nổ.

Tiện vệ phải: Thành Lương (HN.T&T)


Thành Lương đã luôn là một thương hiệu, trong bất kể màu áo nào mà anh từng kinh qua, từ đội bóng luôn chiến đấu cho suất trụ hạng như CLB BĐ Hà Nội (tiền thân là HN.ACB), đến bình diện các ĐTQG… Kỹ năng kiểm soát quả bóng, nhãn quan chiến thuật và cả đức hy sinh của một cầu thủ chuyên nghiệp, Thành Lương luôn nhận được sự tôn trọng của các HLV cũng như đồng đội. Chuyển về HN.T&T ở đầu mùa giải năm nay, nhiều người cho rằng, Lương như thể cá gặp nước. Trong màu áo đội bóng giàu tham vọng, có thể Thành Lương sẽ có chức vô địch V-League đầu tiên trong sự nghiệp bằng chính năng lực chơi bóng của mình.

Tiền vệ trái: Quốc Anh (SHB.ĐN)


Cũng hệt như những tranh cãi không hồi kết trên bình diện các ĐTQG từ độ 2 năm đổ lại, khi cái tên Văn Quyết xuất hiện, nhiều ý kiến cho rằng vai trò của Thành Lương sẽ bị giảm thiểu. Nhưng không hề! Và nó cũng tựa như lúc này, bằng với sự trở lại ấn tưởng của Quốc Anh, hành lang cánh trái của ĐT Việt Nam như thể đã được dành sẵn cho cầu thủ người Quảng Nam. Cũng như Lương (hay Quyết), Quốc Anh bùng nổ khi chơi “nghịch kèo”. Kỹ năng đi bóng, tạt bóng và dứt điểm tốt bằng cả 2 chân của Quốc Anh khiến hậu vệ đối phương rất khó đoán. Tỷ lệ các bàn thắng cứ tăng dần đều và Quốc Anh chưa có biểu hiện muốn dừng lại. Sau Công Vinh (CLB BĐ Hà Nội), Văn Quyết (HN.T&T), Quốc Anh có mặt trong tốp các chân sút nội hàng đầu V-League 2013, dù anh gần như chỉ chuyên bám biên.

Tiền đạo: Gaston Merlo (SHB.ĐN)


“Hung thần” Merlo đã trở lại và thậm chí còn lợi hại hơn xưa. Chấn thương ở nửa cuối giai đoạn 2 V-League 2012 đã ngăn không để Gaston Merlo giành danh hiệu “Vua phá lưới” lần thứ 3 liên tiếp (người giành chiến thắng Timothy chỉ ghi được nhiều hơn Merlo 1 bàn), nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng, SHB.ĐN sống bằng các bàn thắng của tiền đạo người Argentina. Đặt dấu ấn đậm nét trong cả 2 chức vô địch V-League (2009 và 2012) của đội bóng bên bờ sông Hàn, và dù chỉ mới chơi bóng tại Việt NamS khoảng 4 năm nay, nhưng rất nhanh chóng Gaston Merlo đã là chân sút hàng đầu, là một trong những ngoại binh hay nhất trong lịch sử 13 năm tuổi đời của giải đấu này.

Tiền đạo: Evaldo (HA.GL)


Evaldo đã là một cái tên hơi cũ, nhưng người ta vẫn phải nhắc tên anh. Tiền đạo ngôi sao người Brazil được cho là “cầu thủ duy nhất của HA.GL đạt đến đẳng cấp của nhà vô địch”. Những bàn thắng vẫn đến với Evaldo rất đều đặn, nhưng đội hình của “Gỗ” không có nhiều đối tác để Evaldo có thể là một quân vương. Trong nỗ lực tái chiếm ngôi vương, cũng như để giúp Evaldo bớt cô đơn trên hàng công, mùa giải này lãnh đạo HA.GL đã kéo về chân sút Oseni (cựu tiền đạo K.KG). Đây được cho là cặp song sát lợi hại bậc nhất V-League 2013. Với đối tác Oseni, chắc chắn Evaldo sẽ được hưởng lợi rất nhiều để thăng hoa.

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm