Italia trước trận gặp Malta: Vì một Italia giàu chất Thiên thanh hơn

10/09/2012 13:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Đội bóng bị trừng phạt. Không còn nghi ngờ gì nữa về điều ấy. Sau khi trở về từ Bulgaria, với kết quả hòa 2-2 đầy thất vọng, Prandelli đã hủy bỏ buổi tối tự do của các tuyển thủ, giam họ trong trại Coverciano. Ông chờ đợi một sự thay đổi lớn đối với họ trong trận đấu với Malta.



Người ta chờ đợi sự chuyển biến lớn từ Prandelli và các cầu thủ Italia

Để biết được liệu Italia có thực sự thay đổi theo hướng tích cực và liệu trận hòa khó nhọc ở Sofia mới rồi có trở thành một lực cản trên con đường đến World Cup 2014 hay không, không thể trông đợi quá nhiều vào trận đấu vào ngày mai với Malta, đội bóng yếu hơn Italia nhiều. Những trận đấu trong tháng 10 với Armenia ở Erevan và Đan Mạch ở Milano mới đáng chú ý. Nhưng bây giờ, sau trận ra mắt ở vòng loại với Bulgaria, Prandelli đã tỏ ra hết sức lo lắng. Ông nói hết sức thẳng thắn: “Trong hai năm cầm quân ở đội tuyển, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh khoảng cách giữa các tuyến lớn đến thế. Các cầu thủ chơi bóng bổng quá nhiều, nhiều đường chuyền sai địa chỉ, nhiều thẻ vàng không đáng có, và chịu quá nhiều quả phạt góc. Không thể như thế mãi được”. Hình phạt cho tất cả những điều đó là một buổi làm việc kĩ thuật rất dài và mệt mỏi với cả đội. Sau đó, ông bãi bỏ lệnh cho phép cầu thủ được gặp gia đình. Nếu Prandelli là một linh mục, có lẽ hình phạt sẽ “nhẹ nhàng” hơn: cả tối, các cầu thủ sẽ không có việc gì khác ngoài sám hối.

Prandelli đã chỉ ra đúng những vấn đề mà Italia để lộ ra trong trận đấu với Bulgaria, trận đấu mà người ta gần như không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu tích cực nào mà những người Thiên thanh đã thể hiện ở EURO 2012. Điều nguy hiểm hơn những vấn đề về chiến thuật là khối đoàn kết của các cầu thủ dường như đã rạn vỡ, biểu hiện của sự bối rối cực độ khi không chịu nổi sức ép. Các camera của kênh RAI đã ghi lại được những giây phút cãi cọ của cầu thủ Italia trên sân. Tranh cãi như thế không phải là một tín hiệu tốt. Đối với Prandelli, điều đó chứng tỏ sự bất an và thiếu bình tĩnh của một số cầu thủ, kể cả chủ chốt. Nhưng có thể chỉ ra, đấy là hậu quả của việc thiếu trật tự về chiến thuật mà bản thân Prandelli cũng có trách nhiệm: chiến thuật phòng ngự 3 người của ông theo mô hình Juventus tỏ ra quá thiếu cân bằng, do các cựu binh là Pirlo và De Rossi đá không đạt yêu cầu. Một khi hàng tiền vệ thiếu che chắn cho hàng thủ, cân bằng sẽ bị phá vỡ, và khi các cầu thủ nhận ra điều ấy, thay vì bình tĩnh sửa chữa sai lầm, họ quay sang mắng lẫn nhau. Buffon thừa nhận: “Có một số người nói quá nhiều”. Những sai lầm không ít và được Prandelli mổ xẻ kĩ càng trong cuộc họp kĩ thuật với các cầu thủ. Một kết luận được rút ra: sơ đồ 3-5-2 kiểu Juve với khối Juve chiếm nửa đội hình chỉ có thể được áp dụng nếu như các cầu thủ có phong độ tốt.

Trở lại với một chiến thắng trước Malta là cách tốt nhất để Italia xóa đi nỗi thất vọng họ đã gây ra trên đất Bulgaria hôm thứ Sáu mới rồi, đồng thời tránh đi những so sánh không hay về chính họ ở các kì vòng loại một giải đấu lớn, ngay sau một giải khác mà họ vừa thành công. Chẳng hạn, ở vòng loại EURO 2008, xuất phát với tư cách ĐKVĐTG, Italia đã chơi rất tệ (thua Pháp, và hòa với Lithuania trên sân nhà). Prandelli đã nhận trách nhiệm về mình sau trận hòa Bulgaria, và cũng chỉ phản ứng nhẹ nhàng khi người ta so sánh việc Italia bị gỡ hòa sau khi De Rossi chấn thương, bỏ lại Italia chỉ còn 10 người vì đã thay hết cả 3 vị trí cho phép, với việc Italia thua đậm Tây Ban Nha sau khi Thiago Motta rời sân vì bị thương, khi Italia cũng đã thay hết 3 người. Prandelli bảo: “Nếu việc chuẩn bị của đội bóng không tốt, thì đó là lỗi của cả HLV nữa. Tôi chấp nhận mọi chỉ trích. Chúng tôi cần phải tiến bộ ngay tức khắc”.

Đúng, ngay tức khắc, bắt đầu từ trận đấu đêm mai, với Malta.

                                    Anh Ngọc
                                anhngoc@thethaovanhoa.vn

27 HLV Prandelli đã dẫn dắt ĐT Italia chơi tổng cộng 27 trận, trong đó Italia thắng 13, hòa 7 và thua 7 trận, ghi được 35 bàn thắng (17 là trên sân nhà) và để thủng lưới 22 bàn.

50 Trước Osvaldo, lần gần nhất có một cầu thủ nhập tịch ghi được 2 bàn cho Italia trong một trận đấu là Jose Altafini, tiền đạo lừng danh gốc Brazil, ở trận Bỉ - Italia 1-3 ngày 13/5/1962, cách đây tròn 50 năm.

25 Osvaldo là cầu thủ nhập tịch thứ 25 ghi bàn cho đội tuyển Italia (trong tổng số 29 tuyển thủ “Oriundi”). Người gần nhất làm được điều này trước anh là Thiago Motta, tiền vệ gốc Brazil.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm