(TT&VH) - Vừa cho quân xả stress từ Vũng Tàu (thay vì Mũi Né) trở về, HLV Phạm Công Lộc có những chia sẻ về World Cup cũng như bảng D.
Tôi có xem một số trận và có cảm nhận thế này: trước hết lễ khai mạc World Cup tại Nam Phi ngoài sự hoành tráng về công tác tổ chức đã tạo được một phong vị đặc biệt. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà khán giả trên khắp hành tinh cũng rất thích thú những hình ảnh được truyền về từ Nam Phi.
Tôi vẫn đánh giá cao đội bóng này, về chuyên môn. Chủ nhà có nhiều cầu thủ chất lượng, chắc chắn sẽ được các đội bóng châu Âu để ý sau World Cup này. Lẽ ra họ đã tạo được một thành tích khả quan nếu như may mắn hơn. Tôi thất vọng về Pháp, rất xơ cứng cả về lối chơi, chiến thuật, con người hiện có. Pháp sẽ không thể vô địch, dấu hiệu đầu tiên là hàng tiền đạo quá “cùn”.

HLV Phạm Công Lộc đánh giá cao Đức
Bóng đá ngày càng thực dụng, nên sẽ khó có cửa cho những đội bóng yếu, muốn làm điều gì đó vĩ đại dựa trên may mắn, tinh thần. Cũng như V-League thôi, chuyên môn yếu sẽ bị vùi dập ngay từ đầu, đừng hy vọng làm chú ngựa ô. World Cup lần này, những đội bóng làng nhàng sẽ ít cơ hội làm nên kỳ diệu kiểu như Hàn Quốc năm 2002. “Mâm cỗ sang trọng” chỉ dành cho các đội bóng đại gia, giàu truyền thống. Bảng D, Đức chẳng khó đoạt vé vào vòng trong, đơn giản bởi họ là ứng cử viên số một của ngôi vô địch, cho dù thiếu một vài vị trí quan trọng, chẳng hạn như Michael Ballack.
Một đội bóng muốn được cả thế giới phải nể phục, tôn trọng, các đối thủ sợ hãi, điều tối thiểu họ phải có những phẩm chất phi thường trong tính cách. Tôi nói tính cách thôi nhé. Đức có thừa sự cần cù vượt khó, thừa bản lĩnh để không động tâm trong những thời khắc căng thẳng, thừa kỹ năng chớp thời cơ. Đấy là quyền năng của người Đức. Thế nên trận đấu đầu tiên gặp Australia, tôi đoán Đức sẽ thắng 2 bàn cách biệt. Không thể phủ nhận bóng đá Australia đã khác hẳn khi được Guus Hiddink truyền giáo và thành công tại World Cup 2006, cũng như trong đội hình rất nhiều tên tuổi đang chơi ở các giải châu Âu. Có điều, ở họ vẫn chưa có sự ổn định về đẳng cấp. Vẫn một sự mong manh hiện ra rất rõ ở đội bóng này. Tất nhiên, tình cảm tôi vẫn nghiêng về Australia, đội bóng thành viên của AFC chúng ta.
Ở trận đấu rạng sáng mai cũng ở bảng D giữa Ghana và Serbia, tôi đoán Ghana thắng 1-0, hoặc 2-1. Serbia ở vòng bảng đá khá tốt, nhất là những trận đấu cuối. Đội hình họ đồng đều, cân bằng giữa công và thủ. Thời gian gần đây bóng đá Serbia có nhiều khởi sắc. Dù thế, Ghana vẫn có bề dày hơn, tên tuổi được nhắc đến nhiều hơn. Giá trị truyền thống vẫn đủ sức tạo nên sự khác biệt giữa hai đội bóng này.
Tôi tin Đức sẽ chứng minh được quyền năng của họ, ngay từ trận ra quân!
Tôi có xem một số trận và có cảm nhận thế này: trước hết lễ khai mạc World Cup tại Nam Phi ngoài sự hoành tráng về công tác tổ chức đã tạo được một phong vị đặc biệt. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà khán giả trên khắp hành tinh cũng rất thích thú những hình ảnh được truyền về từ Nam Phi.
Tôi vẫn đánh giá cao đội bóng này, về chuyên môn. Chủ nhà có nhiều cầu thủ chất lượng, chắc chắn sẽ được các đội bóng châu Âu để ý sau World Cup này. Lẽ ra họ đã tạo được một thành tích khả quan nếu như may mắn hơn. Tôi thất vọng về Pháp, rất xơ cứng cả về lối chơi, chiến thuật, con người hiện có. Pháp sẽ không thể vô địch, dấu hiệu đầu tiên là hàng tiền đạo quá “cùn”.

HLV Phạm Công Lộc đánh giá cao Đức
Một đội bóng muốn được cả thế giới phải nể phục, tôn trọng, các đối thủ sợ hãi, điều tối thiểu họ phải có những phẩm chất phi thường trong tính cách. Tôi nói tính cách thôi nhé. Đức có thừa sự cần cù vượt khó, thừa bản lĩnh để không động tâm trong những thời khắc căng thẳng, thừa kỹ năng chớp thời cơ. Đấy là quyền năng của người Đức. Thế nên trận đấu đầu tiên gặp Australia, tôi đoán Đức sẽ thắng 2 bàn cách biệt. Không thể phủ nhận bóng đá Australia đã khác hẳn khi được Guus Hiddink truyền giáo và thành công tại World Cup 2006, cũng như trong đội hình rất nhiều tên tuổi đang chơi ở các giải châu Âu. Có điều, ở họ vẫn chưa có sự ổn định về đẳng cấp. Vẫn một sự mong manh hiện ra rất rõ ở đội bóng này. Tất nhiên, tình cảm tôi vẫn nghiêng về Australia, đội bóng thành viên của AFC chúng ta.
Ở trận đấu rạng sáng mai cũng ở bảng D giữa Ghana và Serbia, tôi đoán Ghana thắng 1-0, hoặc 2-1. Serbia ở vòng bảng đá khá tốt, nhất là những trận đấu cuối. Đội hình họ đồng đều, cân bằng giữa công và thủ. Thời gian gần đây bóng đá Serbia có nhiều khởi sắc. Dù thế, Ghana vẫn có bề dày hơn, tên tuổi được nhắc đến nhiều hơn. Giá trị truyền thống vẫn đủ sức tạo nên sự khác biệt giữa hai đội bóng này.
Tôi tin Đức sẽ chứng minh được quyền năng của họ, ngay từ trận ra quân!
HỮU QUÝ (ghi)