Bóng đá Italy

HLV Prandelli phản công: "Italia không chết, mà còn sống khỏe"

31/03/2011 13:04 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Một đội bóng lớn bao giờ cũng trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Nhưng giống như một cơ thể sống, có lúc khỏe, lúc yếu. Italia cũng thế.

HLV Prandelli-Ảnh Getty

Khi "Azzurri" chiến thắng ở World Cup 2006, họ được tung hô như những anh hùng dân tộc với đủ mọi lời tán tụng. 4 năm sau, ánh hào quang Berlin nhanh chóng bị dập tắt và màn trình diễn quá ư tồi tệ của đội bóng Thiên Thanh ở Nam Phi khiến họ bị truyền thông Italia "đẩy xuống địa ngục" với rất nhiều lời chỉ trích nặng nề.

Khi Prandelli chính thức thay Lippi lên nắm quyền dẫn dắt đội bóng 4 lần vô địch thế giới, ông phải chịu sức ép khủng khiếp. Những hoài nghi đi kèm với búa rìu dư luận vẫn không buông tha cho cựu HLV Fiorentina cùng đội bóng của ông.

Nhưng dần dần thành tích thi đấu của Italia ở vòng loại EURO 2012 đã nói thay cho Prandelli và các học trò. Và trận giao hữu thắng Ukraina 2-0 ngay tại Kiev càng củng cố thêm niềm tin cho cựu cầu thủ từng có 6 năm đá tiền vệ cho Juventus.

Sau những ngày phải gồng mình lên chống lại sức ép của truyền thông Italia, Prandelli không quên phản công lại những người "độc miệng" đã  phê phán ông và tuyển Italia: "Họ (giới phê bình) muốn chúng tôi chết nhưng chúng tôi không bao giờ chết. Italia đã xua tan bầu không khí bi quan bao trùm lên đội tuyển trong thời kỳ hậu World Cup 2010. Những lời chỉ trích càng làm cho chúng tôi thêm mạnh mẽ và quyết tâm. Điều làm tôi mãn nguyện nhất là thấy một Italia chơi gắn kết, có phong cách và bản sắc riêng. Những chỉ trích của các nhà phê bình không đánh gục được chúng tôi. Italia vẫn đang sống khỏe. Chúng tôi có thể trở thành một đội bóng hàng đầu ngay cả khi không có những cá nhân đạt đẳng cấp thế giới. Thực tế là Italia vẫn có những con người như thế, như Buffon chẳng hạn".

Italia nối tiếp chiến thắng 1-0 trên sân Slovenia ở vòng loại EURO 2012 bằng trận giao hữu hạ Ukraina 2-0 ngay ở Kiev. Prandelli bảo chiến thắng đó mang tới cho ông nhiều câu trả lời hơn cả trận thắng Slovenia: "Tôi đã thấy một Italia được tổ chức tốt, hàng tiền vệ năng nổ, giàu sức chiến đấu và phản công sắc bén. Đó là điều đáng hài lòng. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố và đi lên bằng cách chú trọng vào những định hướng đó".

Về các cá nhân, HLV của "Azzurri" khen ngợi Giovinco, tác giả của cú đánh gót điệu nghệ cho Matri ấn định chiến thắng 2-0 cho Italia trước Ukraina. Prandelli mô tả cầu thủ có biệt danh "Kiến nguyên tử" là "khéo léo, tinh tế, hiệu quả, không bao giờ e ngại những cú tắc bóng của đối thủ và có nhãn quan tuyệt vời". 

HT (Theo Itasportpress)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm