Tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết AFF Cup 2014: Ký ức 2008 và nỗi ám ảnh 2010

30/11/2014 15:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng cực kỳ may mắn trước Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2008 đã mở ra cánh cửa vào bán kết cho đội tuyển Việt Nam để rồi từ đó chúng ta thẳng tiến tới chức vô địch. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, cũng vẫn với cái tên Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã trở thành nhà cựu vô địch AFF Cup với thất bại 0-2 sau 2 lượt trận bán kết. Và ở AFF Cup 2014, một lần nữa đội tuyển Việt Nam lại chạm trán với đội tuyển Malaysia ở bán kết.

Trong khoảng 6 năm trở lại đây, Malaysia chính là cái tên có nhiều duyên nợ nhất với bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực, bởi nhờ có Malaysia mà người hâm mộ Việt Nam được tận hưởng men say chiến thắng ngọt ngào ở kỳ giải năm 2008, và cũng với Malaysia, bóng đá Việt Nam đã phải nếm trải vị đắng của nỗi đau thất bại tại AFF Cup 2010 và SEA Games 2009.

Gặp nhau ở AFF Cup 2014, cả Việt Nam lẫn Malaysia hiện đều không còn nhân chứng sống của các kỳ giải năm 2008 và năm 2010 là HLV Henrique Calisto và HLV K.Rajagobal, bởi vị trí HLV trưởng của 2 đội bóng đều đang được giao cho người mới, nhưng ân oán duyên nợ giữa 2 bên có thể sẽ tiếp tục kéo dài.

Cách đây đúng nửa tháng, trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Cup 2014, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Malaysia với tỷ số 3-1, nhưng cách biệt này không phản ánh chính xác thế trận trên sân. Sở dĩ nói thế là bởi đội tuyển Malaysia đã chơi rất tốt trong hiệp 1, vượt lên dẫn bàn từ rất sớm, và nếu tận dụng thật tốt các cơ hội ghi bàn thì Malaysia có thể đã dẫn trước tới 4-0 sau khi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, sau khi Ahmad của Malaysia phải nhận thẻ đỏ ở đầu hiệp 2 đồng thời đội bóng này phải chịu một quả phạt 11m, cục diện trên sân đã hoàn toàn đảo chiều và cuối cùng thầy trò HLV Miura đã thắng. Tuy nhiên, đây là chiến thắng mà người hâm mộ cũng như giới chuyên môn không thể cảm thấy vui mừng, bởi thực tế là Malaysia đã chơi hay hơn, hiệu quả hơn và nếu họ không bị mất người ngay đầu hiệp 2 thì chưa biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao.

Nếu được lựa chọn, hẳn rất nhiều người hâm mộ Việt Nam sẽ chọn Singapore làm đối thủ ở vòng bán kết, bởi dù là đội bóng giàu thành tích nhất ở AFF Cup với 3 lần vô địch nhưng lối chơi của Singapore lại có phần hơi đơn giản. Trong khi đó, Malaysia lại được đánh giá rất cao ở bản lĩnh thi đấu vững vàng, và nhìn cách các cầu thủ Malaysia hạ gục Singapore ngay tại “chảo lửa” SVĐ QG Singapore, chúng ta không thể không lo lắng cho hành trình sắp tới của đội tuyển Việt Nam.

Không chỉ có bản lĩnh thi đấu được tôi luyện qua thực tế, năng lực chuyên môn của thầy trò HLV Dollah Salleh cũng rất đáng để lưu tâm, bởi không thể đánh giá thấp một đội bóng thiếu chút nữa đã đánh bại Thái Lan ở vòng bảng, và cách đây đúng nửa tháng đã suýt hạ gục chúng ta ngay trên sân Mỹ Đình. Vì thế, không quá lời mà nói rằng Malaysia bây giờ vừa là cái tên mang lại hy vọng đồng thời cũng là nỗi ám ảnh không nhỏ với bóng đá Việt Nam.

Đối đầu Việt Nam – Malaysia

Ngày 16/11/2014 Giao hữu Việt Nam – Malaysia 3-1

Ngày 03/11/2012 Giao hữu Việt Nam – Malaysia 1-0

Ngày 11/09/2012 Giao hữu Malaysia – Việt Nam 0-2

Ngày 18/12/2010 AFF Cup Việt Nam – Malaysia 0-0

Ngày 15/12/2010 AFF Cup Malaysia – Việt Nam 2-0

Ngày 08/12/2008 AFF Cup Malaysia – Việt Nam 2-3


Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm