Đội tuyển Việt Nam: Nguy hiểm như đá tập

08/09/2012 20:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Chấn thương có thể đến đến với bất cứ cầu thủ nào sau những pha va chạm dù chỉ ở các buổi tập.

Không giống như dưới thời HLV Calisto, khi ông thầy người Bồ Đào Nha luôn hô khẩu hiệu "Fighting, Fighting" - chiến đấu đi, chiến đấu đi ở các buổi tập, HLV Phan Thanh Hùng luôn nhắc nhở "đá đơn giản thôi, thoải mái đi" và yêu cầu các cầu thủ tránh va chạm mạnh. Bản thân các cầu thủ cũng luôn hạn chế tối đa các pha vào bóng với đồng đội của mình.

Tuy nhiên, khi đã vào sân, kể cả là đá tập, thì khi đã "nhiệt" lên, với sự quyết tâm cao để thể hiện mình của các cầu thủ thì va chạm trong các pha tranh bóng là không tránh khỏi. Nguy cơ dính chấn thương có thể đến với bất cứ cầu thủ nào.

Liên tiếp ở các buổi tập vừa qua của đội tuyển đều có ít nhất một cầu thủ chấn thương, bị đau nặng nhẹ khác nhau phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sỹ.

Quốc Long đã bị loại, Việt Cường tạm rời đội tuyển, nếu như có một hậu vệ nào đó bị đau thì nguy cơ HLV Phan Thanh Hùng không có người mà sử dụng ở hàng thủ.

Hình ảnh buổi tập cuối cùng của ĐT Việt Nam trước ngày lên đường


Chỉ là đá tập nhưng những pha tranh bóng, va chạm quyết liệt là không tránh khỏi


Đình Luật kéo Công Vinh dậy sau khi Công Vinh bị đau sau một pha tranh chấp


Chuyện cầu thủ bị đau nằm sân là chuyện bình thường ở các buổi tập


Thanh Hưng ngã xuống sau một pha va chạm với Văn Quyết


Văn Quyết lập tức chạy lại hỏi thăm đồng đội


HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra lo lắng sau khi Thanh Hưng nằm sân khá lâu


Ở một góc khác, Minh Đức cũng bị đau sau một pha va chạm với Việt Thắng


Với cái chân trái vẫn còn phải băng kín


Sẽ rất nguy hiểm cho Hồng Sơn với tình huống phải lao ra trong đá tập như thế này

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm