Đối thoại Xavi: Bây giờ, có đội bóng nào chơi tốt hơn Barca?

18/11/2013 15:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Xavi trả lời phỏng vấn tờ Sport (Tây Ban Nha) về Barca hiện tại, về Neymar, Messi và nhiều vấn đề khác...

Chào Xavi, anh thế nào?

Tôi khỏe, rất khỏe. Người ta lúc nào cũng bảo tôi nên dừng lại nhưng tôi vẫn ra sân thường xuyên. Tôi cảm thấy rất khỏe, tốc độ tốt, tôi chạy nhiều km mỗi trận đấu. Chơi tiếp 8-10 trận nữa cho đến Giáng sinh thì tôi cũng sẽ nghỉ ngơi.

Anh có cảm thấy khó chịu không khi lúc nào người ta cũng lấy Barca của Guardiola ra làm ví dụ tham khảo?

Đấy là giai đoạn chúng tôi đạt đẳng cấp rất cao. Barca chơi thứ bóng đá phi thường và xuất sắc. Cách đây vài năm chúng tôi đạt điểm 10 còn bây giờ Barca đang ở thang điểm 8 hoặc 7,5. Barca mới đá tốt trong một hiệp hoặc trong 20-30 phút vì đối thủ gây sức ép, chống cự quyết liệt. Đó là lời cảnh báo nhưng chúng tôi vẫn đang dẫn đầu về mọi mặt. Đội bóng này còn có thể chơi tốt hơn nữa. Chúng tôi cần phải suy nghĩ tích cực để tiến về phía trước và không bao giờ tụt lại phía sau.

Theo Xavi, Barca hiện tại vẫn chưa hoàn hảo.

Tata (Martino) có điều gì mà Tito (Vilanova) hoặc Pep không có?

Tôi không thích so sánh. Nếu bây giờ tôi nói cái gì đó tốt về Tata thì dường như là tôi chỉ trích Tito nhưng không phải vậy. Tata tuyệt vời theo cách của ông ấy. Một người đòi hỏi rất cao, truyền tải tốt, giàu năng lượng, một bậc cha chú trong bóng đá. Ông ấy rất gần gũi, hay nói chuyện với bạn. Phòng làm việc của ông lúc nào cũng mở cửa. Tata làm tôi nhớ đến Luis Aragones, về cách ông ấy xây dựng một tập thể. Chúng tôi rất thích làm việc với ông ấy và với đội ngũ của ông ấy. Tất cả đều được sắp xếp hợp lý và có trật tự. 

Về mặt bóng đá thì đội Barca này đã mang lại điều gì?

Ví dụ như trong trận gặp AC Milan, họ không thể gây sức ép ở phía trên vì họ chơi phòng ngự với 9 người và chờ cơ hội phản công. Chúng tôi có thể gây sức ép đối với họ. Tôi nói với Tata là tôi có thể tạo áp lực lên Milan kể cả khi nhận được bóng từ xa. Chúng tôi cần gây sức ép một cách khôn ngoan, tùy theo cách chơi của đối thủ. Những đội nào có thể gây sức ép với chúng tôi ở phía trên?

Rất ít. Rayo Vallecano và mới rồi là Betis có tạo ra chút áp lực. Nhưng rất ít đội làm được điều đó. Barca phải làm gì? Chúng tôi phải luân chuyển bóng nhanh. Chúng tôi vẫn kiểm soát trận đấu, không đánh mất vị trí và giữ được phong cách của mình. Trong trận gặp Ajax, Barca đã không gây được áp lực trong hiệp 1 và cần phải tạo áp lực ở hiệp 2. Ông Tata Martino đã nói với chúng tôi như vậy trong giờ nghỉ.

Tôi đang tự hỏi, bây giờ, có đội bóng nào chơi tốt hơn Barca?

Bayern của Pep?

Anh đã xem họ đá chưa?

Tôi chưa xem họ đá cả trận bao giờ.

Tôi cũng chưa. Tôi xem Liga và các trận đấu ở Champions League nhưng tôi thậm chí chưa xem Bayern Munich đá cả trận bao giờ. Nếu có 15 đội chơi tốt hơn Barca thì đúng là chúng tôi có vấn đề. Đúng là đáng báo động và chúng tôi phải nhìn lại mình. Nhưng hiện tại tôi hỏi anh, đội nào ở Liga chơi tốt hơn Barca?

Xavi thú nhận chưa xem một trận đấu của Bayern - Pep.

Rayo Vallecano chơi thứ bóng đá rất giống với Barca...

Ai cũng bảo họ chơi như Barca. Rằng Rayo chơi thứ bóng đá tuyệt vời còn Barca thì không. Chúng tôi đi đến đâu người ta cũng chúc mừng Paco Jemez, người đã mạnh dạn làm mới Rayo và thực hiện cuộc cách mạng bóng đá ở đấy. Và mọi người bảo họ đá như Barca. Nhưng nếu Barca chơi tồi thì sẽ thế nào? Có ai còn so sánh nữa không?

Một cách giải thích có thể là Rayo không có phiên bản mẫu mực nào để tham khảo giống như đội Barca hiện nay, luôn bị so sánh với Barca của Pep. Phải thế không?

Nhưng chúng tôi không bị ảm ảnh bởi điều đó. Quá khứ là quá khứ. Hiện tại là hiện tại. Tại sao họ không so sánh khi chúng tôi thất bại? Không có gì hay ho, đúng ko? Bây giờ Barca đạt thang điểm 8/10 và chúng tôi nói rằng Barca chưa chơi tốt vì lẽ ra chúng tôi phải đạt thang điểm 8,2. So với các đội bóng khác, chúng tôi có chơi tốt hơn không? Các CĐV có thích xem Barca thi đấu không?

Đôi khi họ không thích xem Barca?

Vớ vẩn. Làm gì có chuyện đó.

Vấn đề là đa số các anh vẫn là những người từng nằm trong đội bóng của Pep cách đây mấy năm. Chúng ta không nói về một Barca của 20 năm trước, không nói về một sự đổi mới hoàn toàn. Thế nên, các anh cần phải tiếp tục chơi tốt như cách đây 5 năm...

Những điều không thay đổi là các đối thủ đã biết rõ chúng tôi. Trong năm đầu tiên với Pep, Levante đã tới đây với mục tiêu chiến thắng. Barca lúc ấy không có phong độ tốt nhất. Chúng tôi đã trải qua nhiều năm không chiến thắng. Bây giờ mọi thứ đã khác. Nếu đối thủ cầm hòa chúng tôi thì họ đã coi đó là một kết quả rất, rất vĩ đại. Hãy nghe những gì HLV của Betis nói. Ông ấy đã nhắm mắt lại khi nghĩ đến một kết quả hòa. Trước kia đâu có vậy. Các đối thủ đều tìm cách đánh bại Barca. Bây giờ đối với họ, hòa với chúng tôi là một kỷ lục thế giới. Barca đã khiến tất cả phải nể trọng. Chúng tôi đang trải qua thời kỳ tốt đẹp. Chúng tôi không việc gì phải so sánh. Tôi không thích những sự so sánh và những so sánh hầu như không bao giờ là đúng cả.

Ít nhất Neymar đã khởi đầu tốt đấy chứ…

Đó là một cầu thủ xuất sắc. Cậu ấy đã chơi rất tốt và Tata đã luôn theo sát, giúp Neymar từng bước hòa nhập. Cậu ta đóng vai trò quyết định, trong các tình huống một chống một, tỏa sáng ở cánh, gây xáo trộn hàng thủ đối phương. Neymar có đẳng cấp rất cao. Cậu ấy mới 21 tuổi và còn có thể chơi tốt hơn nữa. Đó là chàng trai thông minh, am hiểu bóng đá, không bao giờ để mất bóng một cách ngớ ngẩn. Nhìn cách Neymar kiểm soát bóng là có thể thấy cậu ta rất có đẳng cấp. 

Vắng Messi, Barca vẫn chơi tốt?

Bây giờ khi không có Leo (Messi), anh phải đảm nhận trách nhiệm lớn hơn?

Ở Glasgow, chúng tôi đã đá mà không có Leo. Một cầu thủ không thể đảm đương mọi trách nhiệm. Giao hết trách nhiệm cho một người là sai lầm lớn. Rõ ràng Messi rất xuất sắc nhưng đội bóng còn giúp anh ấy chơi tốt hơn nữa. Neymar cũng cần nhận được sự hỗ trợ. Cậu ấy không thể một mình gánh vác trọng trách trên hàng công. Đợt tấn công của Barca bắt đầu từ Valdes và từ tuyến sau.

Chúng tôi biết đã mất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và điều duy nhất chúng tôi hy vọng là Messi sớm phục hồi chấn thương. Anh ấy đã chơi 4-5 năm qua với đẳng cấp rất cao, đã giành 4 QBV FIFA, Nhưng đến lúc cơ thể của Leo không thể chịu tải được nữa. Anh ấy là con người nên chấn thương là không tránh khỏi. Có ai không bao giờ chấn thương không? Đúng là trong 4 năm qua Messi không chấn thương. Anh ấy đã 2-3 lần đau cơ nhưng đã hồi phục tốt và trở lại phong độ cao.

Anh đã nói chuyện với Leo?

Leo rất ổn, tràn đầy sức sống

Leo không lo lắng à?

Đó là một chấn thương nghiêm trọng. Đây là thời điểm khó khăn với Messi, với Barca và với bóng đá thế giới. Khi bạn ngồi ngoài, bạn tự hỏi khi nào mình trở lại. Tất cả chúng ta đều tự hỏi như thế. Ai cũng lo lắng mình sẽ trở lại như thế nào. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Năm nay liệu Leo có còn xuất sắc nhất thế giới hay không?

Dường như cậu ấy có thể mất QBV. Leo đã giành được giải thưởng đó 4 năm liên tiếp. Có lẽ là năm nay một cầu thủ khác xứng đáng được trao giải thưởng này. Nếu chúng ta tìm kiếm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, không phải bàn cãi gì nữa đó chính là Messi. Nhưng nếu chúng ta nói về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2013, chúng ta cần bàn luận. Một cầu thủ đã giành QBV 4 năm liên tiếp có thể gặp bất lợi khi người ta bỏ phiếu bầu chọn giải thưởng QBV ở năm tiếp theo.

HT
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm