U19 Việt Nam, đừng sợ!

08/01/2014 20:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U19 Việt Nam đừng buồn khi thất bại một đội bóng lớn. Các em cũng đừng sợ trước dòng người đã từng chen chân mua vé rồi lũ lượt bỏ về giữa trận. Bởi đó là bóng đá. Và bóng đá là cuộc đời.

Bóng đá Việt Nam đã nhiều lần thất bại trên sân nhà. Cũng không đếm nổi số lần chúng ta thua đậm trước một đội bóng ở đẳng cấp châu lục. Số lần ta thua với tỉ số “không tưởng” cũng không thiếu. Và đây không phải lúc cổ động viên U19 thở than. Cũng không phải thời điểm để ta trách cứ.

Bởi U19 Nhật Bản không chỉ là “bài test” với U19 Việt Nam mà đội bóng, trận đấu này còn là “thuốc thử” thực sự với tình yêu của cổ động viên dành cho đội tuyển. Cách đây hai ngày, nhiều cổ động viên lâu năm của bóng đá Việt đã rưng rưng khi khán đài vẫn ăm ắp người đàn ca dù U19 Việt Nam thất bại. Cách đây vài tháng, lần đầu tiên cổ động viên Việt mang quốc kỳ túa ra ngoài đường, hân hoan trước chiến thắng của một đội tuyển U19.

Chưa bao giờ, người Việt chú tâm cho bóng đá trẻ đến thế!

Song, chính những đôi chân đã mỏi nhừ vì xếp hàng cả nửa ngày trời để mua vé lại lầm lũi rời khán đài khi trận đấu còn tới nửa tiếng. Chính những đôi tay rát bỏng vì cổ vũ đội nhà nay vội vã tìm vé xe bỏ lại những chàng trai trẻ đằng sau âm thầm chịu trận.

Là cổ động viên như thế chẳng những không đàng hoàng mà còn đáng sợ!

Nhưng, là người ở khán đài, tôi hiểu, đó không phải là tất cả. Bởi khi những cổ động viên không trung thành vội vã quay về, vẫn còn hàng ngàn cổ động viên khác kiên nhẫn ngồi. Ngồi xem người Nhật thi đấu. Ngồi xem đội nhà thua. Và ngồi xem các cầu thủ chịu trận.

Nên U19 Việt Nam, đừng sợ. Vì như đã nói, bóng đá là cuộc đời. Và cuộc đời sẽ còn dạy cho các em nhiều bài học.

Bài học hôm nay là những người đá đẹp, sống đẹp sẽ chẳng bao giờ đơn độc.

 Tường An (Hà Nội)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm