Kẻ thất bại Tottenham: Cuộc vui ngắn chẳng tày gang

12/05/2011 11:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Nếu có trận nào đã quyết định số phận Tottenham mùa này thì đó là 90 phút của trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Blackpool thứ Bảy tuần trước. Với tất cả sự tôn trọng, Blackpool rõ ràng không phải là một đối thủ xứng tầm với Spurs, nhất là khi đội chủ nhà đã biết kết quả trận Manchester City thua Everton kết thúc trước đó.

Tuy nhiên, những gì đã thể hiện trước Blackpool chỉ là sự lặp lại của những thất vọng chán chường đã đeo bám Tottenham quá nhiều trong cả mùa giải này ở Premier League. Không như ở Champions League, nơi Spurs chơi bóng với tốc độ cao, đầy hứng khởi, quyết tâm và khát khao chiến thắng, trong nước, họ tỏ ra nhạt nhòa, mắc kẹt trong bế tắc và để mất hết điểm số này đến điểm số khác.

Xem xét thực tế rằng M.U, nhà vô địch “đắc cử” của mùa giải này chỉ thắng được đúng 5 trong số 18 trận sân khách và hầu như tất cả các đội bóng trong tốp đầu, do mùa giải quá căng thẳng, do phải chia sẻ sức lực ở quá nhiều mặt trận và do chấn thương, đều để mất điểm số trong giai đoạn vừa qua, những trận sẩy chân của Tottenham, với mục tiêu duy nhất còn lại Premier League, càng đáng tiếc hơn.

Crouch là "tội đồ" của Tottenham trong trận thua Man City- Ảnh Getty

Chúng tôi đã hòa quá nhiều trận gần đây và không thể kết liễu đối thủ. Có vẻ như đội bóng đã mất phương hướng sau cuộc phiêu lưu ở Champions League, giải đấu lấy đi rất nhiều thứ ở bạn”, HLV Harry Redknapp giải thích về những thất vọng mà Spurs đã trải qua. Tuy nhiên, đó không thể là lời biện minh chấp nhận được cho đội bóng rõ ràng muốn nhiều hơn là chỉ một mùa giải lóe sáng rồi tắt ngấm mãi mãi. Thật ra, do những trận đấu tệ hại ở các giải cúp quốc nội, tính đến ngày 22/5 tới, Spurs cũng chỉ chơi nhiều hơn so với mùa trước có 3 trận và những gì họ đã trải qua vẫn là quá nhẹ nhàng so với M.U, Chelsea hay Arsenal. Đó cũng không thể là lời giải thích cho những trận đấu nhọc nhằn trước các đội bóng chỉ có ước mơ duy nhất là trụ hạng như Blackpool, Wigan, West Ham hay Wolves.

Chán nản, vỡ vụn, thiếu bản lĩnh

Chúng tôi có thể đánh bại mọi đội bóng”. Redknapp từng nói như thế sau khi Spurs vượt qua AC Milan ở vòng 16 đội Champions League. Giờ đây, có lẽ ông đã quên mất những lời đó. Thất bại 0-1 trước một Man City chẳng lấy gì làm xuất sắc tối thứ Ba, với bàn thua vô duyên do Peter Crouch đốt lưới nhà, đã trở thành trận đấu tiêu biểu của Spurs ở mùa giải này, chán nản, vỡ vụn và hoàn toàn thiếu bản lĩnh của một đội bóng lớn thực sự. Có vẻ như sau những trải nghiệm ở Champions League, các cầu thủ áo trắng thậm chí không buồn tranh đấu dù chỉ cho một suất ở Europa League mùa sau nữa.

Quan trọng hơn, thái độ thi đấu này sẽ không thể là bệ phóng cho mùa giải sang năm, khi Tottenham chẳng thể đặt mục tiêu nào khác ngoài một vị trí trong tốp 4 đội dẫn đầu. Tuy nhiên, không như mùa này, sang năm, đó sẽ là một tham vọng quá tầm với đội bóng áo trắng. Trong mùa Hè, họ cần thêm ít nhất hai hậu vệ và một chân sút ở đẳng cấp nếu muốn với tới mục tiêu đó. Tuyến tiền vệ, nơi Spurs có thể cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu ở Premier League, cũng có thể phải chịu những mất mát nặng nề khi van der Vaart, Luka Modric và Gareth Bale sẽ chẳng mặn mà với một đội bóng không được đá ở Champions League, hay thậm chí là châu Âu. Đó là chưa kể nếu nói chuyện đua tranh về tiền bạc, Tottenham hoàn toàn không có cửa với những gã nhà giàu như Chelsea, Man City.

Tất cả những yếu tố đó cộng lại mang đến một cảm giác rõ ràng rằng White Hart Lane sắp chứng kiến sự kết thúc của một chu kỳ thành công, nhưng không ai dám chắc phía trước Spurs là gì, khi mà sự cạnh tranh ở Premier League đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Trần Trọng

Tottenham có thể mất suất dự Europa League Do đã có 4 suất dự Champions League, các đội bóng Anh chỉ còn lại 2 suất dự Europa League. Theo quy định của LĐBĐ Anh, đội vô địch Cúp FA sẽ nghiễm nhiên dự Europa League. Nếu đội vô địch đã dự Champions League thông qua Premier League, vị trí dự Europa League được chuyển cho đội á quân Cúp FA. Điều này có nghĩa là nếu như Man City đánh bại Stoke trong trận chung kết Cúp FA tối thứ Bảy, còn Tottenham để Liverpool xếp trên ở Premier League, hai đại diện của Anh ở Europa League sẽ là Liverpool và Stoke, còn Tottenham ngồi nhà. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra khi Man City được đánh giá cao hơn hẳn trong trận chung kết Cúp FA. Còn ở Premier League, Spurs đã mất vị trí thứ 5 vào tay Liverpool sau thất bại tại City of Manchester. Khoảng cách giữa họ hiện là 2 điểm và hai đội còn một trận đối đầu trực tiếp ở Anfield vào Chủ nhật này nữa.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm