Ẩn số Myanmar

29/11/2010 11:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - “Chỉ chụp ảnh và quan sát thôi nhé! Không được phép quay video. Đây là quy định của đội bóng…”, trưởng đoàn Myanmar lớn tiếng, khi thoáng thấy các PV VN có mặt trên sân tập của đội bóng này. Có lẽ ông trưởng đoàn này sợ lộ bí mật hay những bài tủ, trước trận đánh lớn với người chủ nhà.

Trên thực tế, Myanmar hoàn toàn có thể thông báo, đăng ký với chủ nhà VN, các yêu cầu về việc bảo mật buổi tập của họ. Nhưng, Myanmar đã không làm thế. Thậm chí, trong buổi chiều qua, họ cũng tự ý yêu cầu lái xe đưa ra sân tập, thay vì có sự hộ tống của cảnh sát dẫn đường. Những biểu hiện của sự mông muội, thậm chí là hơi “nhà quê”.


Các cầu thủ Myanmar

Myanmar đến VN lần này, với tham vọng sẽ tạo được bất ngờ lớn, trước đội chủ bảng và là nhà ĐKVĐ VN, cũng như cựu vương Singapore. Với nòng cốt là những cái tên từng hạ đo ván U23 VN trong trận bán kết SEA Games 24, cách đây 3 năm, mục tiêu của họ không phải không có cơ sở. Chúng ta sẽ không bao giờ được phép khinh suất.

Bóng đá Myanmar kể từ sau thời hoàng kim (thậm niên 60 - 70 của thế kỷ trước) đã trở nên lạc hậu nhiều rồi, so với các nền bóng đá khu vực. Sự đi xuống bắt đầu từ những yếu tố khách quan, như nền kinh tế và tính ổn định về chính trị. Myanmar chưa bao giờ được xếp là đối thủ xứng tầm của VN, kể từ ngày bóng đá ta hòa nhập trở lại. Đấy là một đảm bảo.


Tuy nhiên, bất cứ lúc nào chúng ta gặp “biến” trước Myanmar trong ngày ra quân, nguy cơ bị loại sau vòng bảng sẽ rất hiện hữu. Ở chiều ngược lại, chỉ cần giải mã và giải quyết được ẩn số Myanmar trong ngày ra quân, suất dự bán kết xem như đã nằm trong bàn tay của thầy trò HLV Calisto. Chờ đợi và hy vọng!


T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm