25/07/2013 21:20 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi cùng Atletico Mineiro đăng quang chức vô địch Copa Libertadores mới đây, cựu ngôi sao Barca là Ronaldinho đã không quên nhắc đến người đồng đội Lionel Messi với những ngợi ca hết lời.
Vào hôm qua, đội bóng Atletico Mineiro của Ronaldinho đã lên ngôi Copa
Libertadores sau khi đánh bại Club Olimpia của Paraguay (thắng 4-3 trên
chấm penalty). Với danh hiệu này, Ronaldinho đã trở thành cầu thủ thứ tư
trong lịch sử giành được 3 danh hiệu là quốc nội Brazil, Champions
League và Copa Libertadores, cân bằng thành tích của Cafu, Dida và Roque
Junior.
Ronaldinho ca ngợi Messi - Ảnh: MD
Sau
trận đấu, cầu thủ 33 tuổi này nói với các phóng viên: “Đây là danh hiệu
mà tôi còn thiếu. Tôi trở về quê nhà Brazil chính là vì danh hiệu này.
Mọi người đều nghĩ tôi đã hết thời, và giờ tôi tự hỏi họ đang nghĩ gì về
tôi. Tôi rất sung sướng với chức vô địch này. Chúa đã ban cho tôi chiếc
cúp vô địch. Danh hiệu này tôi xin dành tặng cho mẹ tôi, bà ấy xứng
đáng được như thế.”
Khi được hỏi ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại, Ronaldinho không do dự: “Ai xuất sắc nhất ư? Messi, Messi và luôn luôn là Messi. Messi luôn biết rõ rằng tôi rất ngưỡng một và yêu quý cậu ấy.” Mới đây, trang chủ của FC Barcelona cũng đã thực hiện một loạt bài viết liên quan đến cầu thủ người Brazil để kỷ niệm 10 năm ngày Ronaldinho đến với đội chủ sân Camp Nou từ PSG, sự kiện được xem đã làm thay đổi rất nhiều lịch sử đội bóng xứ Catalunya.
Cự Giải
Theo Mundo Deportivo
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất