Cassano chính thức về Milan: "Tôi đã sẵn sàng chinh phục tất cả"

04/01/2011 19:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Trên thực tế vụ này đã xong từ cách đây khoảng 2 tuần, nhưng đến giờ mọi chuyện mới được chính thức hóa.

Milan thông báo hoàn tất vụ chuyển nhượng trên trang chủ của mình, còn Cassano có những phát biểu đầu tiên trên các phương tiện truyền thông Italia về bước ngoặt mới trong sự nghiệp của anh.

Milan là cơ hội lớn cũng là thách thức lớn với Cassano, Ảnh Getty

Như bất kỳ cầu thủ nào khác khi gia nhập một đội bóng lớn, ngôi sao 28 tuổi dành những lời tốt đẹp cho đội bóng mới và mô tả đây là cuộc phiêu lưu mà anh không thể chối từ. "Tôi hạnh phúc khi khoác lên mình màu áo này. Bây giờ là một chương mới và tôi mong đợi rất nhiều ở cuộc phiêu lưu này. Cảm ơn ban lãnh đạo Milan và các đồng đội mới đã ủng hộ tôi khi đến đây. Hy vọng tôi có thể đáp lại tình cảm của các tifosi, sự ủng hộ của đội bóng. Milan là một tên tuổi lớn ở Italia và thế giới. Bất cứ cầu thủ nào cũng mong muốn thi đấu ở đây. Thế nên tôi thấy mình là người may mắn. Thực sự tôi hy vọng có thể làm được cái gì đó để đáp lại niềm tin của CLB. Chúng tôi đang dẫn đầu Serie A và vẫn chạy đua ở Champions League. Tôi muốn cùng Milan chinh phục tất cả và đã sẵn sàng để làm điều đó", Cassano nói những lời đầu tiên trước giới truyền thông với tư cách một cầu thủ Milan.

Được hỏi về việc có lo ngại phải cạnh tranh một suất đá chính trong đội hình xuất phát của Milan hay không, ngôi sao có biệt danh "Fantantonio" (Antonio tuyệt vời) tỏ vẻ khiêm nhường ít thấy: "HLV sẽ là người quyết định ai sẽ ra sân và tôi đã sẵn sàng chấp nhận mọi thứ. Đội bóng này có nhiều cầu thủ lớn và điều quan trọng nhất là thành công chung của tập thể. Nhưng tôi tin vào cơ hội của mình. Chúng tôi sẽ chơi nhiều trận đấu ở Serie A, cúp Italia, Champions League và cần một đội ngũ đông đảo để theo đuổi những mục tiêu đề ra. Tôi không lo lắng hay bận tâm nhiều về điều đó. Bây giờ tôi chỉ chú tâm luyện tập để có thể cống hiến được nhiều nhất cho CLB".

Với những gì mà người ra từng biết về Cassano, những phát ngôn này quả gây ngạc nhiên. Nhưng chỉ có thời gian mới trả lời được rằng liệu "Cậu bé hư" của bóng đá Italia có thực sự "ngoan" không khi thay sắc áo. Ở tuổi 28, Milan có lẽ là bến đậu danh giá cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của Cassano sau những Bari, Roma, Real Madrid và Sampdoria.

Trong lịch sử, "Fantantonio" từng 3 lần chọc thủng lưới Milan với tư cách cầu thủ của Roma (Roma-Milan 1-2 ngày 6/1/2004), và 2 lần trong màu áo Sampdoria trong các trận Sampdoria-Milan 2-1 ngày 1/3/2009 và Sampdoria-Milan 2-1 ngày 18/4/2010. Bây giờ, "cậu bé" lớn lên ở Bari phải chứng tỏ rằng mình đã thực sự trưởng thành bằng cách đáp lại một Milan đã giang tay cưu mang anh bằng những bàn thắng và các đường chuyền quyết định trên đường đua tới Scudetto mà Milan hằng khát khao chinh phục sau 6 năm tay trắng ở Serie A.

HT (Theo Gazzetta dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm