Đừng mơ có Fabregas, David Moyes!

29/07/2013 21:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Còn 3 tuần nữa là Premier League khởi tranh, nhưng quá trình chuẩn bị của Manchester United vẫn đang khá chậm chạp. Bây giờ tất cả mọi hoạt động của họ xoay quanh Cesc Fabregas, người lúc thì nói “có” mà lúc lại nói “không”.



M.U nên từ bỏ thương vụ Fabregas - Ảnh: SPORT

Trong cùng thời điểm này, David Moyes vẫn liên hệ với CLB cũ Everton về tương lai của Marouane Fellaini. Sự theo đuổi song song 2 cầu thủ này đã khiến nhiều người nghĩ rằng Fellaini chỉ là phương án B nếu Fabregas thất bại, nhưng kỳ thực Quỷ Đỏ đang cần mua cả hai người.

Khi mới tới Everton, Fellaini trước đó đá tiền vệ phòng ngự cho Standard Liege, nhưng tư duy chơi bóng tốt đã giúp cầu thủ cao kều này được sử dụng nhiều hơn trong vai trò hộ công hay thậm chí một tiền đạo giả. Và Fellaini có khả năng không chiến tuyệt vời, một thứ sức mạnh ít thấy ở M.U từ vài năm gần đây.

Những tiền vệ đánh chặn mà M.U có lúc này, ngoài Michael Carrick và Phil Jones thừa sức đá chính thì Anderson gần như là bỏ đi vì thiếu thể lực lẫn quyết tâm, còn Tom Cleverley chỉ ở mức trung bình khá. Thể hiện của họ trong chuyến giao hữu vừa qua là vô cùng kém cỏi, thậm chí thua kém cả những cầu thủ Nhật.

Còn một điều nữa, Michael Carrick đã bước sang tuổi 32. Carrick là màn chắn trước hàng phòng ngự 4 người và do vậy, sẽ cần có một người làm phụ tá hay thậm chí đá cặp cùng với tiền vệ đã ở nửa sau sự nghiệp này. Fellaini mới 25 tuổi nên sẽ là một sự lựa chọn lâu dài.

Nói đến đây, David Moyes có lẽ cũng cần phải hiểu rằng ông sẽ không có cơ hội có Cesc Fabregas, bởi trường hợp của Michael Carrick cũng là trường hợp của Xavi. Barca không thể bán “F4” khi Xavi đã già, thậm chí già hơn Carrick.

Lợi ích của việc mua được Fabregas đối với M.U là rất hiển nhiên, thế nhưng cũng vì vậy mà Barcelona càng không dễ bán cho ai. Xavi rất cần một phụ tá cho mình để không phải gánh vác cả đội trong chừng 50 - 60 trận mỗi mùa giải. Với việc Thiago Alcantara đã ra đi, Cesc Fabregas trở thành cấp phó duy nhất của Xavi, và vì vậy nếu cũng để Cesc đi nốt, hàng tiền vệ của Barcelona sẽ trở nên cực mỏng.

Khả năng mua được Fellaini cao hơn Fabregas, và chưa kể giá của Fellaini cũng sẽ rẻ hơn. David Moyes cần phải hiểu một điều: Ông được chọn kế nhiệm Sir Alex Ferguson không chỉ vì ông còn trẻ nhưng đã khá kinh nghiệm, mà còn bởi thành tích điều hành một cơ sở làm ăn nhỏ như Everton. Ban giám đốc Manchester United chờ đợi Moyes mang về những danh thủ giá rẻ chứ không phải phá kỷ lục chuyển nhượng. Nếu là Jose Mourinho hay một HLV khác thì họ đã đòi ngân sách chuyển nhượng trong khoảng 100 triệu bảng, và đó là một phần lý do vì sao M.U không mời những nhà cầm quân danh tiếng.

Chưa biết liệu Cesc Fabregas có thể tác động khiến Barcelona bán anh được hay không, nhưng Moyes có vẻ như là đang không nhận thức được tình hình của Barcelona lẫn của M.U. Việc cứ cố bám theo Fabregas sẽ chẳng có tiến triển nào, mà mùa giải thì đã đến rất gần.

Thanh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm