Việt Nam – Myanmar 7 – 1: Hơn cả một ván tennis

03/12/2010 08:05 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) - 2 cú đúp của Anh Đức và Trọng Hoàng, cùng các bàn thắng của Minh Phương, Tấn Tài và Vũ Phong, đã giúp ĐTVN có chiến thắng đầu tay rất giòn giã với tỷ số còn hơn một ván tennis.

Bắt đầu với cú sút chệch cột dọc từ khoảng cách hơn 20m của Tấn Tài; Thành Lương thoát xuống sau đường đập 1, 2 với Tấn Tài, bình tĩnh chuyền bóng vào trong nhưng Vũ Phong lại ra chân hụt; Minh Phương bị kéo ngã trong vòng cấm, nhưng không có quả penalty nào; Anh Đức cầm bóng qua đến 2 – 3 cái bóng áo trắng, bên hành lang cánh phải theo hướng tấn công của ĐTVN, tiếc rằng cú lốp bóng ở góc hẹp của Đức lại đưa bóng đi dội cột, Vũ Phong lao vào đá bồi nhưng lại không trúng tâm bóng…

Đấy mới chỉ là vắn tắt, chỉ trong khoảng… 10 phút đầu trận. Tất cả đều có thể cảm nhận được chiến thắng, sau tiếng còi khai cuộc của ông trọng tài người Ấn Độ, Singh Pratap, nhưng quả thật, ít ai nghĩ ĐTVN lại thắng đậm và thắng dễ đến thế. Myanmar quá thường! Chỉ một bàn thắng danh dự, trước khi vỡ vụn, “ẩn số” của bảng B AFF Suzuki Cup 2010 đã được chúng ta giải rất nhanh. Với những gì mà Myanmar đã thể hiện, họ có thể nghĩ ngay đến việc chuẩn bị hành trang và “book” vé máy bay về nước.



Myanmar (áo trắng) quá yếu so với ĐTVN

Sau rất nhiều những cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt của trận đấu đã đến, ngay phút 14, với bàn thắng khai thông thế bế tắc của Anh Đức. Đấy là tình huống tổ chức tấn công khá bài bản và đáng ra, Minh Phương đã là người đặt dấu ấn cuối cùng cho pha bóng này, nhưng cú sút ở cự ly gần của đội trưởng ĐTVN lại quá hiền, bóng đi ngay vào người thủ môn Kyaw Zin Htet. Anh Đức trên đà băng xuống, sút bồi chính xác, tung mành lưới Myanmar.

Người ta tính rằng, nếu các chân sút ĐTVN biết tận dụng tối đa các cơ hội tạo ra, 45 phút đầu trận đã không chỉ dừng lại với tỷ số 2 – 1. Sau 2 pha phạm lỗi của hậu vệ Myanmar trong vòng cấm với Minh Phương và Anh Đức, đã không có quả penalty nào cho ĐTVN; Minh Phương, Tài Em và cả Tấn Tài, trong những tình huống đáng ra phải chuyền bóng, thì lại sút, và đương nhiên, bóng đi không trúng mục tiêu. Dù vẫn phung phí, nhưng khâu ghi bàn đã được cải thiện trong hiệp 2, với 5 bàn thắng nữa được ghi thêm.


Khán giả có thể đếm đến mỏi miệng những cái tên ghi bàn và số lượng bàn thắng của ĐTVN ở trận đấu với Myanmar. Sự thật là cầu thủ đưa bóng vào lưới, chỉ là người kết thúc một công đoạn dàn xếp có chủ ý, bài bản. Anh Đức có một pha sút bồi và một cú đánh đầu thành bàn đúng sở trường; Minh Phương đá phạt hàng rào; Tấn Tài, Trọng Hoàng nhận bóng sau liên tiếp những đường bật nhả ở cự ly gần trước khu vực cấm địa đối phương…


Chúng ta có đủ sự đa dạng để tiếp cận cầu môn đối thủ và đó mới thực sự là điều thuyết phục nhất. Tất cả những cái tên trong danh sách ghi bàn, đều thi đấu trên hàng công và đó phải là tín hiệu rất đáng mừng. Bài toán bàn thắng đã được HLV Calisto đưa ra lời giải không thể hoàn hảo hơn. ĐTVN đã lại lấy đủ cơ sở, để tin rằng việc bảo vệ chức vô địch chưa phải đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, như lập luận của những người khéo lo trước đó.


+ Bàn thắng: Anh Đức 13’, 65’; Minh Phương 30’; Tấn Tài 52’, Trọng Hoàng 74’, 83’; Vũ Phong 89’; Aung Kyaw Moe 17’


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm