HLV Phạm Minh Đức tiết lộ khi U21 Việt Nam phải sút luân lưu ở trận tranh hạng ba, ông đã biết rằng mình sẽ thất bại vì năm 2015 là mùa giải đen đủi của ông trên chấm 11m.
Màn tấu hài giữa HLV Phạm Minh Đức và đồng nghiệp, đồng đội cũ là ông Nguyễn Quốc Tuấn thật chẳng khác nào chương trình “những kẻ lắm lời” ngoài đời thực.
Đội chủ giải U21 Báo Thanh Niên và “những đứa trẻ của bầu Đức” U21 HAGL đã cống hiến cho khán giả một trận cầu có thể nói là mãn nhãn. Tuy nhiên, về các thông số kỹ thuật và chuyên môn thì vẫn còn nhiều điểm chưa được.
Chỉ một trận đấu giữa hai đội bóng trẻ của Việt Nam mà hai HLV thay nhau chỉ trích người kia trên mặt báo, CĐV cổ vũ thiên lệch. Chuyện đáng buồn này xảy ra theo HLV Lê Thụy Hải là bởi ở Việt Nam ai cũng coi mình là số 1.
Điều tuyệt diệu nhất sau trận U21 Báo Thanh Niên với U21 HAGL là các cầu thủ đã chơi thứ bóng đá vô cùng văn minh trong khi các ông thầy của họ lại có những hành xử đi ngược lại chuẩn mực của thể thao.
U21 HAGL với hai pha lập công của Công Phượng cùng may mắn trên chấm đá phạt luân lưu 11m đã vượt qua U21 Báo Thanh Niên Việt Nam giành quyền vào chung kết. Nhưng tranh cãi xảy ra sau những phát ngôn của HLV Nguyễn Quốc Tuấn ở buổi họp báo.
Công Phượng ghi 2 bàn thắng đẹp mắt trong thời gian thi đấu chính thức nhưng lại thực hiện không hoàn thành nhiệm vụ ở loạt sút luân lưu 11m. Tuy nhiên, U21 HAGL vẫn may mắn giành được tấm vé vào chơi trận chung kết.
Cuộc chạm trán giữa U21 Việt Nam và U21 HAGL vào 18 giờ hôm nay trên sân Thống Nhất được chờ đợi là một trận cầu đẹp khi cả hai đều sở hữu lối chơi ngẫu hứng và thiên về cống hiến.
Ở tâm thế không mấy dễ chịu và phải đối đầu với các đàn em Myanmar không hề dễ chơi, đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã lách qua khe cửa hẹp để vào bán kết
HLV Phạm Minh Đức đã giữ lời hứa khi thay đổi 8/11 vị trí trong đội hình xuất phát của U21 Việt Nam và chỉ giữ lại 3 vị trí của đội trưởng Thành Tín, hậu vệ Ngọc Hào và tiền vệ cánh Xuân Mạnh.
U21 HAGL đã thua trong một trận đấu mà đáng ra, họ còn có thể thua đậm hơn; trong khi đó, chủ giải U21 Báo Thanh Niên lại thắng dễ, khi đối thủ U21 Thái Lan chưa đánh đã hàng...
Tỷ số trận đấu vẫn chưa phản ánh đúng sự chênh lệch giữa 2 đội. Nếu tận dụng thời cơ tốt hơn, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức thậm chí có thể dội bão gôn vào lưới đối thủ.
Kết quả bốc thăm giải năm nay không hẹn mà gặp đã phân 2 bảng đấu thành 2 thái cực rõ rệt. Khi cả chủ lẫn khách “lộ nguyên hình” ở ngày thi đấu thứ 2, nhiều người đã nhận thấy năng lực chuyên môn của tất cả các đội.
U21 Việt Nam đã đánh bại U21 Thái Lan 4-2 với sự tỏa sáng của những cầu thủ Văn Thành, Tuấn Tài, qua đó mở toang cánh cửa vào bán kết. Đáng nói hơn, bộ đôi Tuấn Tài- Văn Thành đã ghi điểm trong mắt HLV trưởng U23 Việt Nam Toshiya Miura.
HLV Phạm Minh Đức đã nhiều lần khẳng định ông chọn các cầu thủ U21 Hà Nội T&T vì đó là những con người tốt nhất và phù hợp nhất với chiến thuật của ông đề ra.
Đó là câu chuyện về 2 đội bóng “vô danh”, 2 HLV còn rất trẻ, 2 tập thể không được thừa nhận. Họ ra sân chiều nay để tìm kiếm cùng một thứ: sự khẳng định.
Năm nay chúng tôi quyết không để thua U21 HAGL, nếu 2 đội gặp lại nhau”, đấy là phát biểu của ông Phạm Minh Đức, HLV trưởng ĐT U21 Báo Thanh Niên, tại buổi họp báo trước giờ bóng lăn.
“Tôi không cảm nhận được khó khăn gì lúc này ở đội cả. Các em đều rất hưng phấn và khát khao thể hiện mình, mong ngóng từng ngày giải đấu diễn ra. Tôi tin mình sẽ phá được cái dớp thất bại ở bán kết giải này năm ngoái...”